Doanh nghiệp chỉ trả tiền cho 8 tiếng mỗi ngày công, nhưng lại muốn gen Z chúng tôi làm 10-12 tiếng và làm cả cuối tuần. Chúng tôi muốn được sống thì có gì sai?
Tôi từng thấy may mắn khi chọn công việc nhàn, ít áp lực, nhưng nay khi gửi CV ngập cả hộp thư các đơn vị tuyển dụng mà vẫn thất nghiệp, tôi biết mình sai.
"Người ta biết đến công ty là nhờ em, đã ai ở công ty này làm được vậy chưa?", cô nàng gen Z gào lên với sếp rồi bỏ việc, 3 tháng sau cô "nhảy" qua 3 công ty khác.
Vừa ra trường, được vào một công ty lớn với lương thử việc 14 triệu đồng, Huy vẫn kêu chán vì lý do "trời ơi", rồi bỏ về quê "chữa lành" dù gia đình đang khó khăn.