26 năm trôi qua, cảnh sát Singapore vẫn chưa tìm được hung thủ gây ra cái chết thương tâm của bé gái 7 tuổi Lim Shiow Rong.
Trước khi mọi chuyện được đưa ra ánh sáng, 2 nạn nhân không hề biết đối phương cũng bị bạn trai của mẹ cưỡng hiếp nhiều lần.
Đây được xem là vụ cưỡng hiếp, giết người và giấu xác kinh dị nhất ở vương quốc Anh trong hơn 1 thập kỷ trở lại đây.
Đoạn video khiến cư dân mạng không khỏi mủi lòng trước hoàn cảnh đáng thương của bé gái. Nhiều người bức xúc thông báo ngay cho cảnh sát địa phương để nhanh chóng vào cuộc điều tra.
Vụ việc đang khiến dư luận căm phẫn với những tình tiết đầy ám ảnh được hé lộ.
Đứa trẻ ở với ông bà ngoại sau khi cha mẹ ly hôn từ năm 1 tuổi nhưng em không thể nào ngờ lại bị chính người thân yêu nhất hãm hại.
Mặc dù là hàng xóm, có quan hệ họ hàng, nhưng Hà Văn Nhượng (13 tuổi) vẫn nhẫn tâm gây ra vụ việc rúng động địa phương - hãm hiếp, cứa cổ nạn nhân Lò Thị T. (14 tuổi).
Sau khi sự việc xảy ra, được sự chăm sóc cứu chữa tận tình của đội ngũ y bác sĩ, nạn nhân đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe đang có tiến triển. Tuy nhiên, theo bác sĩ, cháu bé có khả năng phải đối diện với nguy cơ bị sang chấn tâm lý nặng.
Sau khi bị thiếu niên gần nhà cưỡng hiếp rồi dùng dao cứa cổ để bịt đầu mối, cháu T. bị thủng thông thương từ hạ họng ra ngoài và rò mủ, do đó phải tiến hành mổ lại. Hiện cháu bé đã được gia đình chuyển xuống Hà Nội để điều trị.
Theo gia đình và người dân địa phương, trước khi thực hiện hành vi cưỡng hiếp bé gái 14 tuổi rồi cứa cổ nạn nhân, đối tượng Hà Văn Nhượng (13 tuổi) được nhận xét là người hiền lành, ngoan ngoãn.