"Đây là cách cậu lừa dối con gái tôi sao?" - ông bố bực tức hỏi.
Lo lắng khi hai mẹ con về nhà đẻ cả tháng trời không về nên tôi về nhà đón. Nào ngờ về tới nhà, tôi thật sự choáng váng trước cảnh tượng mình nhìn thấy.
Tôi phải làm sao để cưa đổ trái tim một cô gái đây?
Giờ cứ nhìn thấy chăn chiếu là bố tôi nổi giận, còn đòi đuổi luôn con rể đi cho đỡ ngứa mắt!
Suốt thời gian bố tôi nằm viện, Toàn không tới thăm một lần, chỉ đến khi tôi gợi ý thì anh ấy mới chịu đến.
Nhìn cọc tiền trên bàn, tôi vừa cảm thấy xấu hổ vừa cảm thấy giận. Nghèo thì sao, chẳng lẽ nghèo cũng là cái tội ư?
Những gì bố vợ nói như tạt gáo nước lạnh vào mặt tôi. Tôi ấp úng, đứng sững như trời trồng.
Trưa 28, bố mẹ em làm cơm tất niên, bảo em mời người yêu đến, trước là chào hỏi, sau là cũng phải giao lưu cho biết nhau.
Cô nàng cho biết đã đi được 6 nước là: Anh, Pháp, Ý, Đức, Thuỵ Sĩ và Thái Lan. Giá trị mà họ có được sau mỗi chuyến đi nhiều vô kể.
"Tầm 3 giờ sáng hằng ngày mình đi chợ Quảng Bá rồi mua hoa về đến nhà cô ấy là tầm 4 giờ sáng. Bố vợ tương lai dậy tập thể dục trên gác thượng tầng 3 nhìn thấy cảnh cậu thanh niên ném bó hoa ly vào cổng nhà", Tuấn kể.