7 món đồ nên chọn loại “bền – nhẹ – dễ dùng” từ tuổi 55 và 5 món nên ngưng vì không còn phù hợp

Thu Thanh,
Chia sẻ

Tuổi 55 trở đi, nhu cầu không còn nằm ở “có nhiều” mà là “dùng dễ – sống tiện – dọn nhanh”.

Chị Hà – 57 tuổi, sống một mình ở quận 12, TP.HCM – đã chủ động thay đổi cách mua đồ: Ưu tiên “bền – nhẹ – dễ dùng”, đồng thời dứt khoát ngưng mua những thứ không còn phù hợp với sức khỏe và nhịp sống của mình.

7 món đồ nên chọn loại “bền – nhẹ – dễ dùng” từ tuổi 55 và 5 món nên ngưng vì không còn phù hợp - Ảnh 1.

"Tôi bắt đầu chọn lại mọi thứ: Từ cái ghế đến đôi giày"

Chị Hà nghỉ hưu từ giữa năm 2024 sau gần 30 năm làm kế toán. Một mình sống trong căn hộ chung cư nhỏ, chị dành thời gian dọn nhà, sắp lại đồ đạc, rồi bất ngờ nhận ra một điều: “Có quá nhiều thứ tôi từng mua vì đẹp, vì giảm giá, vì ‘lỡ đâu cần’. Nhưng giờ thì chỉ muốn đồ gì dùng phải dễ, bền, và không khiến mình mỏi người hay đau lưng”. 

Từ đó, chị tự lập một quy tắc mua đồ tuổi hưu, chỉ chọn đồ có tiêu chí “3 dễ”: Dễ dùng – Dễ dọn – Dễ sống.

7 món nên chọn lại từ tuổi 55 để sống gọn, sống tiện

Món đồChọn lại như thế nào?Lợi ích thấy rõ
1. Giày đi bộ hàng ngàyĐế mềm, ôm chân, chống trượt, dễ xỏ vàoKhông đau chân, không sợ trượt té
2. Bàn chải đánh răngLoại tay cầm to hơn, đầu lông mềm, có vạch báo mònDễ cầm, đỡ ê răng, dễ theo dõi thời gian thay
3. Ghế ngồi có tựa – có tay vịnGhế nhựa nhẹ nhưng chắc, có lưng tựa và chỗ gác tayNgồi đọc sách, xem TV không mỏi
4. Thớt nhựa chống trượtDễ vệ sinh, nhẹ, có đế chống trượtAn toàn khi băm chặt, không phải giữ nhiều
5. Ấm đun nước siêu tốc inoxLoại có rơ-le tự ngắt, tay cầm chắc, nắp mở dễNấu nước nhanh, không lo quên hay trào
6. Dao gọt vỏ + dao cắt nhỏCán dày, lưỡi ngắn, nhẹ tayDễ thao tác, không cần dùng sức
7. Giỏ đi chợ gấp gọnLoại có bánh xe hoặc xách nhẹ, có thể gập lại sau khi dùngĐỡ đau tay, tiện cho người lớn tuổi

“Tôi không mua đồ đẹp cho mọi người nhìn nữa. Tôi mua đồ để phục vụ chính mình – người sẽ dùng nó mỗi ngày”.

5 món nên dừng mua – vì không còn phù hợp tuổi 55+

Món thường thấyVì sao nên dừng?
1. Túi xách nặng nhiều ngănGây đau vai, khó tìm đồ, nặng khi đi chợ hay di chuyển
2. Dép cao gót / giày da cứngKhông an toàn, dễ trượt té, không còn phù hợp với nhịp sống nhẹ nhàng
3. Bếp gas đôi lớnChiếm diện tích, tốn gas, vệ sinh bất tiện
4. Tủ áo 3–4 cánh, cao tới trầnKhó lấy đồ, chiếm không gian, nặng nề khi dọn dẹp
5. Đồ trang trí nhỏ – chậu cây mini, tượng sứKhó lau chùi, dễ rơi vỡ, không còn tạo cảm giác thư giãn như trước

Chị Hà chia sẻ: “Tôi từng giữ rất nhiều thứ vì nghĩ ‘đẹp thì giữ’. Nhưng đến lúc về hưu, chính những thứ đó làm mình mệt hơn mỗi lần dọn dẹp. Giờ tôi để nhà trống hơn một chút – mà dễ thở hơn nhiều”.

Bài toán chi tiêu thực tế sau khi chọn lại đồ dùng

Từ khi điều chỉnh lại mọi thứ, chị Hà vẫn duy trì được mức chi tiêu chỉ khoảng 6–6,5 triệu đồng/tháng, đủ cho sinh hoạt thoải mái và không bị hụt hơi:

Khoản mụcChi phí/tháng (VNĐ)
Ăn uống tại nhà2.200.000
Điện, nước, mạng, điện thoại800.000
Sức khỏe – thuốc + khám600.000
Xăng xe – đi lại300.000
Sinh hoạt – bạn bè, sách báo500.000
Dự phòng – sửa đồ, đám tiệc1.000.000
Tổng cộng5.400.000

“Chọn đúng – tiêu gọn” là cách tôi tự làm nhẹ tuổi già

Căn hộ nhỏ của chị Hà giờ đây gọn gàng, dễ lau, đồ dùng tối giản nhưng không thiếu. Quan trọng hơn là chị thấy mỗi thứ trong nhà đều phục vụ cho chính mình, không có gì thừa. “Tôi không muốn con cái về thăm lại phải dọn giúp, hay chính mình phải loay hoay mỗi lần tìm thứ gì đó. Đồ đạc ít lại, nhưng sống lại nhiều hơn”, chị cho biết.

Tuổi 55 không phải lúc để sắm thêm, mà là lúc để lọc lại – giữ đúng – buông nhẹ. Những món đồ “bền – nhẹ – dễ dùng” không chỉ giúp cơ thể thoải mái hơn, mà còn giúp tinh thần người lớn tuổi gọn gàng, sáng sủa. Với chị Hà, tiêu dùng thông minh ở tuổi hưu không nằm ở khuyến mãi, mà ở việc chọn món mình thật sự cần – và bỏ đi thói quen tiêu theo quán tính.

Chia sẻ