Cô bạn bảo: "Mày đi sắm ngay mấy bộ đồ lót mới cho tao, lão Huy lơ là chuyện gối chăn một phần là cũng tại mày, mặc toàn những trang phục thập niên ́80 đó". Thế là bạn kéo tay Khuê đến ngay một cửa hàng nội y sang trọng...
Bắt gặp chồng dẫn cả nhà nhân tình đi ăn, người vợ cùng một số người đi cùng đã xông vào đánh bồ nhí của chồng ngay tại nhà hàng. Thay vì xấu hổ im lặng, bồ nhí lúc này cũng rút dép lao vào "ăn thua" với chị vợ.
Dương yêu Huy nhưng cô không muốn cướp anh về bằng mọi giá. Dương muốn Huy tự nhận ra đâu là điều quan trọng nhất và có ý nghĩa với anh vì thế, cô để anh được lựa chọn theo trái tim.
Có lần, Hương nhờ Duy mua bỉm sữa cho con thì anh xách về một lô hàng giảm giá 50% vì sắp hết hạn sử dụng. Hương có hỏi lại thì Duy chỉ bảo: Tiết kiệm tiền còn lo làm công to việc lớn.
Người vợ đã kịp nhận ra đó là chồng mình cùng hai người bạn thân, và chị băn khoăn không biết có nên tiếp trà lên như đối với khách bình thường hay không.
Biết là "vạch áo cho người xem lưng" là xấu xí nhưng vì quá uất ức trước chuỗi ngày hy sinh hết lòng mà vẫn bị chồng lừa dối, người vợ này đã bất chấp vượt qua nỗi đau để một lần được bóc mẽ và dứt bỏ một cách dứt khoát nhất người chồng phụ bạc.