Cảm động 80 đứa trẻ cạo đầu để bạn học bị ung thư có thể quay lại trường

Luna,
Chia sẻ

Với 80 đứa trẻ đã cạo đầu giúp bạn, đây có thể chỉ là việc đóng góp mái tóc, nhưng với cô bé Marlee Pack bị ung thư, đó là cả cuộc sống trước mắt.

Một năm sau khi bị chẩn đoán alveolar rhabdomyosarcoma, một dạng ung thư hình thành từ các mô liên kết trong cơ thể, cô bé Marlee Pack cuối cùng cũng có thể tự tin quay lại trường tiểu học Meridian tại Broomfield, Colorado.

Sự tự tin này có được có sự đóng góp không nhỏ từ những nỗ lực của Cameron McLaughlin và các bạn học khác. Cameron là bạn thân của Marlee, vì bạn bị ốm, cô bé quyết định quyên tặng mái tóc xoăn dài của mình, và cảm thấy thế vẫn là chưa đủ, cô bé muốn cạo hẳn đầu. Khi nghe ý định này của Cameron, Marlee đã cười tươi mà nói, “thế là chúng mình sẽ là bạn thân trọc đầu của nhau.” 

học sinh cạo đầu ủng hộ bạn
Marlee đến ủng hộ Cameron, cầm tay bạn trong suốt quá trình xuống tóc. 

“Cháu nghĩ nếu tiếp tục kêu gọi mọi người khác cũng quyên tặng tóc hoặc cạo đầu để gây quỹ thì sao?” cô bé CameronMcLaughlin chia sẻ. Được sự hỗ trợ của giáo viên Jody Hempelmann - người đã có những đóng góp cho tổ chức hỗ trợ nghiên cứu bệnh ung thư ở trẻ nhỏ - ý tưởng của Cameron được nhân rộng, trở thành một sự kiện toàn trường diễn ra vào ngày 16 tháng Ba với tên gọi “Be Bold, Be Brave, Go Bald” (Mạnh mẽ, Dũng cảm, Xuống tóc), thu hút sự tham gia của 80 học sinh, các giáo viên và cả một phụ huynh học sinh.

học sinh cạo đầu ủng hộ bạn

Trong sự kiện diễn ra ngày 16 tháng Ba này, cùng với 8 nhà tạo mẫu tóc tình nguyện, những người tham gia đã gây quỹ được hơn $25.000. “Cháu không nghĩ là nhiều người phải cạo đầu như vậy, nhưng cháu vui khi có thể quay lại trường và không phải là người duy nhất trọc đầu,” “nhân vật chính” Marlee chia sẻ.

Cô giáo chủ nhiệm Erin Dupper thậm chí còn dành tặng Marlee một “món quà” đặc biệt hơn, “Tôi rất quý Marlee và muốn cho cô bé thấy sự quan tâm của mình, và tôi nghĩ để cô bé giúp cạo đầu là một cách để làm việc đó.” Vậy là dù các nhà tạo mẫu tóc đã làm hầu hết phần việc nhưng Marlee vẫn được trao cơ hội giúp giáo viên của mình xuống tóc, và thật sự cảm thấy rất thích thú với chuyện đó. 

giáo viên cạo đầu ủng hộ học sinh

Với 80 em học sinh đã tham gia sự kiện, đó có thể chỉ là việc đóng góp mái tóc của mình, nhưng với cô bé Marlee Pack, đó là cả cuộc sống trước mắt. “Marlee đã phải trải qua quá nhiều chuyện khó khăn vào năm ngoái,” mẹ của Marlee, chị Shelly Pack, chia sẻ, “Sự kiện này càng giúp con bé tự tin, hạnh phúc, thoải mái và can đảm hơn, và với tư cách một người mẹ, tôi thật sự vui được thấy điều này.”

học sinh cạo đầu ủng hộ bạn

Theo today
Chia sẻ