Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, năm nay các bệnh nhân nhi không được vui chơi, ca hát nhưng thay vào đó là những món quà Trung thu thật ý nghĩa của bệnh viện.
Tối 20/9, rất đông người dân đổ về các số hiệu sách, cửa hàng văn phòng phẩm, quà lưu niệm trên các tuyến phố Tô Hiệu, Trần Thái Tông, Xuân Thủy (Hà Nội) mua đồ chơi Trung thu cho trẻ em.
"Chúc các cháu ngoan, học giỏi, các anh chị em ráng thương nhau nhé..." - Giám đốc Công an TP.HCM tặng món quà Trung thu và gửi lời chúc đến các cô, cậu bé vừa bị đại dịch COVID-19 quái ác biến thành trẻ mồ côi.
Sau khi nắm được thông tin quận Tây Hồ, Hà Nội đã trưng dụng trường Trường tiểu học Chu Văn An, phường Thuỵ Khuê làm nơi bán bánh Trung thu, nhiều người dân háo hức xếp hàng từ lúc rạng sáng để chờ mua.
“Mẹ là người rất tuyệt vời, một người có thể bao dung nhường nhịn người khác mọi thứ. Mẹ là tất cả, là số 1 với em” – cô bé Phan Quyên Tuyền Định nghẹn ngào chia sẻ sau 50 ngày vĩnh viễn mất đi người sinh ra mình.
Sáng 19/9, tại trường Tiểu học Chu Văn An, hàng trăm người dân có mặt từ sáng sớm xếp hàng chờ mua bánh Trung thu. Do lượng người quá đông và không đảm bảo giãn cách, cơ quan chức năng phải tăng cường lực lượng nhắc nhở, giữ ổn định.