3 ngày trước khi con trai cưới vợ, con nhắn cho tôi một tin mà đọc xong, tôi sốc lặng cả người nhưng phải ngậm ngùi cam chịu
Tôi đã mừng quýnh, vội đi mua chiếc áo dài màu hồng nhạt, thêm nửa cây vàng dự định trao cho 2 con trong hôn lễ.
Tôi ly hôn chồng khi đứa lớn mới vào cấp hai, đứa nhỏ đang học cấp một. Ngày ký đơn, tôi tưởng mình đã khóc cạn nước mắt, nhưng không, hóa ra quãng đời sau đó mới là những ngày buốt lòng thật sự. Bỏ lại hai đứa con cho nhà chồng nuôi không phải vì tôi không yêu con, mà vì khi ấy tôi chẳng có gì ngoài một căn phòng trọ 12 mét vuông và đôi bàn tay trắng. Tôi nghĩ, sống với cha và ông bà nội, chúng sẽ đủ đầy hơn. Nhưng tôi không ngờ, cái giá của "đủ đầy" lại là sự xa cách tình mẹ con.
Tôi từng định đón tụi nhỏ về, cũng từng làm đơn xin thay đổi người nuôi dưỡng nhưng chính mẹ chồng cũ đã chặn tôi lại bằng một câu lạnh tanh: "Cô còn không nuôi nổi thân cô, giành con để dắt nó đi ăn xin à?". Tôi im lặng, tôi biết bà nói không sai.
Thế rồi chồng cũ lấy vợ mới. Người ta bảo vợ hai thường hay khó chịu với con riêng, vậy mà tôi lại nghe hàng xóm khen nức nở: "Cô Thắm, vợ anh Kiên, thương con chồng lắm, lo từng ly từng tí". Tôi gượng cười, nuốt xuống tất cả ghen tị và tủi thân. Từ khi có "mẹ kế", hai đứa con dần bớt nhắn tin, ít gọi điện. Tôi chủ động gửi quà sinh nhật cũng chỉ nhận lại tin nhắn cụt ngủn: "Con cảm ơn mẹ".

Ảnh minh họa
Đến ngày con trai lớn cưới vợ, tôi không ngờ mình lại bị gạt hẳn ra ngoài. Ban đầu, con cũng mời tôi, nói nhẹ nhàng: "Mẹ tới sớm nha". Tôi đã mừng quýnh, vội đi mua chiếc áo dài màu hồng nhạt, thêm nửa cây vàng dự định trao cho 2 con trong hôn lễ. Nhưng 3 ngày trước đám cưới, tôi bất ngờ nhận được tin nhắn của con: "Mẹ ơi, chắc mẹ lên trao vàng không tiện đâu, để dì Thắm làm nha, từ nhỏ tới lớn dì lo hết rồi, giờ đám cưới con mà không để dì lo nốt thì dì lại tủi thân".
Tôi lặng cả người, con tôi lo "mẹ kế" tủi thân, vậy còn mẹ đẻ thì sao? Tôi không tủi thân à? Nhưng tôi hiểu suy nghĩ của con, tôi biết "mẹ kế" đã chăm lo, đã thương yêu các con thật lòng, nên các con cũng thương người phụ nữ đó. Tôi sinh con ra nhưng tôi không nuôi dưỡng các con tốt, không trực tiếp dạy bảo các con, giờ tôi lấy quyền gì mà xen vào quyết định của con? Tôi thấy bản thân thật tệ, thật bất lực khi ngày trọng đại của con đang đến gần mà người làm mẹ như tôi lại chỉ đến tham dự như một vị khách.
Tôi có nên nhún nhường việc này, để cho "mẹ kế" của con lên trao vàng cưới, phát biểu trước toàn thể hội hôn thay người mẹ ruột này không?