Tìm đủ mọi cách để được ra ở riêng, qua một năm về thăm bố mẹ chồng mà tôi sững sờ không tin vào mắt mình Tâm sự - Gia đình - Từ sau đám cưới của em trai chồng, tới hôm vừa rồi là sau nửa năm thì tôi mới về chơi nhà bố mẹ chồng lần thứ 2.
Chị chồng đến chơi, tôi đặt điện thoại ở chế độ ghi âm rồi ra ngoài, cuộc trò chuyện nghe lén được khiến tôi lạnh người Tâm sự - Gia đình - Tôi lén đặt điện thoại mở sẵn chế độ ghi âm vào một góc khuất cạnh chỗ họ ngồi. Sau đó bảo với mẹ chồng rằng tôi đi chợ mua thức ăn về làm cơm mời chị chồng ở lại ăn trưa.
Có người đàn ông ăn xin vạ vật cản trở việc buôn bán, tôi nhờ chồng đến xử lý thì anh run rẩy khi chiếc mũ che mặt ông ta được lật lên Tâm sự - Gia đình - Chồng tôi nói mãi không được, giận quá anh mới giật phăng chiếc mũ trên đầu ông ta. Để rồi khi chiếc mũ vừa được lật ra, anh lập tức run lẩy bẩy.
Chồng vừa đi khuất thì có tiếng gõ cửa dồn dập, nhìn kỹ người đàn ông bước đi tập tễnh xuất hiện trước cửa nhà mà tôi thất kinh Tâm sự - Gia đình - Tôi khó hiểu không biết ai tìm mình, để rồi khi cánh cửa mở ra, nhìn rõ người đứng bên ngoài mà tôi giật thót.
Thấy đêm nào mẹ chồng cũng đi ra ngoài, tôi tò mò đi theo thì hoảng hồn khi thấy cánh cửa nhà kho bật mở Tâm sự - Gia đình - Mới về làm dâu, tôi thấy rất tò mò vì thái độ của mẹ chồng. Đêm nào bà cũng thẫn thờ như chiếc bóng lén đi ra ngoài...