Bị xe Vios tạt đầu, tài xế xe đầu kéo ở Thái Lan đuổi theo hỏi lý do thì bị đối phương rút súng, bắn liền 6 phát
Sự việc xảy ra khiến 2 tài xế xe đầu kéo ở Thái Lan hoảng sợ, chỉ cố chạy thật nhanh nhưng 1 trong 2 người đã bị thương nặng.
Khi lưu thông trên đường, việc va chạm hoặc xích mích là khó tránh khỏi. Quan trọng là những người trong cuộc phải bình tĩnh, tỉnh táo và tuân thủ theo pháp luật thì các vấn đề đều có thể được giải quyết. Việc hành động theo cảm tính như một tài xế ở Thái Lan ngay sau đây sẽ khiến người này phải trả giá.
Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết, sự việc mới xảy ra vào ngày Chủ nhật, 27/4 vừa qua tại đường Phetkasem, thuộc tỉnh Prachuap Khiri Khan của Thái Lan.

Anh Wut Romphoree đang kể lại sự việc với cảnh sát.
Hôm đó, anh Wut Romphoree, 34 tuổi đã lái một chiếc xe đầu kéo vận chuyển đồ uống tăng lực từ tỉnh Ayutthaya đến huyện Hat Yai ở tỉnh Songkhla. Trên xe còn có tài xế nữa, cũng là 1 người bạn của anh, đi cùng. Khi họ đến gần ngã tư đèn giao thông ở Mueang Prachuap Khiri Khan, đèn giao thông chuyển sang màu xanh.
Wut cho biết anh đang lái xe dọc theo làn đường bên phải thì một chiếc Toyota Vios màu vàng cát đột nhiên tạt đầu ngay trước xe đầu kéo của anh.
Wut cho biết anh đã bám theo chiếc xe đó và khi đến địa điểm xảy ra vụ việc, anh đã vượt xe và bật đèn cảnh báo nguy hiểm để báo hiệu cho chiếc xe Vios dừng lại. Sau đó, Wut và người bạn của anh đã đến gần chiếc xe để hỏi tài xế tại sao anh ta lại tạt đầu họ vì đây là hành vi hết sức nguy hiểm. Tài xế xe Vios đã phủ nhận lời buộc tội, tuyên bố, "Tôi không tạt đầu anh".

Cảnh sát đang điều tra tại hiện trường.
Rồi đột nhiên, tài xế xe Vios đã rút súng và bắn nhiều phát vào Wut và bạn anh trước khi tăng tốc bỏ chạy. Một viên đạn sượt qua đầu Wut, làm rơi cả chiếc mũ anh đang đội. Cả hai người đàn ông đều bỏ chạy để bảo toàn tính mạng cho bản thân.
Thật không may, người bạn của Wut đã không chạy kịp và bị trúng đạn. Viên đạn xuyên qua lưng và ngực nạn nhân. Wut nhanh chóng lái chiếc xe đầu kéo đưa người bạn bị thương của mình đến Bệnh viện Prachuap Khiri Khan.

Một chiếc vỏ đạn được tìm thấy tại hiện trường.
Báo cáo của cảnh sát cho biết sáu vỏ đạn và một đầu đạn đã được thu hồi tại hiện trường. Đoạn phim giám sát đã ghi lại âm thanh của bảy phát súng. Nokk, một cư dân sống gần hiện trường, đã kể lại những sự kiện xảy ra vào đêm hôm đó. Khoảng 3 giờ sáng, cô bị đánh thức bởi tiếng súng nổ.
Ban đầu cô nghĩ rằng đó có thể là tiếng nổ lốp xe, nhưng cô sớm nhận ra đó là tiếng súng. Lo sợ cho sự an toàn của mình, cô ở trong nhà, quan sát hiện trường qua cửa sổ. Khu vực này rất tối, khiến việc nhìn rõ trở nên khó khăn.
Những sự cố như vậy rất hiếm khi xảy ra ở khu vực này, mặc dù Nokk nhớ lại một vụ nổ súng trước đó gần một ngã tư gần đó cách đây một thời gian, KhaoSod đưa tin.
Được biết, tài xế xe Vios đã đến đồn cảnh sát đầu thú. Danh tính của nghi phạm được xác nhận là Churit, 45 tuổi, giáo viên thể dục đến từ một trường học địa phương ở huyện Thap Sakae, tỉnh Prachuap Khiri Khan.
Cảnh sát buộc tội Churit 3 tội danh: mang theo súng ở nơi công cộng mà không có giấy phép, xả súng ở nơi công cộng và cố ý giết người. Quyết định ra đầu thú của nghi phạm giúp anh ta có quyền nộp đơn xin tại ngoại trong quá trình điều tra.