Câu chuyện được bác sĩ Nguyễn Ngọc Tú chia sẻ trên trang cá nhân, thu hút sự quan tâm của nhiều người bởi những giằng xé đau đớn mà cặp vợ chồng trẻ phải đối mặt trước thời khắc sinh con.
Trẻ mắc bệnh não úng thủy không được chữa trị kịp thời sẽ gia tăng áp suất não, gây ra tình trạng nôn ói, nóng nảy, chậm chạp trí tuệ, tim ngừng đập, thậm chí là đột tử.
Bé Hà Trí khi mới chào đời chỉ nặng vỏn vẹn 1kg, từ khi sinh ra đến nay bé phải vật lộn hết bệnh này đến bệnh khác, hiện tại căn bệnh não úng thủy lại đang hành hạ em mỗi ngày khiến bất cứ ai cũng không khỏi thương xót.
Mang thai ở tháng thứ 7 thì chị Thơ bị rò rỉ ối, phải nhập viện dưỡng thai cho đến ngày sinh. Bé Bảo chào đời thiếu tháng lại phải gánh chịu bất hạnh vì mắc căn bệnh não úng thủy. Mới 10 tháng tuổi đứa trẻ đã trải qua hàng chục ca phẫu thuật nhưng sự sống rất mong manh.
Từ khi sinh ra, chưa ngày nào bé Phùng Minh Tâm được ngon giấc do căn bệnh não úng thủy hành hạ, dù đã 5 lần bé phẫu thuật và sẽ phải trải qua nhiều lần nữa trước mắt.
Đến thời điểm hiện tại, con trai Đức Lộc đã phục hồi rất tốt khi đã có thể cười đùa, chập chững bước đi nếu được mọi người giúp đỡ. Theo mái ấm Đức Quang, cứ cách 6 tháng, Đức Lộc lại phải qua Singapore 1 lần để tái khám, theo dõi tình hình bệnh.
Dù phát hiện bé bị bệnh não úng thủy ngay trong thai kì và được các bác sĩ khuyên nên đình chỉ thai, nhưng người mẹ 9x này vẫn quyết tâm giữ con, để con có ngày được nhìn thấy ánh sáng mặt trời.