Câu chuyện về người đàn ông tử tế nhất Hollywood - Keanu Reeves "gây bão" trên The New Yorker

HÀ CHI,
Chia sẻ

Một nữ phóng viên trên trang The New Yorker đã có một bài viết cực kỳ sâu sắc về tính cách thật sự ẩn giấu sau vẻ ngoài bí ẩn của Keanu Reeves.

Bom tấn "Sát thủ John Wick" vừa trở lại với phần 3 mang tên "John Wick: Chapter 3- Parabellum". Với sự trở lại này, John Wick 3 tiếp tục gây bất ngờ vì chất lượng và nội dung phim vượt ngoài kỳ vọng. 

Tài tử 54 tuổi Keanu Reeves tiếp tục chinh phục khán giả bằng những pha hành động nguy hiểm. Chỉ sau 3 ngày công chiếu, bộ phim đã tạo nên cú sốc khi đánh bật Avengers: "End game" và "Thám tử Pikachu" để trụ lại ngôi vị số 1 tại Bắc Mỹ với 57,02 triệu USD.

Nổi tiếng là vậy, nhưng nam diễn viên Keanu Reeves được biết đến là một người khá khiêm tốn và kín tiếng dù anh đã có 35 năm làm việc tại Hollywood. Mới đây, nhà báo Naomi Fry đã đăng lên trang "The New Yorker" một bài báo với tựa đề "Keanu Reeves quá hoàn hảo với thế giới này" để nói về con người và sự nghiệp của nam tài tử trong suy nghĩ của cô.

"Tuần trước, tôi có đọc một bài báo trên tờ Times nói về tình trạng hiện nay ở núi Everest, nơi mà hàng dài đến bất tận những người leo núi đang xô đẩy nhau để được chụp ảnh tự sướng trên đỉnh núi. 

Nó khiến tôi nghĩ ra một phép ẩn dụ với cách chúng ta đang sống hiện nay: luôn chạy theo xu hướng mới. Sự việc ở núi Everest cũng giống như rất nhiều câu chuyện ngày này xung quanh ta, nó khiến ta phải tức giận, khiếp sợ và đôi khi là cảm thán về sự ngốc nghếch của loài người. 

Bên cạnh những bài báo đáng buồn như thế này, gần đây, truyền thông đã mang lại một "liều thuốc thần kỳ" hóa giải mọi điều, tạo nên sự thanh lọc với thế giới đầy xô bồ, vội vã ngoài kia: "nam diễn viên chăm làm từ thiện nhất Hollywood" Keanu Reeves.

Bài báo gây bão trên The New Yorker về "John Wick" Keanu Reeves: Ngôi sao quá hoàn hảo với thế giới này  - Ảnh 2.

Một vài tuần trước, Reeves xuất hiện trên chương trình "The Late Show" để quảng bá cho bộ phim John Wick phần 3. Gần cuối chương trình, MC có hỏi nam diễn viên rằng: "Anh nghĩ rằng điều gì sẽ xảy ra sau khi chúng ta chết?", nam diễn viên đã suy nghĩ một lúc và trả lời với sự chân thành rằng: "Tôi nghĩ những người yêu thương sẽ luôn nhớ về chúng ta"

Đoạn video này đã "bùng nổ" với hàng trăm nghìn lượt chia sẻ, mỗi khi xem, câu nói ấy cứ ám ảnh khôn nguôi trong tâm trí tôi.

Năm nay, nam diễn viên đã bước sang tuổi 54 và có 35 năm hoạt động trong Hollywood. Trong 35 năm qua, Reeves có vô số tác phẩm với những vai diễn đa dạng. 

Bài báo gây bão trên The New Yorker về "John Wick" Keanu Reeves: Ngôi sao quá hoàn hảo với thế giới này  - Ảnh 3.

Từ vai một cậu thanh niên tuổi teen đầy tâm trạng trong "River's Edge" và "Bill & Ted" đến các vai diễn khó hơn như anh hùng trong phim khoa học viễn tưởng "Matrix", hay những bộ phim hành động như "Speed" và vô số những vai diễn nội tâm khác. 

Khi mới bắt đầu sự nghiệp, anh thường bị "móc mỉa" về diễn xuất chưa đạt của mình, thậm chí hiện nay bạn vẫn sẽ tìm được những video về "diễn xuất tệ" của Keanu Reeves trên Youtube. Nhưng dần dần, diễn xuất của anh đã được cải thiện với một lối diễn vô cùng phóng khoáng. Không quan trọng diễn vai gì, anh vẫn luôn là chính mình và có nhận thức rõ ràng với việc phải tạo ra ấn tượng như thế nào tới khán giả.

Mặc dù Keanu Reeves mang một vẻ đẹp cổ điển, song so với những ngôi sao Hollywood khác thì anh không có độ phổ biến rộng rãi vì sự bí ẩn và xa cách. Anh đã dành hơn 3 thập kỉ để hoạt động trong nghệ thuật nhưng tất cả những gì chúng ta biết về nam diễn viên này vẫn rất ít. 

Bài báo gây bão trên The New Yorker về "John Wick" Keanu Reeves: Ngôi sao quá hoàn hảo với thế giới này  - Ảnh 4.

Anh được sinh ra tại Beirut, lai giữa Anh và Trung Quốc – Hawai (cha của Reeves là người Hawai gốc Hoa). Khi còn nhỏ, cha anh đã phải vào tù vì buôn bán ma túy. Keanu Reeves đã phải di chuyển qua  nhiều nơi từ Sydney đến New York và cuối cùng là Toronto vì việc tái hôn liên tục của mẹ. 

Reeves là "fan hâm mộ" của môn khúc côn cầu và là một tay moto cừ khôi. Mọi người đều biết rằng anh đã từng trải qua một bi kịch không thể tưởng tượng nổi: vào cuối những năm 1990, bạn gái Jennifer Syme đã sinh cho anh một cô con gái nhưng do sinh non nên đứa bé đã chết sau sinh, điều nay khiến hai người xảy ra "rạn nứt" và dẫn đến chia tay. Hai năm sau, Jennifer chết trong một tai nạn xe hơi. 

Bài báo gây bão trên The New Yorker về "John Wick" Keanu Reeves: Ngôi sao quá hoàn hảo với thế giới này  - Ảnh 5.

Kể từ sau đó, việc anh ấy kết bạn với ai hay mối quan hệ của anh với gia đình luôn là một điều bí ẩn. Mặc dù là diễn viên hạng A trong nhiều thập kỷ qua nhưng anh luôn khép kín đến mức chẳng có bất cứ thông tin nào."- đó là những gì mà phóng viên đã nói về tài tử này.

Keanu rất ít khi tiết lộ điều gì về bản thân, lần gần đây khi xuất hiện trên chương trình "The Ellen DeGeneres Show", sau 25 năm, anh mới thú nhận đã từng thích bạn diễn Sandra Bullock khi diễn chung "Speed". 

Vào tuần trước khi trả lời phỏng vấn, anh cũng nói rằng mình đang cô đơn và hy vọng sẽ có ai đó bước vào cuộc sống của mình. Đó là một số ít lần anh trải lòng mình về những vấn đề riêng tư, còn lại cánh phóng viên không thể tìm được gì ngoài những bức ảnh "Keanu ngồi ăn sandwich tại công viên với gương mặt buồn rầu".

Bài báo gây bão trên The New Yorker về "John Wick" Keanu Reeves: Ngôi sao quá hoàn hảo với thế giới này  - Ảnh 6.

Một số người đã chia sẻ những câu chuyện khi họ gặp Keanu ngoài đời thực, có lẽ do anh hay đi du lịch một mình nên rất nhiều người đã gặp được anh. Qua những câu chuyện của bọn họ, ta có thể hình dung ra một người đàn ông ân cần, khiêm tốn chứ không hề lợi dụng sự nổi tiếng và cũng giấu kĩ sự hiện diện của mình ở nơi đông người.

Khi Reeves bay từ san Francisco đến L.A nhưng phải hạ cánh khẩn cấp ở Bakersfield, anh đã giúp những hành khác khác đặt xe để đi nốt quãng đường còn lại, trên đường đi anh còn chơi những giai điệu đồng quê trên điện thoại cho họ nghe. Anh còn tự ký chữ ký cho một cậu bé bán vé 16 tuổi khi thấy cậu muốn xin chữ kí nhưng lại ngại ngùng.

Đồng nghiệp của tôi – Jessica Winter cũng đóng góp một câu chuyện về "Keanu ngoài đời thực". Cô kể rằng có một đoạn video rất nổi tiếng vào năm 2011, trong bến xe điện ngầm ở New York, Reeves đã nhường chỗ cho phụ nữ mang nhiều hành lí. Sau đó anh có phát hiện mình đang bị quay phim, nhưng anh cũng không nói gì.

Bài báo gây bão trên The New Yorker về "John Wick" Keanu Reeves: Ngôi sao quá hoàn hảo với thế giới này  - Ảnh 7.

Tôi cũng đã vô tình gặp Keanu Reeves hai lần, nhưng đó đều là những hình ảnh rất ngọt ngào. Một lần là vào năm 2006, trong một buổi biểu diễn của vũ công Pina Bausch tại học viện âm nhạc Brooklyn, tôi thấy Reeves ngồi ở khu ghế rẻ tiền cách tôi vài hàng ghế. 

Ba năm sau tại diễn đàn điện ảnh, tôi lại thấy anh ngồi một mình xem phim "Kurosawa" với một bịch bỏng ngô lớn. Những khoảnh khắc này không có gì nhiều, nhưng tôi sẽ nhớ rõ chúng như một hình ảnh giản dị về nam diễn viên Keanu Reeves."

Nguồn: The New Yorker

Chia sẻ