Án mạng rúng động tại Huế: Lời kể từ người thân nạn nhân
Trong số 3 người bị con rể dùng dao tấn công ở Huế thì 2 người gồm vợ, mẹ vợ đã tử vong, em trai vợ bị thương nặng.
Sáng 7-6, phóng viên Báo Người Lao Động có mặt tại Nhà Đại thể, Bệnh viện Trung ương Huế. Ở đây, cơ quan chức năng đang tiến hành khám nghiệm pháp y thi thể 2 nạn nhân trong vụ án giết người gây rúng động tại Huế.
Nhiều người là bà con, bạn bè, người thân của các nạn nhân đứng ngóng đợi với tâm trạng đau buồn. Bên trong Nhà Đại thể có khá đông lực lượng công an và cơ quan chức năng tiến hành công tác điều tra vụ án.

Nhiều người thân của nạn nhân có mặt tại Nhà Đại thể của Bệnh viện Trung ương Huế
Nhiều người thân có mặt tại đây đã kể lại sự việc đau lòng vừa mới xảy ra khiến 2 người chết và 1 người bị thương. Theo họ, sự việc xảy ra vào lúc 7 giờ sáng ngày 7-6, tại căn nhà các nạn nhân ở đường Văn Cao, phường Xuân Phú, quận Thuận Hoá (TP Huế).
Các nạn nhân là 3 mẹ con ruột. Tong đó có 2 người đã tử vong là bà Nguyễn Thị Ch. (SN 1970) và con gái là Trần Thị Kim C. (SN 1994); người bị thương là con trai Trần H. (SN 2004), cùng trú tại đường Văn Cao. H. là sinh viên năm thứ 3 của một trường đại học tại Huế.
Thi thể của 2 mẹ con bà Ch. đã được chuyển đến Nhà Đại thể để tiến hành các công tác khám nghiệm, phục vụ điều tra vụ án. Trong khi đó, người nhà cho biết anh Trần H. sau khi chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu, được phẫu thuật vết thương ở sau cổ và đã được chuyển đến phòng hồi sức.

Người thân nạn nhân bàng hoàng khi vụ án đau lòng xảy ra.
Một số nguồn tin cho biết nghi phạm ra tay sát hại 3 mẹ con bà Ch. là Phan Văn P. (SN 1992; trú huyện Quảng Điền, TP Huế; chồng chị C.). Nghi phạm đã dùng dao tấn công vào vùng cổ của các nạn nhân.
Một người em gái ruột bà Ch. kể rằng P. và chị C. quen nhau qua mạng và yêu nhau, sau đó trở thành vợ chồng. Họ có với nhau 1 người con trai 5 tuổi nhưng bất hoà, sống ly thân từ nhiều năm nay. Chị C. cùng con trai về sống với gia đình cha mẹ ruột ở đường Văn Cao.
Chị C. đã làm đơn gửi toà án, đơn phương ly hôn nhưng anh P. không chấp nhận. Vì vậy, giữa hai người này càng ngày càng mâu thuẫn nặng nề.
Vào chiều hôm qua, ngày 6-6, chị C. và P. có gặp nhau để trao đổi về chuyện ly hôn nên xảy ra mâu thuẫn gay gắt hơn.
Theo người thân của họ, P. đã cảnh báo với chị C. hãy chuẩn bị 4 chiếc quan tài dành cho 4 người gồm chị C, cha mẹ chị C. và em trai chị C.
"Cứ tưởng là trong lúc mất bình tĩnh, nó đe doạ vậy thôi chứ không ngờ nó lại gây ra sự việc kinh hoàng vậy" - người nhà chị Ch. nói.
Còn anh trai bà Ch. kể rằng vào sáng nay, khi chị C. đang ngủ trong phòng thì P. xông vào dùng dao tấn công vào vùng cổ khiến chị này tử vong tại chỗ. Nghe tiếng la hét của con gái, bà Ch. đang tắm liền chạy ra cũng bị đối tượng này dùng dao đâm liên tiếp vào cổ.
Bà Ch. chạy ra khỏi nhà kêu cứu nhưng cũng gục ngã giữa đường, tử vong. Con trai bà Ch. là anh Trần H. ở trên tầng 2 nghe tiếng la hét liền chạy xuống cũng bị anh rể tấn công, đâm vào sau cổ.
Nghe tiếng kêu cứu, người dân xung quanh đã chạy đến và đưa các nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu nhưng 2 người đã tử vong trước đó.