Xuân Lan diện đồ ngủ đi làm, mặt trang điểm "cả tạ phấn" làm sụp đổ hình tượng sang chảnh suốt bao năm

Thu Thảo ,
Chia sẻ

Dù xuất hiện trong hoàn cảnh nào, Xuân Lan cũng khiến khán giả "Mối tình đầu của tôi" khiếp sợ vì quá lố.

Tập 57 của phim truyền hình Mối tình đầu của tôi vừa lên sóng vào tối 1/5. Giữa lúc chuyện tình cảm với An Chi (Lan Ngọc) có những tiến triển tốt đẹp, sự nghiệp của Nam Phong (Bình An) lại có xu hướng lao dốc. Sau khi thuyết phục được các nhân viên ở lại và có được gương mặt ảnh bìa cho số đặc biệt là Choi Siwon, Nam Phong những tưởng anh có thể lật ngược được tình thế sắp phá sản của tòa soạn. Tuy nhiên, người tính vẫn không bằng trời tính, quản lý Choi Si Won bất ngờ hợp tác với My Style - Tạp chí đối thủ của Her Mode, khi được trả thù lao gấp đôi.

Xuân Lan diện đồ ngủ đi làm, mặt trang điểm cả tạ phấn làm sụp đổ hình tượng sang chảnh suốt bao năm - Ảnh 1.

Nhân viên Her Mode đang đau đầu vì phải tìm người thay thế Choi Siwon.

Nghe được tin này, tổng biên tập Lala (Xuân Lan) liền lao ngay đến tòa soạn. Đây cũng là lần đầu tiên Lala xuất hiện với một hình ảnh không "mode". Trong bộ đồ ngủ, dép lê, đi kèm phụ kiện chuột Mickey, Lala thảng thốt vì hình tượng sang chảnh bà cất công xây dựng trong 20 năm qua đã sụp đổ chỉ trong chốc lát. Tuy nhiên, nói là ăn diện sơ sài nhưng Lala vẫn làm khán giả cười ngất bởi gương mặt trang điểm khá kỹ càng. Dù trang phục có "bớt lố" hơn thường ngày nhưng cách make up như bôi "cả tạ phấn" lên mặt thì đúng là chẳng khác đi đâu được.

Xuân Lan diện đồ ngủ đi làm, mặt trang điểm cả tạ phấn làm sụp đổ hình tượng sang chảnh suốt bao năm - Ảnh 2.

Xuân Lan diện đồ ngủ đi làm, mặt trang điểm cả tạ phấn làm sụp đổ hình tượng sang chảnh suốt bao năm - Ảnh 3.

Xuân Lan diện đồ ngủ đi làm, mặt trang điểm cả tạ phấn làm sụp đổ hình tượng sang chảnh suốt bao năm - Ảnh 4.

Xuân Lan diện đồ ngủ đi làm, mặt trang điểm cả tạ phấn làm sụp đổ hình tượng sang chảnh suốt bao năm - Ảnh 5.

Xuân Lan diện đồ ngủ đi làm, mặt trang điểm cả tạ phấn làm sụp đổ hình tượng sang chảnh suốt bao năm - Ảnh 6.

Trong tình thế dầu sôi lửa bỏng, người duy nhất vẫn giữ thái độ vô tư không ai khác chính là Minh Huy (Bê Trần). Anh cho rằng Chi Pu và Lan Ngọc là 2 tên tuổi nổi tiếng có thể lên trang bìa, nhưng Chi Pu thì mắt quá to, Lan Ngọc thì anh không thích.

Xuân Lan diện đồ ngủ đi làm, mặt trang điểm cả tạ phấn làm sụp đổ hình tượng sang chảnh suốt bao năm - Ảnh 7.

Xuân Lan diện đồ ngủ đi làm, mặt trang điểm cả tạ phấn làm sụp đổ hình tượng sang chảnh suốt bao năm - Ảnh 8.

Trái với Minh Huy, người stress nhất lúc này là Nam Phong, nếu không cứu sống được Her Mode, anh sẽ phải trở về Mỹ và rời xa An Chi. Hiểu được tình huống rối ren hiện tại, An Chi cũng ra sức động viên Nam Phong. Cô chính là nguồn năng lượng duy nhất của anh hiện tại. Ở tập này, cặp đôi không có nhiều diễn biến đặc biệt. Nhưng những khoảnh khắc đáng yêu của cả hai lại khiến nhiều người xem thích thú.

Xuân Lan diện đồ ngủ đi làm, mặt trang điểm cả tạ phấn làm sụp đổ hình tượng sang chảnh suốt bao năm - Ảnh 9.

Xuân Lan diện đồ ngủ đi làm, mặt trang điểm cả tạ phấn làm sụp đổ hình tượng sang chảnh suốt bao năm - Ảnh 10.

Nam Phong và An Chi tận hưởng khoảnh khắc bên nhau ngọt ngào.

Quay trở lại với số phận của Her Mode, rất khó để tìm được gương mặt ảnh bìa thay thế Choi Siwon. Nhân vật duy nhất có thể cứu sống tạp chí lúc này chính là nhà văn Tei. Từ đầu bộ phim đến giờ, đây là nhân vật có sức ảnh hưởng và bí ẩn không kém gì con trai chủ tịch tập đoàn. Nhưng với lối sống ẩn dật và không muốn xuất hiện trước công chúng, hy vọng để có được bài phỏng vấn về nhà văn Tei của Her Mode gần như bằng 0.

Xuân Lan diện đồ ngủ đi làm, mặt trang điểm cả tạ phấn làm sụp đổ hình tượng sang chảnh suốt bao năm - Ảnh 11.

Xuân Lan diện đồ ngủ đi làm, mặt trang điểm cả tạ phấn làm sụp đổ hình tượng sang chảnh suốt bao năm - Ảnh 12.

Minh Huy liên tục bị Phi Yến làm phiền.

Ở một diễn biến khác, con trai chủ tịch được bổ nhiệm vào vị trí Giám đốc kinh doanh cho tòa soạn. Biết được tin này, Phi Yến (Huyền Thạch) đã nhanh chóng "đá" Lê Minh (Mạnh Lân) và lên chiến lược cưa cẩm Minh Huy. Nhưng liệu đây là nước cờ đúng đắn của Phi Yến? Ai mới là nhà văn Tei và ai mới là con trai chủ tịch? Liệu cả 2 có phải cùng một người?

Chia sẻ