Trong khi tôi từ chối nhận sự giúp đỡ hào phóng của người đàn ông lạ thì bạn gái tôi nhiệt tình hưởng ứng.
"Anh nói rồi đó, anh không muốn giữ đứa nhỏ; giờ 1 là em phá, anh sẽ phụ em tiền viện, còn nếu em kiên quyết muốn đẻ thì em cứ đẻ".
Nàng muốn cười lắm, mà cố kìm nén. Ừ, yêu nàng đấy, cơ mà ai bảo tham lam quá, vợ cũng muốn, bồ lẳng lơ cũng cần.
Những tưởng hạnh phúc đã nằm trong tầm tay của 2 người, nhưng vào cái tối định mệnh ấy, cách ngày cưới đúng 1 tuần, Châu lại thông báo với Cương một điều khủng khiếp.
Dù sao anh cũng đã cứng tuổi, việc Mai có thai với anh chắc sẽ khiến Kiệt nhanh chóng đón cô. Nhưng không, đáp lại tin vui ấy là câu thông báo...
Mẹ mong tôi giữ bí mật, không muốn mọi người phải nghĩ ngợi thêm. Bây giờ, tôi không còn ngạc nhiên mà bắt đầu chuyển sang cảm giác nghi ngờ.
Đáng nói, chuyện chia tay cay đắng có thật này xảy ra ngay vào ngày 1/4 - ngày nói dối của toàn nhân loại, khiến cô nàng cứ đinh ninh là trò đùa.
Ngày 5/12, Công an quận Long Biên (Hà Nội) đã thực hiện lệnh tạm giam đối với bị can Nguyễn Thanh Hải (SN 1990, trú tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội) để điều tra về hành vi "Giao cấu với trẻ em".
Bạn gái có thai hơn 10 tuần nhưng H. nghĩ chuyện tình cảm sẽ không đi đến đâu, cách tốt nhất là bỏ đứa bé để lo cho tương lai. Dù bác sĩ cảnh báo cô gái có khả năng cao sẽ vô sinh, người dân lên tiếng khuyên can H. nên là người đàn ông sống có trách nhiệm hơn thanh niên vẫn quyết bỏ con.
Tin tức chấn động hơn sau đó đã được truyền thông Anh công bố. Việc Alfie lên chức bố thực ra chỉ là một kế hoạch của...