Bệnh nhân 489 vừa được xuất viện là cụ bà 71 tuổi cho biết, trong thời gian chữa bệnh, bà được các bác sĩ chăm sóc vô cùng tận tình, thậm chí hơn cả người thân.
Suốt ngần ấy năm, một mình tôi chăm sóc mẹ chồng mà không đòi hỏi bất cứ điều gì. Trong khi 2 chị chồng lại sợ mẹ là gánh nặng nên chẳng bao giờ ngỏ ý giúp đỡ.
Mỗi ngày nhìn thấy chị mua thức ăn ngon, lúc thì gà mua cả con, thịt bò ăn cả cân lại còn tôm to mực ngon, nên tôi rất yên tâm về cuộc sống của mẹ khi ở cùng với anh chị. Nào ngờ...
Bệnh tuyến giáp là bệnh thường không có đặc trưng rõ ràng, thường bị nhầm lẫn với một số bệnh khác nên việc phát hiện kịp thời để điều trị thường không dễ dàng.