Bị chê "xấu thảm hại", dinh thự 120 phòng của cặp đôi hoàng gia này vẫn là chốn đi về hạnh phúc suốt 26 năm
Mặc cho những lời chê bai gay gắt từ giới chuyên môn kiến trúc, Vương tử Edward và Nữ công tước Sophie vẫn xem Bagshot Park - dinh thự rộng 51 mẫu Anh, 120 phòng là mái ấm trọn vẹn của gia đình họ suốt hơn hai thập kỷ qua.
Cặp đôi đã sống tại Bagshot Park từ năm 1999, sau khi tổ chức đám cưới và được cố Vương hậu Elizabeth II trao tặng dinh thự như một món quà cưới đặc biệt. Kể từ đó, Vương công xứ Edinburgh và Vương phi đã nuôi dạy hai con - Tiểu thư Louise Windsor và Bá tước xứ Wessex James trong không gian hoàng gia này, cách thủ đô London không xa.

Dù nơi đây gắn với nhiều kỷ niệm hạnh phúc của gia đình bốn người, không phải ai cũng ưa chuộng phong cách kiến trúc Tudor Gothic của tòa nhà. Thậm chí, sử gia kiến trúc nổi tiếng Nicholas Pevsner từng gọi Bagshot Park là "xấu xí, vô nghĩa và tệ hại" khi đánh giá về thiết kế của nó.

Nhưng đối với Vương tử Edward và Vương phi Sophie, nơi đây lại là thiên đường riêng tư. Trong suốt thời gian sống tại đây, cặp đôi đã cải tạo nhiều hạng mục, trong đó có việc xây thêm nhà kính để tạo thêm không gian thư giãn. Nhờ diện tích khổng lồ, họ cũng dễ dàng thích nghi với các giai đoạn phong tỏa vì dịch Covid-19: Cha mẹ làm việc từ xa, con cái học online - tất cả đều diễn ra suôn sẻ trong chính ngôi nhà rộng lớn này.
Ngoài các phòng làm việc, phòng tiếp khách và không gian sinh hoạt bên trong, khuôn viên ngoài trời cũng là điểm cộng đáng kể với hồ nước riêng, chuồng ngựa, và những khoảng xanh lý tưởng cho trẻ em vui chơi. Trong một cuộc phỏng vấn với báo The Telegraph, Vương phi Sophie từng chia sẻ: "Chúng tôi cảm thấy vô cùng may mắn khi có không gian xung quanh tuyệt vời như vậy để vượt qua các đợt giãn cách".

Cô cũng tiết lộ rằng nhờ sân vườn rộng rãi, hai con Louise và James không xảy ra mâu thuẫn như nhiều anh chị em khác thời kỳ bị "nhốt trong nhà": "Mỗi khi bắt đầu có dấu hiệu cãi nhau trong nhà, tôi chỉ cần nói: 'Ra ngoài ngay!' Louise sẽ tự đi xe đạp một mình, còn James thì luôn chủ động tìm cách thoát khỏi không gian kín. Mọi chuyện nhờ đó đều ổn".
Dù đã sống tại Bagshot Park suốt 26 năm, Vương tử Edward và phu nhân Sophie chưa từng có ý định chuyển đi. Với họ, ngôi nhà có thể không hợp gu của một số người, nhưng lại là biểu tượng của sự gắn bó, bình yên và hạnh phúc - nơi mà mọi khoảnh khắc đời thường đều được trân trọng.