Thấy bà bế ẵm và dỗ dành em bé, cậu bé đã hỏi với vẻ bất mãn: "Sao bà không bế cháu và ngủ cùng cháu?". Người bà trả lời rằng vì em bé còn nhỏ nên mới cần bế, ngày trước cậu bé cũng từng được bế như thế rồi.
Bế em đối với trẻ chưa bao giờ là chuyện dễ, nhất là vào lần đầu tiên. Phản ứng của cậu bé 5 tuổi khi lần đầu bế em khiến người xem vừa buồn cười vừa vô cùng đáng yêu.
Trong khi chị gái 10 tuổi bế em 11 tháng đi trên ngôi nhà sàn thi công chưa hoàn thiện phần lan can đã không may bị trượt chân khiến cả hai chị em rơi từ độ cao gần 3 m xuống đất.