BÀI GỐC Chồng ơi, hãy tha thứ cho em vì câu “nhỡ miệng”

Chồng ơi, hãy tha thứ cho em vì câu “nhỡ miệng”

(aFamily)- Không biết các anh đàn ông khác thế nào, chứ chồng tôi thì rất thích được khen trong “chuyện ấy”. Vậy mà có lần tôi lại nói đùa chê anh.

8 Chia sẻ

Bị chê về "chuyện ấy" là sự xỉ nhục đối với đàn ông

,

(aFamily)- Họ luôn cho rằng: khỏe, mạnh mẽ, làm người bạn tình của mình hạnh phúc mới là có bản lĩnh.

Hân à, thực sự bạn rất thiếu nhạy cảm và đã đùa chồng không đúng lúc. Cách nói đùa kiểu ấy, thường không nên áp dụng trong trường hợp thế này. Với đàn ông, “chuyện ấy” quan trọng lắm, không chỉ là nhu cầu, là bản năng, mà còn thể hiện bản lĩnh của họ. Họ luôn cho rằng: khỏe, mạnh mẽ, làm người bạn tình của mình hạnh phúc mới là có bản lĩnh. 

Con người nói chung, đều rất ưa nịnh. Đàn ông thậm chí còn thích được tán dương, khen thưởng hơn đàn bà. Đặc biệt là trong chuyện ấy, họ rất cần thấy mình tuyệt vời. Mọi lời chê, thậm chí góp ý đều dễ làm họ tự ái, tổn thương. Đừng bao giờ ở trên giường mà nói với chồng mình rằng: em không thích thế này, em không thích thế kia. Hãy nói: em thích thế này hơn, anh ạ, dù như thế kia cũng rất tuyệt… 

Vì sao đàn ông hay đi chơi gái? Vì sao vợ đẹp con khôn rồi họ vẫn muốn có bồ? Vì lúc nào họ cũng có nhu cầu được “khẳng định bản lĩnh” của mình. Một người đàn ông giỏi là người có thể cưa được nhiều gái đẹp. Họ đi chơi gái là để được khen ngợi, vì những cô gái đó, họ rất có nghề, họ thường không tiếc những lời tán tụng, ngợi khen.  

Một người bạn (là đàn ông) từng nói với tôi rằng: đàn ông thích vợ mình còn trinh, không hẳn chỉ là sự ích kỷ muốn là người đầu tiên đâu, mà còn vì sợ vợ mình sẽ so sánh, vì muốn chỉ mình mình đưa đến cho vợ cảm giác về tình dục, không thua kém ai. Có thể, đây chỉ là suy nghĩ của riêng bạn tôi, hoặc của một số ít những người đàn ông, không hẳn là tất cả, nhưng đó cũng là một lý do để đàn ông coi trọng “trinh tiết” đến thế. 

Tôi nghĩ, chồng Hân suốt ngày hỏi vợ vậy, không chỉ là mong muốn được khen, mà là mong muốn được khẳng định mình. Anh ấy sợ mình kém người cũ của bạn nên lúc nào cũng căng thẳng như thế. Bạn có thể không thích khen ngợi quá nhiều, nhưng hãy cố để luôn khen ngợi trong phòng ngủ, đó chính là bí quyết rất đơn giản của hạnh phúc. 

Hai người cũng chưa đến mức phải chia tay đâu, chỉ là căng thẳng một thời gian thôi. Bạn hãy cố kiên trì xin lỗi chồng thêm nữa, rồi anh ấy sẽ tha thứ. Hãy nhớ, chồng đuổi ra vẫn phải “xán” vào, anh ấy tỏ ra không cần mình, mình vẫn phải tỏ ra cần anh ấy. Chồng bạn yêu bạn là vậy, không nỡ đẩy bạn ngã, làm bạn đau đâu. Rồi anh ấy sẽ lại ôm bạn vào lòng. Là bạn đã sai, nên buộc phải “hạ mình” và xuống nước một chút. 

Đây là một bài học cho bạn nói riêng, và cho tất cả phụ nữ nói chung: đừng bao giờ nên chê đàn ông trong vấn đề tế nhị này. Sau này, hãy biết lựa lời khen chồng hơn nữa. Bạn chẳng mất gì mà lại được rất nhiều, hà cớ gì phải tiết kiệm lời khen như thế? 

Chia sẻ