Bạn thân yêu đơn phương anh hàng xóm giàu khét tiếng, tán mãi không đổ liền "gài bẫy" khiến tôi bị chửi oan

Aries,
Chia sẻ

Vô tình bị cô bạn thân lợi dụng để kiếm cớ hẹn hò với anh hàng xóm cạnh nhà mình, tôi cũng ú ớ không biết phải làm sao khi cả 2 bên cùng lao vào chửi tôi!

Mọi người ơi cứu em với, giờ em đang bị kẹp giữa khó xử vô cùng. Chuyện là em có chơi thân với một anh hàng xóm tên Quân, nhà anh ấy khá giàu và bản thân anh cũng có khiếu kinh doanh nên mới 27 tuổi anh ấy đã có nhà, xe riêng tự mua bằng tiền kiếm được.

Quân cũng có ngoại hình khá ưa nhìn, vừa giàu vừa giỏi nên gái đổ như ngả rạ, được đặt hẳn biệt danh là Quân "tài tử". Chả phải người nổi tiếng nhưng Facebook của anh cũng có cả chục nghìn follow, đăng mỗi cái ảnh sáng ngủ dậy tóc tai bù xù mà gái cũng thả tim tới tấp. Thi thoảng em cũng ghen tị với anh lắm, nhưng thôi nghĩ mỗi người mỗi cảnh, anh ấy là hình mẫu đàn ông điểm 10 thì nhiều người ngưỡng mộ cũng là chuyện đương nhiên.

Trong số những cô nàng mê mẩn Quân "tài tử" thì fan cuồng nhất phải kể đến con bé bạn thân của em, tên là Phượng. Nó thích anh Quân từ hồi còn đi học, suốt ngày kiếm cớ sang nhà đón em để liếc xem anh Quân làm gì. Phượng tỏ tình với Quân cả chục lần đều bị từ chối, dịp Trung thu nó cũng mang quà đến tặng anh nhưng hôm sau em thấy cái quần Phượng tặng được con Husky nhà Quân mặc chạy tung tăng khắp phố!

Em không dám kể sự thật phũ phàng ấy với con bạn thân sợ nó lăn đùng ra ngất. Quân "tài tử" cũng chả từ chối Phượng rõ ràng nên con bé cứ yêu đơn phương anh hàng xóm nhà em suốt 6 năm giời. Con bé kể ra cũng xinh xắn, thông minh, mỗi tội hơi bạo lực, nó đấm em từ lúc đi học cho đến tận bây giờ, nhưng cứ thấy Quân "tài tử" ở đâu là lật mặt giả nai phát sợ.

sgt - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Đợt rồi hot xình xịch vụ chơi chứng khoán với tiền ảo, Quân "tài tử" mấy lần ăn nhậu đều rủ em tham gia. Bạn bè em cũng khoe trên Facebook nhiều lắm, chúng nó cứ bàn tán chuyện sáng ra mã xanh mã đỏ, lỗ lãi các thứ như doanh nhân, em thì chạy mỗi deadline cũng đủ khóc. Chả hiểu mô tê gì nhưng thấy Quân kể anh đầu tư có mỗi 15 triệu sau 2 tháng đã thu lại gấp 10 lần, em mắt tròn mắt dẹt hỏi ngay xem chứng khoán chơi như thế nào. Quân bảo chỉ cần chịu khó nghe lời anh thì kiểu gì cũng lãi bằng cả tháng em đi cày trên văn phòng.

Nghe có vẻ hấp dẫn, lại còn được Quân giải thích rằng chứng khoán không phạm pháp, không sợ bị lừa đảo như bitcoin, em quyết định "đu" theo phong trào và bỏ hẳn 1 tháng lương ra để "nổ" phát đầu tiên. Không ngờ ngày đầu tiên em lãi được 350 nghìn thật, cái mã anh Quân xui em mua lên giá ầm ầm như ngựa vía. Hồi hộp khi nghĩ mình sắp giàu đến nơi, em chụp ngay màn hình giao dịch lên mạng để khoe cho bạn bè lác mắt.

Phượng nhảy vào bình luận đầu tiên, cà khịa em là thằng mọt sách đua đòi chơi chứng khoán. Em rep lại nó bằng cái icon nhếch mép, tiết lộ cho nó biết anh Quân chính là người dạy em chơi. Phượng bỗng dưng im tịt, không viết thêm câu nào chửi em như mọi khi nữa. Linh cảm sẽ có điều chẳng lành, em nhắn tin hỏi nó ngay xem có chuyện gì nhưng nó không thèm rep.

Đến tối hôm đó y rằng có biến! Em ra ngoài đổ rác cho mẹ thì thấy Quân lên đồ như đi show hội chợ, hỏi đi đâu thì anh hồn nhiên bảo "Hẹn hò với con bạn của mày". Trong đầu em nảy số nghĩ ngay đến Phượng, vội chạy về nhắn hỏi nó "Anh Quân nhận lời yêu mày rồi à?". Nó chẳng rep lại được 1 câu tử tế, chỉ cười khúc khích khiến em bực mình.

Sáng hôm sau, em đang tận hưởng giấc ngủ nướng hạnh phúc ngày cuối tuần thì bỗng Quân sang đập cửa ầm ầm. Em mắt nhắm mắt mở hỏi anh có chuyện gì, thì Quân ném cái điện thoại vào mặt em, kèm khuôn mặt biểu cảm vô cùng hờn dỗi: "Cái Phượng bạn mày nó bị hâm à, sao nó dám đăng liên thiên lên làm sáng giờ anh cháy máy vì tin nhắn hỏi có phải anh có người yêu mới không".

Em trố mắt ra không tin nổi, con Phượng nó lén chụp ảnh Quân ngồi cafe bên cạnh nó, giả vờ nghiêng đầu tình tứ như thật, kèm theo caption không thể nào chấn động hơn: "Quán xá vừa được mở, baby đã đưa em đi chơi, còn cho em tiền để học chơi chứng khoán, sắp giàu đến nơi rồi!". Nó còn tag tên Facebook Quân "tài tử" vào hình, đọc thế thì ai mà chẳng nghĩ 2 người đang yêu nhau!

Dù đang rất buồn ngủ nhưng trông cái mặt anh hàng xóm méo như trúng gió, bực bội đứng ngồi không yên, em vừa thương lại vừa thấy buồn cười. Đọc tiếp comment trên status của Phượng, nó còn "chém gió" với mấy đứa khác rằng "Người yêu tao hào phóng lắm, mới tìm hiểu nhau thôi nhưng anh đã cho tao tiền mua chứng khoán rồi, tao bảo mỗi tuần cho em 10 triệu shopping, đưa đi ăn đủ 5 ngày ở ngoài, anh ý cũng gật đầu luôn".

Em vứt trả lại Quân điện thoại, đắp chăn định ngủ tiếp. Quân nhảy dựng lên bảo "Mày phải giúp anh, bảo con Phượng xóa ngay cái status điên rồ ấy đi". Em thắc mắc lại là tối qua chính anh bảo đi hẹn hò với nó cơ mà, Quân liền đính chính nghiêm túc khiến em tỉnh ngủ: "Tao nói đùa thế cũng tin, đi gặp gái lúc nào tao chẳng bảo là hẹn hò. Hôm qua Phượng nó nhắn bảo anh ơi dạy em chơi chứng khoán, tao cũng máu me chỉ dẫn cho nó nhiệt tình. Nó gài bẫy tao rồi Dũng ơi, nó giả vờ hỏi em nghe lời anh xong em mà có tiền là em bao anh đi ăn nhé, tao bảo không cần, vì anh thừa tiền, anh lãi 1 tuần cũng đủ cho em 10 triệu đi shopping ăn uống thả ga. Chả hiểu nó nghĩ gì lại tự vơ thành tao đang tìm hiểu nó, hứa hẹn nọ kia. Bạn mày bị ảo à Dũng?!?".

Em ngẫm nghĩ một lúc thấy câu chuyện của Quân "tài tử" có vẻ hợp lý hơn. Anh hàng xóm này nổi tiếng đào hoa nhưng cả năm nay không thấy hẹn hò nghiêm túc với cô nào, chắc thấy Phượng xinh xắn nên mới dễ tính đi cafe chơi chơi, nào ngờ lại bị nó gài bẫy một quả cao tay ghê!

Phượng tỏ tình bao lâu Quân không đổ, em cũng muốn bạn mình được hạnh phúc với mối tình ấp ủ 6 năm của nó đấy chứ. Gọi cho Phượng thì nó không nghe máy, nhắn tin trình bày nguyện vọng hộ Quân nhờ nó xóa bài thì nó đáp lại mỗi câu: "Tao không thích!". Giờ em phải làm sao cho vẹn đôi đường hả mọi người ơi?!?

Chia sẻ