Gặp lại nhau ở bệnh viện, cả tôi và chị dâu đều rất bất ngờ.
Tôi không ngờ có ngày mình rơi vào hoàn cảnh oái oăm này.
Thiếu gì người đàn ông tốt, sao em tôi không yêu, lại yêu con người đó chứ?
Từ một người phụ nữ tốt, thế mà giờ đây chị dâu tôi lại biến chất đến nỗi không còn là chính chị ấy nữa.
Tôi đang nhắn tin dụ dỗ chị dâu trở về, nào ngờ anh trai đưa ra một quyết định khiến cả nhà choáng váng.
Những lời mẹ nói làm chúng tôi thật sự sốc, để các con có được tuổi thơ yên bình, mẹ tôi phải hi sinh nhiều quá.
Tôi nói là nếu vợ bỏ nhà đi thì đừng bao giờ quay trở lại, cô ấy trợn mắt thề sẽ không bao giờ bước vào ngôi nhà ngột ngạt này nữa.
Tôi chưa thấy ai lười như chị dâu, thế mà cả nhà không ai dám lên tiếng, khiến tôi chịu hết nổi quyết dạy dỗ chị một bài học cho ra trò.
Ông Nguyễn Đăng Nhàn, Chủ tịch UBND xã Thọ Điền, huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) cho biết, chiều 4/2, anh Nguyễn Xuân Thắng (38 tuổi, trú xã Thọ Điền) mâu thuẫn với vợ nên đưa 2 con trai 8 và 11 tuổi vào rừng.
"Sau khi tìm kiếm nhiều ngày không thấy, gia đình tôi nghi con dâu cùng cháu Tùng đang sinh sống ở tỉnh Bắc Giang, nhưng không rõ ở địa điểm nào...", bà Nhuần cho biết.