Biếu mẹ chồng 50 triệu Vu lan báo hiếu, bà tuyên bố một câu giữa cả họ khiến tôi kiên quyết đòi lại tiền

Aries,
Chia sẻ

Nếu có giải bình chọn mẹ chồng tốt bụng nhất thì tôi phải đem mẹ chồng mình đi ứng cử ngay lập tức!

Các chị em thử vào đây chia sẻ xem kết hôn bao lâu thì hòa hợp được với mẹ chồng? Tôi thì từ ở chung chuyển ra ở riêng được 3 năm rồi vẫn không thể nào làm vừa lòng người phụ nữ mà tôi phải gọi là "mẹ chồng" ấy. Bà không quá quắt chua ngoa, cũng không xấu bụng, nhưng bà có một cái kiểu là không cà khịa con dâu thì không chịu được. Hồi đầu mới về làm dâu tôi luôn nghĩ là mẹ chồng chỉ nói đùa để nhắc khéo mình chuyện trong nhà, nhưng được một thời gian thì tôi đã biết bà bị độc mồm bẩm sinh.

Hồi cưới nhau được 1 năm, vợ chồng tôi kế hoạch để đợi tích cóp mua được cái ô tô mới chửa đẻ. Nào ngờ một sáng tung tăng ra chợ, tự dưng mấy cô mấy bà hàng thịt quen cứ nhìn tôi với ánh mắt ái ngại, có người còn chẹp miệng bảo "trẻ thế mà đã bị điếc". Tôi cáu kỉnh bảo ai nói xấu gì tôi cũng nghe thấy hết đấy, thế là họ mới kể tôi rằng mẹ chồng ra chợ than thở khắp nơi rằng con dâu bị vô sinh!

Tôi về nhà hỏi thẳng mẹ chồng thì bà ngó lơ chẳng thèm đáp. Bực lắm nhưng chồng can ngăn nên tôi đành nhắm mắt bỏ qua. Đến mấy hôm sau, chị bán rau trong ngõ lại kéo tôi ngồi xuống thì thầm, hỏi tôi có làm ăn gì không mà để mẹ chồng chê là ăn bám. Tôi giãy nảy lên nói không phải, vì lương tháng của tôi 30 triệu còn cao hơn cả chồng. Chị bán rau ngạc nhiên: "Thế mà mẹ chồng mày kêu có 5 nghìn mua rau mà con dâu cũng phải xin của bà ấy đấy!".

Tôi thực sự quỳ lạy với khả năng bóp méo sự thật của mẹ chồng, biến chuyện không có gì thành drama gay cấn ngộp thở! Vài lần tôi quên ví nên chạy ra chợ phải hỏi xin mẹ chồng mấy nghìn mua rau ớt linh tinh, chả hiểu bà nghĩ thế nào lại bịa thành con dâu ăn bám nhà chồng. Tức lắm nhưng tôi cũng cố ngậm bồ hòn làm ngọt, bởi về nhà tranh cãi với mẹ chồng thì kết quả cũng chẳng có gì hay ho.

Biếu mẹ chồng 50 triệu Vu lan báo hiếu, bà tuyên bố một câu giữa cả họ khiến tôi kiên quyết đòi lại tiền - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Đợt vợ chồng tôi xin ra ở riêng, bố mẹ chồng gật đầu đồng ý nhưng cả ngõ bỗng râm ran tin đồn rằng... nhà chồng tôi có ma. Linh cảm có gì đó sai sai nên tôi lại cất công dò hỏi hàng xóm, quả nhiên cái tin đồn vớ vẩn ấy từ mẹ chồng tôi mà ra! Buổi chiều bà hay ngồi trước cửa nhà hóng mát buôn dưa với các cụ hưu trí, nên mọi người mới nghe được câu bóng gió "Nhà tôi chắc có ma nên con dâu mới nằng nặc đòi chuyển đi"...

Hết chưa? Chưa nha các chị em! Nếu rảnh tay ngồi viết chắc tôi cũng xuất bản được 1 tập sách lấy tên là "Truyền kỳ mẹ chồng" luôn, vì nhà tôi có một người phụ nữ 60 tuổi vẫn nhiều điều thú vị lắm. Được cái tôi lại rất ngoan và biết điều, dù mẹ chồng hay mỉa mai nói đểu nhưng tôi luôn mỉm cười và chẳng bao giờ cãi lại.

Mấy hôm trước chuẩn bị làm rằm tháng 7 âm lịch, tôi có bàn với chồng là biếu bố mẹ 2 bên ít tiền, cũng coi như quà báo hiếu dịp lễ Vu lan. Anh xã vui lắm, bảo vợ cứ tùy ý quyết định, nên tôi xếp ra 100 triệu chia đôi để gửi biếu 2 bên nội ngoại. Bố mẹ đẻ tôi thì không có vấn đề gì, nhưng hôm xách bọc tiền sang nhà mẹ chồng thì tới công chuyện luôn.

Bữa đó họ hàng bên nội tụ họp khá đông, mọi người cùng nhau nấu cỗ cúng rằm. Bố chồng tôi là trưởng họ nên giỗ chạp hay dịp gì quan trọng đều tổ chức ở nhà ông bà. Đang lúc ăn cơm thì mẹ chồng cao hứng khoe được con dâu tặng hẳn 50 triệu, thế là cô dì chú bác tròn xoe mắt ngạc nhiên. Ai cũng khen tôi ngoan hiền có hiếu, tôi ngại quá nên không dám nói gì.

Ăn xong xuôi tôi ngồi ngoài sân rửa bát với mấy cô em họ, mẹ chồng tôi ngồi chiếu ăn hoa quả với các dì các bác. Tiếng cười nói rôm rả vang khắp nhà, cho đến khi mẹ chồng tôi buông 1 câu khiến tôi phải ném bát đứng dậy. Bà đang cưng nựng đứa cháu nhà anh họ, vừa bế nó bà vừa nói rõ to:

- Xinh gái thế này lớn lên phải cưới chồng giàu nhé, làm người mẫu diễn viên nhé, chứ đừng ở nhà làm osin rửa bát nghe con!

Ô thế hóa ra tôi cũng là osin rửa bát à? Bao năm lấy chồng toàn tôi rửa bát, dù đi làm mệt đến mấy về nhà tôi vẫn lao vào bếp mần đủ thứ việc. Chả hiểu mẹ chồng nghĩ gì mà phát biểu câu nói đụng chạm thế cơ chứ? Mấy cô em ngồi cạnh cũng nhăn nhó khó chịu, huých vai tôi bảo "mẹ chị lại chuẩn bị khịa cả làng kìa".

Tôi cắn răng cố nhịn định cho qua, nhưng mẹ chồng lại tiếp tục mượn đứa cháu để mỉa mai bóng gió.

- Mèo xinh mèo ngoan, ông bà nuôi lớn rồi sau này cho ông bà 5 tỷ nhé, chứ 50 triệu thì không đủ cho bà dưỡng già đâu!

Tôi quẳng liền bát đĩa xuống sân, lau tay vào quần chạy thẳng đến chỗ mẹ chồng, đòi bà trả lại 50 triệu. Mẹ chồng mặt vẫn tỉnh bơ, tôi liền chạy vào buồng cầm luôn bọc tiền vẫn để trên tủ rồi chào hỏi đi về luôn trước ánh mắt ngỡ ngàng của cả họ nội. Cái gì cũng có giới hạn thôi phải không mọi người?

Chia sẻ