5 món đồ du lịch tôi từng mua vì tưởng cần nhưng chưa dùng lần nào và chỉ tốn tiền vô ích

Như Anh ,
Chia sẻ

Tôi từng nghĩ chuẩn bị kỹ là tiết kiệm. Nhưng sau vài chuyến đi, tôi nhận ra: mua sai món còn tốn hơn nhiều lần so với thiếu.

Ở tuổi 40+, tôi chuộng du lịch nhẹ nhàng, chủ động, gọn gàng. Thế nhưng, có thời gian tôi từng “đu trend” đủ loại món được quảng cáo là không thể thiếu khi đi du lịch – từ phụ kiện tiện lợi cho đến đồ làm đẹp mang theo. Rốt cuộc, nhiều thứ chưa dùng lần nào, chỉ chiếm chỗ vali và ngốn kha khá tiền.

Dưới đây là 5 món tôi từng mua vì nghĩ rằng sẽ “hữu ích”, nhưng rồi nhận ra mình đã phí tiền:

1. Gối chữ U thổi hơi

Chi phí: ~150.000đ

Tôi mua gối chữ U thổi hơi vì thấy ai cũng bảo tiện cho cổ khi đi máy bay. Nhưng thực tế, tôi luôn thấy... ngứa cổ, khó chịu vì chất liệu nhựa dẻo và mất thời gian thổi, xả. Cuối cùng, tôi ngủ nghiêng đầu vào cửa sổ hoặc cuộn khăn mỏng theo kiểu của riêng mình.

Thay thế tốt hơn: Một chiếc khăn mỏng hoặc áo len có thể cuộn làm gối đầu – vừa êm, vừa đỡ cồng kềnh.

5 món đồ du lịch tôi từng mua vì tưởng cần nhưng chưa dùng lần nào và chỉ tốn tiền vô ích - Ảnh 1.

2. Bộ chiết mỹ phẩm mini kiểu trụ đứng

Chi phí: ~90.000đ

Tôi từng thích bộ chiết dạng trụ 4 chai xoay vì thấy gọn và sang. Nhưng khi dùng thì loay hoay mãi không xoay đúng chai, chất kem đặc bị tắc, và tôi lo lắng về độ sạch. Kết quả: mang theo mà dùng lại chai mini 30ml truyền thống.

Bài học: Dụng cụ càng “thông minh”, càng nên test kỹ ở nhà trước khi cho vào vali.

5 món đồ du lịch tôi từng mua vì tưởng cần nhưng chưa dùng lần nào và chỉ tốn tiền vô ích - Ảnh 2.

3. Máy sấy tóc mini

Chi phí: ~280.000đ

Ở nhà dùng thấy ổn, nhưng đến khách sạn thì… có sẵn máy mạnh hơn, đỡ tốn thời gian. Nhiều nơi tôi ở còn có máy sấy công suất cao, không cần chờ lâu. Chiếc máy mini của tôi lặng lẽ nằm trong vali cả chuyến đi.

Thay thế: Kiểm tra trước tiện nghi của nơi ở, và nếu tóc ngắn – đôi khi không cần máy sấy.

4. Đèn pin móc khóa

Chi phí: ~70.000đ

Tôi từng sắm chiếc đèn pin nhỏ xíu vì nghĩ đi biển, leo núi sẽ cần soi đường. Nhưng thực tế, smartphone có đèn pin sáng hơn, dễ thao tác hơn, lại luôn có sẵn. Chiếc đèn mini chỉ tốn thêm chìa khóa và không phát huy được gì.

Bài học: Đừng mang đồ có chức năng trùng với điện thoại – đặc biệt khi hành lý giới hạn.

5 món đồ du lịch tôi từng mua vì tưởng cần nhưng chưa dùng lần nào và chỉ tốn tiền vô ích - Ảnh 3.

5. Túi giữ nhiệt mini cho mỹ phẩm

Chi phí: ~160.000đ

Nghe lời quảng cáo rằng mỹ phẩm cần được bảo quản lạnh nên tôi mua túi giữ nhiệt nhỏ để đựng son, kem mắt. Nhưng trong chuyến đi, tôi không mở ra lần nào vì luôn mang mỹ phẩm theo túi trang điểm thường. Túi giữ nhiệt lại dày, chiếm chỗ, và khiến vali nặng hơn.

Gợi ý thay thế: Chọn sản phẩm skincare mini size, không cần bảo quản lạnh, phù hợp du lịch.

5 món đồ du lịch tôi từng mua vì tưởng cần nhưng chưa dùng lần nào và chỉ tốn tiền vô ích - Ảnh 4.

Tổng thiệt hại: Gần 800.000đ – cho những món chưa dùng lần nào

Mỗi món một ít, nhưng cộng lại là gần 800.000đ – gần bằng một đêm nghỉ dưỡng hoặc 3 bữa ăn ngon ở điểm đến. Quan trọng hơn, chúng làm hành lý cồng kềnh, khiến tôi khó khăn khi xách tay, và giảm sự linh hoạt trong hành trình.

Bài học rút ra: Chuẩn bị kỹ là tốt – nhưng đừng mua vì "nghe có vẻ cần"

Bây giờ, mỗi lần đi du lịch, tôi luôn tự hỏi:

- “Món này có thể thay bằng thứ gì mình đang có không?”

- “Lần trước mình đã thật sự dùng nó chưa?”

- “Nếu để ở nhà, mình có tiếc không?”

Chỉ cần trả lời thành thật, bạn sẽ biết món nào là “nên mang”, món nào chỉ là “mua vì bị dụ”.

Nếu bạn cũng từng “vác vali nặng trịch nhưng không dùng đến nửa”, hãy thử ngồi lại lọc đồ giống tôi. Có thể bạn sẽ ngạc nhiên vì thấy mình không cần nhiều như tưởng tượng – và tiết kiệm hơn rất nhiều.

Chia sẻ