9X cứu bé 14 tháng nặng 3,5 kg: 'Mình ăn chay 3 năm nay'

,
Chia sẻ

Thanh Tâm hiện là một trong những cô gái nhận được nhiều lời khen ngợi nhất trên mạng. 9X sở hữu vẻ ngoài xinh xắn cùng tấm lòng nhân ái, thường xuyên làm việc thiện nguyện.

Trò chuyện cùng Phạm Thị Thanh Tâm - 25 tuổi, cô gái đã cứu bé Yến Nhi 14 tháng tuổi, bị suy dinh dưỡng, chỉ nặng 3,5 kg tại bản Cát Cát, Sa Pa - mới thấy, 9X dễ gây thiện cảm cho người đối diện.

'Đừng nói mình là bồ tát sống'

Tốt nghiệp Cao đẳng Cộng đồng Lào Cai, chuyên ngành Kế toán vào tháng 4/2014, Thanh Tâm về quản lý khách sạn cho gia đình. Như bao bạn bè đồng trang lứa khác, cuộc sống của cô diễn ra bình thường, kết thúc công việc hàng ngày là những buổi sum họp bên gia đình và người thân thiết.

Điều khiến Tâm trở nên khác biệt hơn có lẽ vì cô sở hữu ngoại hình xinh xắn, cộng với tính cách thân thiện, dễ mến và tấm lòng nhân ái. 9X thường xuyên tham gia các hoạt động tình nguyện, từ thiện.

9X cứu bé 14 tháng nặng 3,5 kg: 'Mình ăn chay 3 năm nay'
Thanh Tâm sở hữu vẻ ngoài trắng trẻo, xinh xắn.

“Mình làm không bởi lý do gì, mà chỉ là thương các con ở vùng cao không đủ áo ấm để mặc, không đủ gạo để ăn. Vì vậy, mình đã quyết định dành nhiều thời gian làm việc có ích”, Tâm cho hay.

Mỗi lúc công việc không bận rộn, hình ảnh cô gái trẻ xinh xắn, sở hữu làn da trắng ngần cùng nụ cười thân thiện luôn xuất hiện trong những đợt làm từ thiện tại khu vực Sa Pa, Lào Cai. Cho đến khi Tâm gặp trường hợp bé Yến Nhi (14 tháng tuổi nhưng chỉ nặng 3,5 kg), cô đã không đành lòng nhìn, sẵn sàng đứng ra nhận nuôi và bảo hộ cho bé.

Hình ảnh cùng câu chuyện của Thanh Tâm cứu cô bé suy dinh dưỡng nhanh chóng được lan tỏa trên mạng, nhận được nhiều bình luận tích cực.

Nói về những lời khen của mọi người, cô gái 25 tuổi cho biết: “Ví mình giống như thiên thần, thật sự mình không dám nhận. Vì đã là con người, ai cũng có mặt tốt, mặt xấu. Nếu chúng ta vội vui mừng với những lời khen thì e rằng đến lúc bị chê sẽ rất hụt hẫng.

Khi được nói là bồ tát sống, mình thấy không vui lắm. Như vậy là thiệt thòi cho một số người tốt hơn mà mình biết. Họ tuyệt vời hơn nhiều”.

Thiếu nữ quan niệm: "Một rừng công đức không ai hay. Một chút điều sai ngàn người biết". Vậy nên, 9X luôn cố gắng bình thản, không phấn khích hay bực bội trước mọi khen chê của người đời.

9X cứu bé 14 tháng nặng 3,5 kg: 'Mình ăn chay 3 năm nay'
Tâm nâng niu, chăm sóc bé Yến Nhi như con ruột của mình.

Sự trùng hợp ngẫu nhiên với bé Yến Nhi

Thanh Tâm tiết lộ, cô đã ăn chay từ ngày 28/6/2013. Ba năm sau, lần đầu tiên cô nhìn thấy bé Yến Nhi cũng vào ngày này - 28/6. 9X cho biết, khi mọi người nói, cô mới thấy đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên của “hai mẹ con”.

Tâm kể, cô từng đi từ thiện rất nhiều nhưng chưa gặp trường hợp nào như Yến Nhi. Nhiều hoàn cảnh nghèo khó nhưng không đến mức không có nổi gì ăn như bố con nhà cô bé.

“Nhìn cảnh gà trống nuôi con và thấy bé gầy quá mức khiến mình rất đau lòng. Ngay từ giây phút gặp Yến Nhi, mình đã cảm thấy như đó chính là con ruột của mình vậy”, 9X nói.

Từng đi bán chăn ở vỉa hè để kiếm tiền, Thanh Tâm luôn thể hiện sự độc lập từ nhỏ. 9X chia sẻ, bản thân rất yêu thương gia đình và anh chị em ruột thịt. Nhưng khi ra ngoài, cô là một cá thể tự chủ.

Nhận nuôi và bảo hộ cho bé gái suy dinh dưỡng, bị căn bệnh bại não là điều không đơn giản với một cô gái 25 tuổi, chưa lập gia đình. Tuy nhiên, 9X vẫn quyết tâm chăm sóc, coi Yến Nhi như con mình, dù có không ít người ngăn cản.

"Rất may, giờ mẹ đã hiểu và ủng hộ việc làm ý nghĩa này của con gái", thiếu nữ Lào Cai nói.

Gặp Yến Nhi từ ngày 28/6, gần một tháng qua, Thanh Tâm luôn ở bên cạnh chăm lo và đưa bé đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác. Hiện tại, "hai mẹ con" thuê phòng trọ ở Lào Cai để tiện cho việc bé trị liệu tại Bệnh viện phục hồi chức năng địa phương.

9X cứu bé 14 tháng nặng 3,5 kg: 'Mình ăn chay 3 năm nay'
9X Lào Cai xinh xắn, thân thiện trong những chuyến đi tình nguyện.

Hiện tại, tình trạng sức khỏe của bé Yến Nhi dần ổn định và bắt đầu "có da có thịt" hơn nhờ sự chung tay giúp đỡ của mọi người. Tuy nhiên, cô bé vẫn phải chịu những cơn đau từ việc co cơ không ngừng.

"Nhìn con thương lắm mà mình không biết phải làm gì? Mình sẽ theo dõi một thời gian nữa và cố gắng tìm chỗ điều trị tốt hơn cho con.

Nếu đưa con đi nước ngoài sẽ tốn rất nhiều tiền, mà giờ chưa có kế hoạch cụ thể nên mình chưa dám nhờ dân mạng giúp đỡ", 9X bày tỏ.

Theo chia sẻ trên trang cá nhân, Thanh Tâm cho biết, hiện tại, bé Yến Nhi chưa cần quá nhiều tiền và quần áo. Do vậy, cô đã chuyển bớt đóng góp của mọi người cho những trường hợp khó khăn khác.

Thiếu nữ Lào Cai cho hay, cô đang có kế hoạch tiến hành công việc bán hàng online vẫn làm từ trước đó để có chi phí lo mọi việc.


Bé Yến Nhi luyện tập phục hồi chức năng: Hiện tại, sức khỏe bé Yến Nhi đã khá hơn nên Thanh Tâm đã cùng các bác sĩ luyện tập phục hồi chức năng cho bé.

Nhìn bé Yến Nhi ngày đầu chỉ có da bọc xương, bây giờ tăng cân và có da thịt hơn nhiều, không ít người bày tỏ sự vui mừng.

Thành viên Mai Nguyễn bày tỏ: "Nhìn con mà mình vui quá. Trộm vía con rất xinh và ngoan. Hãy kiên cường, cố gắng nhé hai mẹ con".

"Một sự thay đổi kỳ diệu. Chúc con mau ăn chóng lớn. Chặng đường phía trước còn rất dài nhưng mình luôn tin kỳ tích sẽ đến với những người không ngừng cố gắng", nickname Van Tinh Phung viết.

Hà Bi nói: "Mạng là ảo nhưng tình người là thật. Yến Nhi sau này lớn lên thành người, với mẹ nuôi Thanh Tâm kia, con phải thật có hiếu. Phúc phần của con to như cột đình mới có được một người mẹ nuôi như thế. Mừng cho con và nể phục mẹ nuôi của con".

Theo Zing


Chia sẻ