Nếu con bạn có 6 hành vi này, thì xin chúc mừng: Nửa đời sau của bạn vô cùng viên mãn!

Hiểu Đan,
Chia sẻ

Trên hành trình nuôi dạy con, đôi khi ta mải nhìn vào sự bướng bỉnh, ương ngạnh mà bỏ qua những "tín hiệu yêu thương" được cài cắm vụng về.

Một người mẹ kể trên diễn đàn dành cho phụ huynh, dạo này chị cảm thấy kiệt sức khi ở bên cậu con trai 11 tuổi: "Mình nói một câu, nó cãi ba câu. Vừa dặn "ở nhà phải làm bài tập cho tử tế", nó đã hỏi: "Mẹ ơi, con chơi game 1 tiếng được không?". Mình đe: "Không ngoan thì về quê ở đi", nó thản nhiên: "Ok, bye bye mẹ!". Chị thở dài: "Con chẳng yêu thương gì mình, thậm chí mình cũng chẳng còn muốn yêu nó nữa. Hay là mình quá tính toán?".

Có lẽ không ít cha mẹ từng rơi vào tình huống như vậy. Nhìn đứa trẻ ngày nào còn ngoan ngoãn, quấn quýt, giờ bỗng xa cách, cãi lời, thậm chí lạnh nhạt, chúng ta bất giác nghi ngờ: "Liệu con có còn yêu mình không?".

Câu trả lời là: Tình yêu của con chưa bao giờ biến mất. Chỉ là khi lớn lên, chúng ẩn giấu tình yêu ấy trong những chi tiết khó nhận ra, thậm chí khoác lên vẻ ngoài "khó ưa", "không hiểu chuyện".

Nếu cha mẹ biết đọc vị những biểu hiện thầm lặng ấy, trái tim mệt mỏi sẽ được tiếp thêm năng lượng, và khoảng cách giữa ta với con cũng dần khép lại.

Dưới đây là 6 hành vi chứng tỏ con bạn thực sự rất yêu bạn. Nếu con có những biểu hiện này, xin chúc mừng – nửa đời sau của bạn nhất định viên mãn!

Nếu con bạn có 6 hành vi này, thì xin chúc mừng: Nửa đời sau của bạn vô cùng viên mãn! - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

1. Liên tục "tặng quà" cho bạn

Một cậu bé mỗi lần đi học về đều lôi trong cặp ra nào ếch giấy, nào hình vẽ, nào đất nặn… nhét vào tay mẹ. Ban đầu, mẹ còn nâng niu, khen ngợi. Nhưng dần dần, vì "quá nhiều, quá thường xuyên, quá vụn vặt", mẹ trở nên hờ hững. Cho đến khi cậu bé òa khóc vì "món quà" – chiếc máy bay giấy mẹ lỡ bỏ xó đã bị nước làm ướt nhẹp, mẹ mới bàng hoàng nhận ra:

Với con, đó không phải giấy vụn, mà là bảo vật dốc hết tâm huyết. Mỗi "món quà" là lời tỏ tình giản đơn: "Con muốn chia sẻ thế giới quý giá nhất của con với mẹ". Nếu cha mẹ biết trân trọng, chúng ta đã bước vào kho báu tâm hồn của trẻ.

2. Luôn "chọc giận" bạn đúng lúc

Bạn đang bận tối mắt với công việc, con lại trèo lên đùi che màn hình; vừa lau xong sàn nhà, nó làm đổ cốc sữa; càng thúc giục làm bài, nó càng chần chừ… Thoạt nhìn, thật khó chịu. Nhưng thật ra, chính vì quá để ý đến bạn, con mới "tìm cách gây sự" để thử thăm dò:

"Mẹ có còn ổn không?"

"Mẹ có còn yêu con không?"

"Sao mẹ khác trước vậy?".

Cũng giống như thú con không ngừng "quấn" lấy thú mẹ để xác nhận sự bảo vệ, con người nhỏ bé cũng dùng cách vụng về ấy để khẳng định: "Mẹ là chỗ dựa an toàn nhất của con".

3. Ở nhà mới dám bộc lộ "mặt xấu"

Một bà mẹ thắc mắc: tại sao con trai ngoài xã hội ngoan ngoãn, lễ phép, học tập chăm chỉ, mà về nhà lại hư, bướng, thậm chí hỗn láo? Các chuyên gia tâm lý đã chỉ ra: trẻ em thường xây dựng một "cái tôi giả" để thích nghi với bên ngoài. Chỉ ở nơi thật sự an toàn – trong vòng tay cha mẹ – chúng mới dám lộ diện "cái tôi thật".

Sự ngang bướng, yếu đuối, thậm chí là những cơn giận dữ ở nhà chính là cách con tin tưởng nói với bạn rằng:

"Con biết, dù thế nào mẹ cũng không bỏ rơi con".

4. Vô thức bắt chước từng chi tiết của bạn

Bạn có bao giờ giật mình khi thấy con chau mày giống hệt mình lúc suy nghĩ, hay lặp đi lặp lại câu cửa miệng "ôi trời ơi" của bạn? Trẻ em là "tấm gương nhỏ". Chúng chỉ bắt chước người mà chúng yêu thương, tin tưởng, muốn trở thành.

Việc con sao chép giọng nói, thói quen, dáng vẻ của bạn không phải ngẫu nhiên, mà là bằng chứng hùng hồn: "Trong mắt con, mẹ chính là hình mẫu lý tưởng nhất".

5. Ghi nhớ những chi tiết nhỏ về bạn

Bạn có thể nghĩ con chẳng thèm để ý lời bạn than thở. Nhưng đến một ngày, nó bất ngờ nhắc lại, thậm chí "âm thầm" hành động để quan tâm bạn. Giống như cậu bé nghe mẹ chê cà phê quá đắng, lần sau đi mua liền xin thêm đường.

Theo tâm lý học, con người sẽ ghi nhớ ưu tiên những gì liên quan đến người mình yêu thương. Trẻ có thể quên bài tập, quên lời bạn dặn, nhưng những chi tiết về bạn thì lại in đậm.

Bởi trong thế giới của chúng, cha mẹ là vị trí quan trọng nhất.

6. Bản năng muốn bảo vệ bạn

Một cô bé khi nghe bà nội đùa "để mẹ sinh thêm em bé rồi con ngủ với bà nhé", lập tức dang tay che chắn cho mẹ và dõng dạc nói: "Không! Mẹ mệt lắm rồi!". Khoảnh khắc ấy khiến mẹ nghẹn ngào: hóa ra tình yêu của con mạnh mẽ đến thế.

Dù đôi lúc con hay cãi lời, hay làm bạn bực bội, nhưng ở sâu thẳm, không đứa trẻ nào lại không muốn bảo vệ cha mẹ của mình. Chúng có thể "bắt nạt" bạn trong nhà, nhưng tuyệt đối không cho phép ai khác động chạm hay làm bạn tổn thương.

Trên hành trình nuôi dạy con, đôi khi ta mải nhìn vào sự bướng bỉnh, ương ngạnh mà bỏ qua những "tín hiệu yêu thương" được cài cắm vụng về. Tình yêu ấy không phải lúc nào cũng ngọt ngào dễ chịu, mà nhiều khi pha lẫn những "ồn ào", "khó ở".

Nó ẩn trong món quà vụn vặt, trong lần chọc tức, trong cơn giận dỗi, trong ánh mắt bắt chước, trong ký ức nhỏ nhặt, trong bản năng che chở. Đó là cách một đứa trẻ, bằng ngôn ngữ riêng của mình, không ngừng lặp lại câu nói: "Mẹ ơi, bố ơi, con thực sự rất yêu hai người!".

Chia sẻ