Bà ngoại trông “trẻ ra 20 tuổi” chia sẻ 2 điều hối tiếc lớn nhất sau khi căng da mặt

Nguyệt Quang,
Chia sẻ

Một người phụ nữ đã bỏ ra 25.000 USD (khoảng 650 triệu đồng) để thực hiện phẫu thuật căng da mặt vừa tiết lộ điều mà cô ước mình biết trước khi làm thủ thuật này.

Peggy Lynn Marchetti, 60 tuổi ở Anh, đã chia sẻ nhật ký phục hồi hàng ngày kể từ khi cô trải qua hàng loạt ca phẫu thuật tại Guadalajara (Mexico) chỉ ba tuần trước.

Dưới sự chăm sóc của bác sĩ phẫu thuật bác sĩ Fabian Mendoza, cô đã thực hiện căng da mặt sâu vùng dưới mở rộng, cắt mí trên và dưới (blepharoplasty - loại bỏ da thừa quanh mắt), nâng môi và tiêm mỡ để làm đầy vùng má.

Marchetti không ngần ngại trả lời các câu hỏi của người theo dõi về sự “lột xác” ngoạn mục của mình. Ngạc nhiên là cô cho biết các ca phẫu thuật không khiến cô quá đau đớn.

Cô nói: “Ba ngày đầu tiên hơi khó chịu. Bạn phải đội băng quấn đầu, có băng gạc và tôi còn phải mang ba ống dẫn lưu. Sưng rất nhiều nên cảm giác da mặt rất căng, nhưng tôi không gọi đó là đau, chỉ là cảm giác không thoải mái và khó nghỉ ngơi”.

Bà ngoại trông “trẻ ra 20 tuổi” chia sẻ 2 điều hối tiếc lớn nhất sau khi căng da mặt- Ảnh 1.

Tuy nhiên, trong một video riêng biệt, cô đã tiết lộ những điều mà mình ước gì đã làm trước khi căng da mặt.

Mở đầu video, cô nhìn thẳng vào máy quay và chia sẻ rằng ước gì mình đã phẫu thuật sớm hơn - nhưng không phải vì lý do như bạn nghĩ.

Cô nói: “Tôi ước gì mình đã làm sớm hơn, khoảng từ 50 đến 54 tuổi. Vì sao ư? Vì lúc đó bạn hồi phục nhanh hơn, sức khỏe tổng thể tốt hơn và khuôn mặt vẫn khớp với cơ thể. Tin tôi đi, khi mặt bạn trông như 40 nhưng tay và ngực thì lại 'phản bội' bạn, cảm giác rất khó chịu. Phẫu thuật thẩm mỹ hiện đại không giống thời mẹ chúng ta nữa - ngành này đã tiến xa rồi".

Khi đề cập đến những điều khiến cô thực sự hối tiếc, Marchetti chia sẻ rằng mình đã không sử dụng kem chống nắng một cách nghiêm túc, và hậu quả là làn da bị “thâm nám, nếp nhăn, và nhăn nheo”.

Cô nói: “Lúc còn trẻ, tôi ước gì mình đã nghiêm túc hơn với kem chống nắng - không chỉ cho mặt mà còn cho cổ, ngực và tay. Tia UV khi bạn lớn tuổi sẽ bắt đầu ‘hiện hình’ và cướp đi vẻ rạng rỡ của làn da. Giờ tôi hối hận vô cùng.”

Ngoài ra, Marchetti cũng ước mình bắt đầu tiêm Botox sớm hơn.

Cô tâm sự: “Tôi ước mình đã bắt đầu dùng Botox từ sớm và duy trì đều đặn. Một chút duy trì, phòng ngừa, chăm sóc – tất cả những điều đó đều rất quan trọng về lâu dài”.

Cuối cùng, cô khuyên những ai có ý định căng da mặt nên bắt đầu tiết kiệm từ sớm và xem đó như một khoản đầu tư cho tuổi già.

Nguồn và ảnh: Daily Mail

Chia sẻ