Bị nói kiếm tháng gần 100 triệu mà không biết chọn trường cho con, bà mẹ Hà Nội đáp trả bằng lý lẽ khiến ai nấy bất ngờ

Hiểu Đan,
Chia sẻ

Quyết định tưởng như đơn giản ấy lại vấp phải không ít phản đối từ người thân.

Một bà mẹ sống tại Cầu Giấy (Hà Nội), có thu nhập ổn định khoảng 80–90 triệu đồng mỗi tháng, không nợ nần, không áp lực tài chính, mới đây đã gây ra nhiều tranh luận trong gia đình khi quyết định cho con theo học một trường tiểu học công lập gần nhà, thay vì chọn các trường tư thục hay quốc tế như nhiều phụ huynh khác có cùng mức thu nhập.

Quyết định tưởng như đơn giản ấy lại vấp phải không ít phản đối từ người thân. Nhiều người thân trong gia đình lập tức cho rằng chị đang "cắt giảm tương lai" của con, chỉ vì tiết kiệm một khoản tiền mỗi tháng. Sao lại chọn con đường 'lùi' như vậy?.

Trước làn sóng phản ứng gay gắt từ chính những người trong nhà, người mẹ đã không khỏi chạnh lòng. Nhưng sau nhiều đêm cân nhắc, chị vẫn giữ nguyên quan điểm: Trường công không hề tệ, và nếu nhìn kỹ, lựa chọn này hoàn toàn có cơ sở.

Theo chia sẻ, chị từng dành nhiều ngày quan sát các trường trong khu vực, so sánh giữa môi trường công lập và tư thục. Nơi chị chọn là một trường công có truyền thống lâu năm, học sinh đông nhưng nền nếp tốt, giáo viên tận tâm và chương trình học được xây dựng bài bản, bám sát chuẩn của Bộ Giáo dục. Tất cả mang lại cho chị cảm giác gần gũi, thân thuộc và an tâm.

Công hay tư?

Không phải ngẫu nhiên mà nhiều gia đình vẫn ưu tiên trường công, ngay cả khi có điều kiện kinh tế. Ở một số quận nội thành Hà Nội như Cầu Giấy, Ba Đình, Thanh Xuân…, không ít trường công có chất lượng tốt, giáo viên kinh nghiệm lâu năm, tỷ lệ học sinh vào lớp chọn, trường chuyên hằng năm luôn ở mức cao. Ngoài ra, chi phí hợp lý, khoảng cách gần nhà, giờ học phù hợp với thời gian của bố mẹ cũng là những yếu tố đáng cân nhắc.

Một bà mẹ chia sẻ: "Thu nhập nhà mình tháng ít thì gấp đôi, tháng nhiều thì gấp ba nhà bạn thân, nhưng con vẫn học công đây. Mình thấy hài lòng với lựa chọn của mình. Bé nhà chị học trường công gần nhà, sáng nắng chiều mưa đều đưa đón tiện lợi. 

Cơ sở vật chất trường mới, sạch sẽ, giáo viên tận tâm. Sĩ số lớp tuy đông nhưng nền nếp tốt, học sinh được hướng dẫn kỹ lưỡng. Con mình không đi học thêm, bài vở hoàn thành hết trên lớp, rất ít bài về nhà, nhờ đó buổi chiều con có thời gian chơi, đọc sách, vận động tự do. Toàn bộ chi phí học tập mỗi tháng chỉ dao động quanh mức 3 triệu đồng, một con số "nhẹ nhàng" so với nhiều trường tư".

Ảnh minh họa

Trường công lập tuy không được quảng bá rầm rộ lại mang đến sự ổn định và định hướng rõ ràng. Giáo viên trường công thường gắn bó lâu dài, có kinh nghiệm giảng dạy và kỷ luật sư phạm cao. Môi trường học sinh đông đúc cũng giúp trẻ va chạm nhiều hơn, học cách thích nghi, hợp tác và tự lập. Một số ý kiến cho rằng, đây chính là môi trường rèn luyện khả năng thích nghi với xã hội thực tế, một kỹ năng quan trọng không kém gì ngoại ngữ hay tư duy logic.

Cũng cần nói thêm rằng, việc học ở trường công không có nghĩa là học sinh sẽ "tụt hậu" so với các bạn học trường tư. Nếu cha mẹ đồng hành đúng cách, bổ sung thêm các hoạt động ngoại khóa, kỹ năng mềm, hoặc đầu tư thêm thời gian cho các môn như tiếng Anh, tư duy logic, trẻ hoàn toàn có thể phát triển toàn diện. Chưa kể, việc con được học gần nhà, có nhiều thời gian nghỉ ngơi, chơi đùa cũng là một lợi thế về mặt tinh thần.

Tất nhiên, không phải ai cũng đồng tình với lựa chọn trường công. Một số phụ huynh vẫn ưu tiên môi trường có nhiều tiếng Anh, phát triển kỹ năng sống, sĩ số ít để giáo viên theo sát hơn. Theo họ, đó là cách để giảm áp lực học thêm và tăng khả năng hội nhập cho trẻ.

Rất nhiều trường tư đã và đang tạo ra môi trường học tập tích cực, đề cao sự phát triển toàn diện, chú trọng kỹ năng sống và tư duy độc lập. Sĩ số ít giúp giáo viên sát sao hơn, con được khuyến khích thuyết trình, làm việc nhóm, học cách tự tin và thể hiện bản thân. Nhiều phụ huynh cho biết, con mình phát triển vượt bậc nhờ mô hình học linh hoạt, ít áp lực điểm số. Một chị phụ huynh chia sẻ: "Với mình, môi trường ít học thêm, có tiếng Anh nhiều và kỹ năng sống phong phú là ưu tiên. Con học tư từ lớp 1 đến giờ, thấy con trưởng thành rõ rệt".

Tuy nhiên, không phải tất cả trường tư đều lý tưởng, cũng như không phải mọi trường công đều cứng nhắc. Vì thế, sự tỉnh táo khi chọn trường đôi khi không nằm ở việc "chi bao nhiêu tiền", mà ở việc "chi cho đúng cái con cần" và cha mẹ đồng hành tới đâu.

Suy cho cùng, đích đến không nằm ở bảng tên trường, mà ở việc con có đang học tập vui vẻ, phát triển đúng tốc độ, giữ được sự tò mò, yêu thích khám phá và lớn lên một cách tử tế.

Lựa chọn trường học cho con chưa bao giờ là một bài toán dễ. Với những gia đình có điều kiện tài chính tốt, việc chọn trường tư có thể là một lựa chọn phù hợp, nhưng không phải là duy nhất. Ngược lại, chọn trường công không đồng nghĩa với sự "tiết kiệm" hay "thiệt thòi", mà đôi khi lại là một sự tỉnh táo khi đặt lợi ích dài hạn của con lên hàng đầu.

Quan trọng nhất, mỗi đứa trẻ là một cá thể riêng biệt. Có trẻ thích nghi rất nhanh với môi trường quốc tế, nhưng cũng có trẻ phát triển tốt hơn trong khuôn khổ nề nếp. Có phụ huynh sẵn sàng chi nhiều tiền cho học phí, nhưng cũng có người chọn đầu tư vào thời gian, tình cảm và sự đồng hành sát sao cùng con.

Trong thời đại mà "trường tư – trường công" trở thành một trong những chủ đề gây tranh luận nhiều nhất mỗi mùa tuyển sinh, câu chuyện của người mẹ ở Cầu Giấy là một ví dụ cho thấy: Không có lựa chọn nào đúng hoàn toàn với tất cả mọi người. Cái đúng là cái phù hợp với điều kiện sống, với tính cách của con và với triết lý nuôi dạy của từng gia đình.

Suy cho cùng, đích đến không nằm ở bảng tên trường, mà ở việc con có đang học tập vui vẻ, phát triển đúng tốc độ, giữ được sự tò mò, yêu thích khám phá và lớn lên một cách tử tế. Và điều đó, hoàn toàn có thể bắt đầu từ một ngôi trường công lập gần nhà, nơi mỗi sáng con được chào cờ dưới bóng cờ đỏ sao vàng, và tan học về trong tiếng cười rộn rã bên cổng trường.

Chia sẻ