Bà mẹ lên MXH khoe tình cảm thắm thiết với con trai, nghe kể chi tiết mà nhiều người nổi da gà!
Khi người mẹ này chia sẻ câu chuyện, rất nhiều bậc phụ huynh đã vào để lại bình luận chê trách.
Quan niệm "Con trai lớn tránh mẹ, con gái lớn tránh cha" đã tồn tại từ lâu, nhưng trong xã hội hiện đại, nhiều bậc phụ huynh lại vô tình bỏ qua ranh giới này. Dưới danh nghĩa "tình yêu thương vô điều kiện" và thói quen chăm sóc từ thuở lọt lòng, nhiều cha mẹ không nhận ra rằng sự thân mật quá mức và thiếu giới hạn đang âm thầm kìm hãm sự phát triển độc lập của con cái.
Báo động từ những đứa trẻ "không chịu lớn"
Một trường hợp điển hình gây tranh cãi gần đây là câu chuyện về một người mẹ toàn thời gian có con trai đã 16 tuổi ở Trung Quốc. Dù con đã bước vào độ tuổi thanh thiếu niên, người mẹ này vẫn giữ thói quen ôm hôn con thắm thiết trước cổng trường, phớt lờ những ánh nhìn ái ngại xung quanh. Sốc hơn cả, chị thản nhiên lên mạng khoe rằng, bản thân vẫn giúp con trai tắm rửa, kỳ lưng và mặc quần áo mỗi ngày với lý do "thói quen từ nhỏ không sửa được".
"Có lẽ nhiều bà mẹ sẽ ghen tị với tôi lắm. Hai mẹ con tôi vẫn rất thân thiết với nhau dù thằng bé đã lớn. Làm mẹ thì còn gì vui hơn con vẫn quấn mình như vậy", chị viết.
Khi người mẹ này chia sẻ câu chuyện, rất nhiều bậc phụ huynh đã vào để lại bình luận chê trách. Phần lớn các bình luận đều cho rằng: Đây không phải là sự chăm sóc tận tụy, mà là dấu hiệu của việc xóa nhòa ranh giới thân - sơ cần thiết giữa cha mẹ và con cái khi trẻ đã lớn.
Ảnh minh họa
Hệ lụy của việc "yêu thương không khoảng cách"
Trong mắt cha mẹ, con cái luôn bé bỏng. Nhưng thực tế, trẻ là những cá thể độc lập đang phát triển cả về thể chất lẫn tâm lý.
Nếu phụ huynh duy trì tư duy "nó vẫn là con nít" để xâm phạm không gian riêng tư (tự ý vào phòng, xem trộm điện thoại) hoặc duy trì tiếp xúc cơ thể quá mức (tắm cho con lớn, thay đồ trước mặt con), trẻ sẽ đối mặt với những nguy cơ nghiêm trọng:
-
Mất khả năng tự lập: Trẻ hình thành tâm lý ỷ lại, thụ động. Một chàng trai 16 tuổi vẫn để mẹ tắm giúp sẽ khó có thể tự chăm sóc bản thân, giặt giũ hay quản lý cuộc sống khi rời xa gia đình.
-
Thiếu hụt "cảm quan về ranh giới": Khi ranh giới tại gia đình bị xóa nhòa, trẻ ra xã hội sẽ không biết tôn trọng sự riêng tư của người khác. Điều này dẫn đến những hành xử thiếu tế nhị nơi công sở hoặc gây ngột ngạt trong các mối quan hệ tình cảm, hôn nhân sau này.
-
Lệch lạc về tâm sinh lý: Ở tuổi dậy thì nhạy cảm, những tiếp xúc cơ thể quá thân mật giữa mẹ và con trai, hay cha và con gái có thể khiến trẻ có nhận thức mơ hồ, thậm chí sai lệch về giới tính và các mối quan hệ khác giới.
Buông tay đúng lúc là tình yêu sâu sắc nhất
Sự thân mật là nền tảng của tình thân, nhưng cách thể hiện tình yêu cần "lớn lên" cùng đứa trẻ. Giáo dục giới tính và nhân cách không phải là cấm đoán yêu thương, mà là thiết lập sự Tôn trọng và Thấu hiểu :
-
Giai đoạn Tiểu học: Hãy bắt đầu buông tay. Để trẻ tự vệ sinh cá nhân, tự sắp xếp sách vở và quần áo.
-
Giai đoạn Trung học: Tôn trọng "lãnh địa riêng". Cha mẹ cần gõ cửa trước khi vào phòng, không xâm phạm nhật ký hay tin nhắn riêng tư của con.
-
Giai đoạn Dậy thì: Thiết lập ranh giới cơ thể tuyệt đối. Tránh ôm hôn quá mức, không thay quần áo hay để cửa mở khi tắm trước mặt con.
Những hành động nhỏ này gửi đi thông điệp: "Bố mẹ tôn trọng sự trưởng thành của con và tin rằng con có thể tự chăm sóc chính mình".
Cha mẹ nên là người dẫn đường, không phải là người bảo hộ cả đời. Khi con vấp ngã, thay vì vội vã nâng đỡ, hãy khuyến khích con tự đứng dậy. Khi con gặp khó khăn, hãy đưa ra lời khuyên thay vì làm hộ.
Thước đo sự thành công của cha mẹ không phải là bao bọc con được bao lâu, mà là khi buông tay, con có đủ đôi cánh vững chãi để tự bay hay không. Một tình yêu có ranh giới, có điểm dừng đúng lúc mới là hành trang tốt nhất để con bước vào đời.