Báo hiếu nhà vợ 2 tỷ đồng, thú nhận vào khách sạn nhưng "không làm gì", ai ngờ vợ đòi ly hôn rồi lộ bí mật sốc hơn
Người bạn thân của anh A cũng bênh vực vợ anh và nói: "Vợ cậu đang rất khó khăn, cậu sai rồi".
Người chồng choáng váng khi phát hiện vợ ngoại tình và tái hôn với bạn thân 30 năm của mình sau khi đã chu cấp 2 tỷ đồng cho gia đình vợ suốt 20 năm. Câu chuyện gây phẫn nộ này được chia sẻ trên chương trình "Sakenbanjang" của đài JTBC (Hàn Quốc).
Một người đàn ông (A) đã chia sẻ câu chuyện của mình trên chương trình "Sakenbanjang" của đài JTBC (Hàn Quốc). Anh A cho biết từ khi còn là sinh viên đại học, bố mẹ anh đã qua đời, anh và em gái luôn nương tựa lẫn nhau. Em gái anh là một người nội trợ, sau khi kết hôn không lâu thì ly hôn chồng vì chồng ngoại tình. Cô ấy không được chia tài sản mà chỉ nhận được quyền nuôi ba đứa con. Sau khi ly hôn, chồng cũ cũng không chu cấp tiền nuôi con đầy đủ.
Vì thương em gái và các cháu, anh A muốn giúp đỡ cháu gái lớn 20 tuổi đóng tiền học đại học. Tuy nhiên, vợ anh phản đối gay gắt. Cô nói: "Tại sao chúng ta phải lo tiền học cho cháu? Bố mẹ ốm đau cũng không phải. Bảo em gái tự lo liệu đi, làm hai ba công việc gì đó cũng được".
Mâu thuẫn giữa hai vợ chồng anh A ngày càng căng thẳng. Một người bạn thân 30 năm của anh A, đồng thời cũng là người đã giới thiệu anh với vợ, đã đứng ra làm trung gian hòa giải. Anh A nói với vợ: "Anh đã chu cấp cho bố mẹ em 2 tỷ đồng trong suốt 20 năm qua, anh đã làm tròn trách nhiệm rồi". Vợ anh đáp lại: "Anh đang khoe khoang mình giàu có à? Anh mồ côi cha mẹ từ nhỏ nên không hiểu cảm giác của tôi đâu. Tôi cũng ước gì mình có bố mẹ chồng. Anh chỉ là một con rồng từ dưới ruộng lên thôi". Người bạn thân của anh A cũng bênh vực vợ anh và nói: "Vợ cậu đang rất khó khăn, cậu sai rồi".

Ảnh minh họa
Anh A đành nhượng bộ, tiếp tục chu cấp tiền cho bố mẹ vợ và phớt lờ hoàn cảnh của em gái. Một thời gian sau, anh A tham gia buổi họp lớp và gặp lại mối tình đầu thời trung học. Người phụ nữ này đã ly hôn cách đó vài năm. Cả hai dần nảy sinh tình cảm và cùng vào nhà nghỉ. Tuy nhiên, ngay khi bước vào phòng, anh A đã cảm thấy hối hận và xin lỗi rồi rời đi.
Dù không có chuyện gì xảy ra nhưng anh A vẫn cảm thấy day dứt. Anh đã tâm sự với người bạn thân 30 năm và hỏi có nên nói với vợ hay không. Người bạn khuyên anh: "Tính vợ cậu thế nào cậu cũng biết mà. Cứ chôn chặt chuyện này trong lòng đi".
Không lâu sau, vợ anh A đột nhiên nói: "Tôi biết anh ngoại tình rồi". Anh A giải thích: "Anh thừa nhận mình sai nhưng mọi chuyện không như em nghĩ". Tuy nhiên, vợ anh vẫn kiên quyết ly hôn. Cuối cùng, anh A đồng ý ly hôn và để lại căn hộ 50 mét vuông cho vợ.
Sau khi ly hôn, anh A vẫn đều đặn gửi tiền chu cấp nuôi con gái đang học cấp 3. Nhưng vợ anh không cho anh gặp con, nói rằng: "Anh còn mặt mũi nào mà đến gặp con?".
Một năm sau, anh A nghe tin vợ mình tái hôn với chính người bạn thân 30 năm của mình. Quá tức giận, anh A đến tìm hai người để hỏi cho ra lẽ. Vợ anh thản nhiên nói: "Anh đã ngoại tình rồi thì tôi muốn gặp ai là quyền của tôi". Người bạn kia cũng bào chữa: "Đừng hiểu lầm, tôi chỉ an ủi cô ấy thôi, rồi chuyện cứ thế xảy ra".
Giáo sư tâm lý học Park Sang Hee (Hàn Quốc) nhận định: "Nhìn nhận mọi việc thì người bạn này có vẻ là người xảo quyệt và hai mặt. Dù đau lòng nhưng anh nên quên người phụ nữ này đi. Điều quan trọng bây giờ là hãy làm tròn trách nhiệm của một người cha".
Câu chuyện drama này hiện rất được cộng đồng mạng xứ kim chi quan tâm và bình luận không ngớt.