Pokemon Go đang trở thành trò chơi gây sốt số 1 trên toàn cầu và vì sự xuất hiện của nó mà nhiều chuyện dở khóc dở cười đã xảy ra.
Một thai phụ 31 tuổi ở Đài Bắc (Đài Loan) đã bị mù mắt phải vì nhìn vào màn hình điện thoại chơi Pokemon GO không ngừng.
Nhiều người đang mải mê chơi game "bắt" Pokemon trong công viên Tao Đàn thì bất ngờ một cành cây to rớt xuống, ai cũng tán loạn bỏ chạy. Một người phụ nữ bị thương phải nhập viện.
Sự việc diễn ra tại một công viên nổi tiếng thuộc Đài Bắc đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng với nhiều ý kiến bình luận khác nhau.
Vừa dừng xe đạp để bắt Pokemon, anh Cừ bị đối tượng đi xe mô tô vượt lên giật chiếc điện thoại iPhone 5S.
Ngày 16-8, Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết đang xác minh thông tin một người mẹ mải mê bắt Pokemon để gió thổi con trai 1 tuổi cùng chiếc xe đẩy bay xuống hồ Xuân Hương.
Nhiều người trên thế giới đã bắt đầu lo ngại về tính nguy hiểm đang lẩn khuất đằng sau Pokemon Go khi các vụ tai nạn chết người liên quan đến trò chơi nổi tiếng này ngày một nhiều.
Nếu bạn thấy tôi vi phạm luật GT, phá hoại bản đồ google vì chơi Pokemon, thì tôi đáng bị coi là kẻ tồi tệ. Còn nếu tôi chơi mà không ảnh hưởng đến ai, tôi vui thích với nó, thì làm ơn, đừng cho mình cái quyền đánh giá nhân cách của tôi!
2 giờ sáng, tôi tỉnh dậy định bụng xem chồng và đám chiến hữu kia có ngủ yên ổn không thì bất ngờ chẳng nhìn thấy bất kỳ ai trong phòng ngủ.
Tìm ở đâu xa làm gì khi ngay bên cạnh bạn rất có thể cũng đang có sự tồn tại của một Pokemon đấy!