Bà Nguyễn T.O. bỗng đột ngột trở về quê ở Thanh Hóa trước sự mừng tủi của người thân sau 25 năm bị lừa bán sang Trung Quốc.
Suốt 17 năm bị lừa bán sang Trung Quốc, qua nhiều ‘động quỷ’, bị đánh đập, ép làm gái bán dâm nhưng thiếu nữ ở Hải Phòng thà chết chứ không chịu làm việc ô nhục.
Mới đây cộng đồng mạng xã hội chia sẻ thông tin về một người phụ nữ ở Trung Quốc gần 20 năm mới được phát hiện, đang nhờ tìm địa chỉ nhà để trở về quê hương.
Thông tin cô gái bị người cùng quê lừa bán sang Trung Quốc được chia sẻ khiến dân mạng cảm thấy vô cùng phẫn nộ.
Sau 27 năm lưu lạc ở xứ người, bà Lê Thị Thịnh (SN 1960, trú ở huyện Hà Trung, Thanh Hóa) mới được trở về quê nhà với bao nhiêu ký ức về những ngày tháng bị bán sang Trung Quốc làm vợ, sống trong tủi nhục.
24 năm lưu lạc vì bị lừa bán sang Trung Quốc, chị Lê Thị Lan (43 tuổi, trú tại xã Nghi Thịnh, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) may mắn được người cùng cảnh ngộ giúp đỡ liên lạc được với gia đình. Ngày về quê nhà, được ôm người mẹ đã gần 70 tuổi, chị như được sống lại lần thứ 2.
Năm 16 tuổi chị Tình bị lừa sang Trung Quốc, ngày trở về, chị dắt díu theo 3 con nhỏ, không tấc đất cắm dùi, sống cảnh cùng quẫn.
Chỉ vì muốn lấy 60.000 Nhân dân tệ, người mẹ đã đồng ý bán con gái 18 tuổi sang Trung Quốc làm vợ để lấy tiền tiêu xài.
Nhóm này lừa bán từ 100 đến 120 triệu đồng/phụ nữ. Các đối tượng đã dụ dỗ bán 6 phụ nữ ra nước ngoài...
TAND tỉnh Cao Bằng, vừa xét xử sơ thẩm vụ án buôn bán trẻ em đối với các bị cáo: Phủng Mùi Sinh (SN 1973), Phủng Mùi Mủi (SN 1986), Phủng Chằn Ủ (SN 1999, đều trú tại xóm Thẩm Tôm, xã Xuân Trường, huyện Bảo Lạc, Cao Bằng.