Ban đại diện phụ huynh ở TP.HCM đề nghị đóng tiền liên hoan, thầy giáo nói câu bất ngờ: 30 năm mới nghe lần đầu!

Bảo Tín,
Chia sẻ

Nhiều phụ huynh tỏ ra bất ngờ và khen ngợi thầy giáo "siêu dễ thương".

Mới đây, một phụ huynh ở TP.HCM chia sẻ câu chuyện đi họp lớp cho con khiến cộng đồng mạng cảm động và thích thú. Họp phụ huynh cuối năm, ngoài việc thông báo tình hình học tập của học sinh, từ lâu đã trở thành thời điểm… "chốt sổ" các khoản thu, đề xuất liên hoan, hay bàn bạc kế hoạch chi tiêu quỹ lớp còn lại. 

Thế nhưng, buổi họp phụ huynh của lớp này lại khép lại bằng một cái kết không ai ngờ tới. Sau khi giáo viên chủ nhiệm báo cáo kết quả học tập, tuyên dương những học sinh tiến bộ, nhắc nhở phụ huynh về việc quản lý con em trong hè – như không để trẻ đi xe máy, cảnh giác đuối nước, chú ý vệ sinh an toàn thực phẩm… thì tới phần "nhạy cảm": Bàn về tiền. Lúc này, chị Hội phó đại diện phụ huynh đứng lên, cảm ơn thầy giáo và đề xuất đóng góp tổ chức liên hoan cho các con. Nhiều người đề xuất nào gà rán, nào trà sữa...

Ban đại diện phụ huynh ở TP.HCM đề nghị đóng tiền liên hoan, thầy giáo nói câu bất ngờ: 30 năm mới nghe lần đầu!- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Nhưng thầy giáo chủ nhiệm bất ngờ lên tiếng: "Lớp còn dư quỹ, thầy sẽ nấu chè cho các con ăn, không cần đóng thêm".

Chỉ một câu nói, cả phòng họp đang xôn xao bỗng im lặng vài giây, rồi ai nấy bật cười đồng tình. Quỹ còn khiêm tốn, không biết có đủ cho thầy nấu nồi chè hay không, tấm lòng của thầy khiến phụ huynh thấy nhẹ nhõm, cảm động. Bởi trong guồng quay bận rộn, khi giáo viên phải ôm đủ loại sổ sách, báo cáo, thi đua và áp lực thành tích, thì việc dành thời gian để tự tay nấu cho học sinh một nồi chè, không phải vì nghĩa vụ mà vì thương, là điều không dễ.

Một nồi chè thầy nấu có thể đơn giản thôi nhưng lại là món quà mang đầy đủ sự ấm áp, chu đáo và chân thành. Nó ngọt không chỉ vì đường mà còn vì được nấu bằng cả trái tim. Trong thời đại mà đâu đó vẫn còn những lớp học thu quỹ hàng chục triệu đồng nhưng vẫn báo "thiếu", phụ huynh bị nhắn tin hối thúc chuyển khoản từng khoản nhỏ, thì câu chuyện về một người thầy nấu chè từ tiền quỹ lớp dư ra thật sự là một làn gió nhẹ lành.

Những người đọc cũng không tiếc lời khen: "Thầy 10 điểm", "Người có tâm nó khác"; "Thầy dễ thương quá. Hổng biết chè thầy nấu có đúng… công thức không nhưng chắc chắn ngọt ngào và thơm ngon như tình cảm thầy dành cho các con. Chúc thầy nhiều sức khỏe"...

Một người thầy tốt không chỉ dạy học trò kiến thức, mà còn âm thầm dạy cách sống bằng chính hành động tử tế mỗi ngày. Và đôi khi, bài học đó lại đến từ những điều nhỏ nhất, như một nồi chè cuối năm.

Chia sẻ