Một bác sĩ Khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP.HCM) vừa bị thân nhân người bệnh cầm dao bấm đâm vào hông. Tại đây 10 ngày trước, một bác sĩ khác cũng bị tấn công, dọa giết.
Người đàn ông được đưa vào viện trong tình trạng nhồi máu não rất nặng, hỏi gì cũng không nhớ. Sau đó, các nhân viên y tế vẫn tìm cách cứu sống bệnh nhân.
Gần 12 năm làm điều dưỡng, chị U. cho biết nghề này có rất nhiều áp lực. Áp lực phải thức khuya dậy sớm, làm việc theo ca trực bất kể ngày đêm, rồi có lần còn bị cha bệnh nhi cầm mũ bảo hiểm đánh vào đầu.
Hay tin cha già bị tai nạn giao thông nặng, hai vợ chồng người con trai ruột vào bệnh viện tìm. Nhưng câu đầu tiên mà anh hỏi khiến điều dưỡng trực giật mình: "Cha tôi chết chưa bác sĩ?"