Bỏ phố về quê, tôi sống với 5 triệu/tháng – và chưa từng thấy lòng mình nhẹ đến thế!
Từ chốn đô thị ồn ào với mức chi tiêu 12 triệu/tháng, chị Hà – một phụ nữ U50 – quyết định về quê sống sau khi nghỉ hưu sớm. Không chỉ cắt giảm chi tiêu còn 5 triệu/tháng, chị còn “giảm” được cả những lo toan, áp lực và cơn nghiện tiêu dùng vô hình.

“Mỗi sáng tôi dậy lúc 5h, nghe tiếng chim hót thay vì còi xe. Nồi cháo sáng nấu từ gạo nhà trồng, vài lát củ cải muối do tôi làm. Chưa bao giờ tôi nghĩ sống đơn giản lại dễ chịu đến vậy”, chị chia sẻ.
Chị Hà, 49 tuổi, từng làm nhân viên kế toán tại một công ty xuất nhập khẩu ở TP.HCM. Sau hơn 20 năm đi làm và sống trong nhịp độ “vội vã từ sáng đến khuya”, đầu năm 2024, chị chính thức nghỉ việc và về quê sinh sống tại một căn nhà nhỏ ở Tiền Giang – nơi ba mẹ chị để lại.
Chị Hà sống một mình từ năm 45 tuổi, sau khi ly hôn. Con gái chị đã lập gia đình và định cư tại Úc. Thời gian sống ở thành phố, chị ở trọ một mình, chủ yếu dành thời gian cho công việc và tự lo toan tất cả.
“Tôi quen với việc sống độc lập rồi. Nhưng càng về sau, tôi thấy mình không cần ở chốn đông đúc nữa – nhất là khi mọi thứ càng lúc càng đắt đỏ mà bản thân không còn cần nhiều”, chị cho biết.
Lúc đầu, chị cũng chỉ định “ở chơi vài tháng cho yên tĩnh”, nhưng dần dà, chị quyết định… không quay lại.
Từ 12 triệu/tháng xuống 5 triệu/tháng – tưởng không thể, nhưng lại rất dễ
Thời còn ở TP HCM, tổng chi tiêu cá nhân mỗi tháng của chị Hà khoảng 11,8 – 12,5 triệu đồng, gồm:
- 5,5 triệu thuê nhà + điện nước
- 3 triệu ăn uống – thực phẩm
- 1,5 triệu chi tiêu lặt vặt (quần áo, mỹ phẩm, trà sữa, ăn hàng...)
- 1 triệu xăng xe, điện thoại, internet
- 1 triệu gửi tiết kiệm hoặc chi bất ngờ
“Tôi vẫn nghĩ mình chi tiêu có kiểm soát, nhưng mỗi tháng nhìn lại tài khoản thì... không còn gì.”
Sau khi về quê, chị Hà bắt đầu ghi lại chi tiêu từng tuần và bất ngờ nhận ra: Mỗi tháng chỉ cần khoảng 5 – 5,2 triệu là đủ sống mà không thiếu thứ gì.
Bảng chi tiêu hàng tháng sau khi về quê:
Hạng mục | Số tiền (VNĐ) | Ghi chú |
---|---|---|
Ăn uống – thực phẩm | 1.200.000 | Tự trồng rau, mua cá – thịt tại chợ quê |
Điện, nước, gas | 600.000 | Không dùng điều hòa, ít thiết bị tiêu tốn |
Internet + điện thoại | 300.000 | Dùng gói combo tiết kiệm |
Chi tiêu cá nhân khác | 800.000 | Chủ yếu cho nhu yếu phẩm, dầu gội, kem đánh răng |
Giao lưu – hiếu hỉ – di chuyển | 1.000.000 | Ít gặp gỡ hơn, nhưng vẫn có khoản dự phòng |
Dự phòng tiết kiệm | 1.000.000 | Dù ít vẫn giữ thói quen để dành |
“5 triệu ở thành phố có thể chỉ là vài buổi cafe + mua hàng online. Nhưng ở quê, nó là cả tháng đủ đầy”.
Điều thay đổi lớn nhất: Không còn muốn mua thêm gì nữa

Chị Hà kể, trước đây việc “lướt mạng” mỗi tối là một phần không thể thiếu. Mỗi tháng chị nhận đến 8–10 đơn hàng online. Nhưng từ khi về quê, sóng yếu, không có cảm hứng mua sắm, chị nhận ra: thứ mình nghiện không phải món đồ, mà là cảm giác được sở hữu.
“Về quê, tôi không có nhu cầu mua thêm quần áo – vì gần như không đi đâu. Mỹ phẩm cũng cắt giảm, thay bằng vài nguyên liệu thiên nhiên có sẵn: nha đam, dầu dừa…”, chị cho biết.
Những món chị thấy “xứng đáng mua” trong hành trình sống ở quê là:
- Máy xay sinh tố mini: Để làm sinh tố, nước ép – 450.000đ
- Tủ đông 140 lít: trữ thực phẩm theo tuần – 3,5 triệu
- Combo nồi đất + chảo gang: nấu ăn đúng kiểu truyền thống – 1,2 triệu
Cả năm 2024, tổng chi tiêu mua sắm của chị không đến 10 triệu, bằng đúng… một tháng tiêu xài cũ.
Lối sống mới: Sáng gieo rau, tối đọc sách, ít rác – ít phiền

Chị Hà không xem quyết định về quê là “bỏ phố” mà là chọn lại nhịp sống phù hợp với tuổi mình. Không còn phải chạy deadline, không bon chen mua sắm, không lo “phải có gì mới để đăng lên mạng”, chị tập trung vào:
- Trồng rau, phơi lá thuốc
- Làm sổ tay chi tiêu cá nhân
- Dành 2 buổi/tuần học lớp vẽ online, 1 buổi tập yoga qua mạng
“Tôi không cô đơn. Tôi chỉ yên tĩnh – và tận hưởng từng việc nhỏ mình làm”, chị cười cho biết.
Về quê không phải là giải pháp cho tất cả, nhưng với tôi, nó là một cuộc "giải phóng tài chính"
Không còn áp lực cố chạy theo mức sống đô thị, không còn cảm giác trống rỗng vì tiêu tiền mà chẳng biết để làm gì, chị Hà nói: “5 triệu/tháng không phải là ít – nếu ta dùng nó đúng cách”.