Bé gái 13 tuổi ở Hà Nội rời khỏi nhà vào buổi tối và hành động khó hiểu tại các cửa hàng trước khi mất tích

Vân Đức,
Chia sẻ

Trước khi mất tích, cháu bé 13 tuổi ở Hà Nội có đến một cửa hàng trên đường Lạc Long Quân để mượn điện thoại, rồi nhắn tin cho một người lạ.

Ngày 24/7, một bài viết được đăng tải trên mạng xã hội về việc tìm kiếm một cháu bé mất tích tại Hà Nội đã thu hút sự quan tâm của nhiều người. Theo nội dung bài viết, cháu bé bị mất tích là Nguyễn Kiều Trang (13 tuổi; phường Nghĩa Đô, TP. Hà Nội).

Chia sẻ với chúng tôi, chị Thuỳ Dương (mẹ của Trang) cho biết, con gái chị rời khỏi nhà vào khoảng 20h15 tối ngày 23/7. Thời điểm bấy giờ, các thành viên khác trong gia đình chị đang ngồi xem phim, bận dọn dẹp và làm việc trên nhà nên không để ý.

Bé gái 13 tuổi ở Hà Nội rời khỏi nhà vào buổi tối và hành động khó hiểu tại các cửa hàng trước khi mất tích - Ảnh 1.

Cháu Nguyễn Thị Kiều Trang (Ảnh: GDCC)

“Lúc đầu chúng tôi tưởng con đi ra ngoài chơi loanh quanh ở gần nhà nên không để ý. Đến khoảng 21h00, thấy con gái đi chơi mãi chưa về nên chúng tôi mới đi tìm”, người mẹ nói.

Theo đó, chị Thuỳ Dương đã đi đến các khu vực con gái thường hay ra chơi với bạn nhưng không thấy. Lo lắng, chị liền báo cho người thân trong gia đình để tổ chức tìm kiếm thế nhưng vẫn không có tung tích của cháu bé.

Đến sáng nay, chị đã đăng tải bài viết tìm kiếm con gái lên mạng xã hội; đồng thời trình báo sự việc lên cơ quan công an với mong muốn nhờ hỗ trợ giúp đỡ tìm kiếm cháu bé.

Sau khi chị đăng thông tin lên mạng xã hội, nhiều người đã liên hệ và cho biết đã gặp cháu bé vào tối hôm qua trên đường Lạc Long Quân.

“Nãy tôi được mọi người báo tin qua có gặp cháu bé đi vào cửa hàng của họ, nhờ nhận tiền hộ của một người bạn chuyển đến. Con gái tôi đưa ra lý do là điện thoại bị hỏng, muốn lấy tiền mặt để đi sửa điện thoại.

Bé gái 13 tuổi ở Hà Nội rời khỏi nhà vào buổi tối và hành động khó hiểu tại các cửa hàng trước khi mất tích - Ảnh 2.

Hình ảnh Trang đến các cửa hàng trên đường Lạc Long Quân để nhờ chủ cửa hàng nhận giúp tiền mặt (Ảnh: GDCC)

Sau khi bị từ chối, con có đến một số cửa hàng khác với lý do tương tự. Tại một cửa hàng trên đường Lạc Long Quân, con mượn điện thoại để nhắn tin với một người lạ, sau đó người này chuyển đến 2 triệu 500 nghìn đồng. Bạn đó cũng đồng ý nhận giúp và đưa đủ tiền mặt cho con.

Sau đó, bạn ấy có nói chuyện thì được biết con gái tôi đang chuẩn bị bắt xe về Thái Nguyên ”, chị Thuỳ Dương nói.

Chị Dương cho biết thêm, trước khi Trang rời khỏi nhà, cháu không hề có bất kì biểu hiện gì lạ thường. Trong khoảng thời gian gần đây, gia đình cũng không hề chửi bới, mắng mỏ hay gây áp lực gì cho Trang.

"Tôi không hề biết lý do tại sao con lại rời khỏi nhà. Hiện, chúng tôi vô cùng lo lắng, chỉ mong sớm tìm thấy con gái", chị Thuỳ Dương nghẹn ngào nói.

Đặc điểm nhận dạng: Cháu bé cao 1m55, nặng 55 kg. Khi đi mặc áo đen, quần bông kẻ đỏ.

Nếu ai có bất kỳ thông tin nào về cháu Nguyễn Kiều Trang, xin vui lòng liên hệ với gia đình theo số điện thoại dưới đây 0945540088 (bố cháu Trang) hoặc 0904138585 (mẹ cháu Trang.

Chia sẻ