Có một giai đoạn trong đời, nhiều phụ nữ nhầm lẫn giữa việc người khác không thể thiếu mình với việc mình được yêu thương. Chỉ đến khi trưởng thành hơn, họ mới nhận ra hai điều ấy vốn không giống nhau.
Không phải ai cũng có thời gian hay điều kiện để xách vali lên và đi. Nhưng có một cách đơn giản hơn để "sạc lại năng lượng" sau những ngày căng thẳng: Bước vào bếp và nấu cho chính mình một bữa ăn thật tử tế.
Có những tin nhắn được gửi đi với tất cả sự rụt rè, nửa muốn biết người ấy đang làm gì, nửa chỉ để có một cái cớ liên lạc. Và có những câu trả lời, khi đọc xong, ta biết ngay: Thôi, đến đây là đủ rồi.