Các bác sỹ Bệnh viện Nhi Trung ương đã phẫu thuật ghép thận thành công cho bé trai N.M.T (11 tuổi, ở Hà Nội) bị suy thận giai đoạn cuối do hội chứng thận hư kháng thuốc.
Các bác sĩ phát hiện ra rằng đứa trẻ đã bị nhiễm một loại vi khuẩn có tên Streptococcus Nhóm A (GAS). Đó là một loại vi khuẩn ăn thịt người và nó đang gây nguy hiểm đến tính mạng của bé.
Căn bệnh kì lạ này khiến cô bé suốt ngày phải ở trong bóng râm và thậm chí còn có nguy cơ không thể ăn uống hay tự đứng được như người bình thường.
Cặp vợ chồng này không ngờ rằng hành động cứ thổi bong bóng quanh miệng của con gái mình là dấu hiệu của tử thần đang đến.
Cho con đi làm xét nghiệm, chị Lý mới giật mình khi biết con bị nhiễm 3 loại ký sinh trùng: Giun lươn não, giun lươn ruột và giun móc.
Sau tai nạn không may này, cha mẹ bé Derrick vô cùng đau lòng khi biết con trai mình mắc một căn bệnh hiểm nghèo gần như vô phương cứu chữa.
Hóa ra chính việc ngủ li bì và tiếng ho lạ của bé lại là dấu hiệu của căn bệnh nguy hiểm bé đang mắc phải.
Chính nhờ cách chẩn đoán bệnh có phần "kì dị" này mà bác sĩ cứu thoát bé khỏi bàn tay tử thần.
Phản ứng dữ dội của con gái sau khi ăn miếng hạt điều nhỏ xíu khiến người mẹ không khỏi kinh sợ.
Sau khi tắm và đang thay quần áo cho con, bố mẹ Tiểu Sơn bỗng phát hiện bụng của con mình bị nhô lên bất thường.