5h sáng định lọ mọ nấu cháo cho cả nhà thì tôi bị mẹ chồng quát, từ đó về sau không phải động tay vào bất kỳ việc gì trong nhà

Thanh Uyên,
Chia sẻ

Tôi muốn tìm hiểu xem tại sao nhà chồng lại tốt với tôi như vậy, có phải đang mong chờ điều gì ở tôi không?

Tôi vừa lấy chồng được 1 tháng, và nếu có ai hỏi cảm giác làm dâu thế nào, chắc tôi chỉ có thể nói một từ: "Sướng". Vì may mắn tôi lọt được vào một gia đình chồng có thể nói là tuyệt vời nhất thế gian.

Chẳng hạn hôm đầu sau khi cưới, tôi đặt chuông báo thức từ 5 giờ 15 phút, cố gắng không gây tiếng động để khỏi làm chồng tôi thức giấc. Tôi muốn dậy sớm nấu bữa sáng cho cả nhà. Không gì to tát, chỉ là nồi cháo đậu và chút trứng rán tôi đã học lỏm trên mạng từ mấy hôm trước. Tôi nghĩ mình mới làm dâu, phải thể hiện một chút, phải cho mẹ chồng thấy mình là cô con dâu biết nghĩ, biết làm việc nhà.

Nhưng vừa bước chân xuống nhà bếp, còn chưa kịp mở tủ lấy gạo, thì giọng mẹ chồng đã vang lên từ sau lưng: "Con làm cái gì đấy? Giờ này không ngủ à?".

Tôi giật mình quay lại, thấy mẹ chồng đứng ở cầu thang.

Tôi lúng túng cười: "Con định nấu cháo sáng cho cả nhà. Mẹ cứ ngủ tiếp đi ạ".

Mẹ chồng tôi bước hẳn vào, giật nhẹ cái ruột nồi cơm điện trên tay tôi, miệng nghiêm nghị bảo: "Không ai bắt con dâu mới cưới phải dậy sớm thế này cả. Về phòng ngủ đi. Ở nhà mẹ không có chuyện con dâu phải dậy sớm nấu ăn cho cả nhà. Đi ngủ".

Tôi đứng hình. Trong đầu quay cuồng với hàng loạt câu hỏi: Đây là cách thử lòng à? Hay là bà nói thật?

Mẹ chồng đẩy nhẹ tôi ra khỏi bếp, tắt đèn rồi cũng lên tầng 2 ngủ tiếp.

Tôi lên phòng, nằm mà không tài nào ngủ lại được. Vừa ngại, vừa buồn cười, vừa thấy mình được yêu thương một cách khó tin.

Những ngày sau đó, tôi rửa chén bát thì mẹ bảo: "Nhà có máy rửa bát mà sao phải tự rửa?". Tôi lau nhà thì mẹ chồng chỉ robot hút bụi nói: "Có nó để làm gì? Ở nhà này con không phải làm mấy việc đấy".

5h sáng định lọ mọ nấu cháo cho cả nhà thì tôi bị mẹ chồng quát, từ đó về sau không phải động tay vào bất kỳ việc gì trong nhà- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tôi ở nhà chồng như một vị khách quý, sáng mẹ chồng đi tập thể dục sẽ mua luôn cho gói xôi hay cái bánh mỳ thịt, đôi khi là bát bún riêu... mang về bày tận bàn cho vợ chồng tôi ăn. Trưa thì ăn cơm cơ quan, tối về đã thấy mẹ chồng nấu xong hết rồi, tôi chỉ việc đi tắm rồi ngồi ăn. Đến cái nhà cũng chẳng phải quét. Quần áo thì chồng tôi lấy trong máy sấy ra rồi tự gập. Ban đầu tôi hoang mang, sau đó là ngại ngùng, và cuối cùng là biết ơn đến phát khóc.

Tôi từng nghe vô số câu chuyện kinh hoàng về cảnh làm dâu bị soi mói, bị xét nét, bị so sánh với chị dâu hoặc con dâu nhà hàng xóm. Nhưng tôi lại rơi đúng vào một gia đình mà mọi người xem tôi như con gái ruột. Chồng tôi thì khỏi nói, yêu chiều tôi đến mức có lần tôi đi ăn cưới về trễ, không kịp gọi báo, anh đã vội vã đi đón. Còn mẹ chồng thì có lần thấy tôi ăn ít, tưởng tôi mệt, hôm sau nấu cả nồi chè hạt sen cho tôi tẩm bổ.

Mọi thứ tốt đến mức tôi bắt đầu sợ, sợ một ngày mọi thứ vỡ ra là giả dối, sợ mình bị nuông chiều quá sẽ trở nên ích kỷ, sợ rằng tôi không biết phải đáp lại bằng cách nào. Tôi muốn tìm hiểu xem tại sao nhà chồng lại tốt với tôi như vậy, có phải đang mong chờ điều gì ở tôi không? Chẳng hạn việc sinh con, nếu như thế tôi có nên sinh sớm không, bởi tôi còn đang kế hoạch để tập trung công việc, ôi tôi chẳng biết phải làm gì bây giờ nữa.

Chia sẻ