UBND xã Tuấn Đạo, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang vừa có thông báo về việc tìm cha mẹ đẻ cho trẻ bị bỏ rơi.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h ngày 28/7, anh Lê Văn Công (thôn 1, xã Gia Đức) phát hiện một bé gái khoảng 2 tháng tuổi được đặt trong làn để ở trước ngõ nên đã báo cho chính quyền và người dân xung quanh.
Khi được phát hiện, bé gái để trần không được quấn tã lót, da đỏ lựng vì bỏng nhiệt (thời điểm gần trưa, nhiệt độ gần 40 độ, nắng nóng gay gắt), dây rốn còn nguyên.
Theo các luật sư, bé trai bị bỏ rơi dưới hố ga giữa trời nắng nóng 40 độ qua đời, cần xét đến các yếu tố nhân văn để giáo dục vai trò của người mẹ.
Theo Công an quận Hoàn Kiếm, ngày 17/4 đơn vị này đã ra lệnh truy nã đối với Phạm Thị Thành (SN 1989) trú tại xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh về tội "Trộm cắp tài sản".
Theo nguồn tin mà chúng tôi có được, Phạm Thị Thành, người bỏ rơi bé sơ sinh dưới hố gas đã từng không nhận một người con trước đó, hiện chính quyền địa phương vẫn đang vướng mắc các thủ tục giấy tờ, chưa thể làm giấy khai sinh cho bé đi học.
Cơ quan CSĐT Công an thị xã Sơn Tây đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với người phụ nữ có hành vi vứt bỏ con mới đẻ tại hố ga khiến bé tử vong. Tại cơ quan công an, người phụ nữ ấy đã khai nhận hành vi vứt bỏ đứa con mới sinh.
Chiều ngày 30/6, chính quyền UBND xã Thanh Mỹ, (huyện Sơn Tây, Hà Nội) đã tổ chức tang lễ tiễn đưa bé sơ sinh bị mẹ bỏ rơi dưới hố gas về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang khu vực.
Theo nguồn tin của chúng tôi, Phạm Thị Thành, người bỏ rơi bé sơ sinh dưới hố gas hiện đang bị cơ quan công an quận Hoàn Kiếm tạm giam vì liên quan đến vụ án khác.
Cơ quan CSĐT Công an thị xã Sơn Tây đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với người phụ nữ có hành vi vứt bỏ con mới đẻ tại hố ga khiến bé tử vong.