Xếp hàng dài chờ đi buýt sông nhưng hết vé nhiều trẻ òa khóc nức nở, buồn bã theo bố mẹ ra về

Bài, ảnh: Văn Tiên,
Chia sẻ

Háo hức cùng bố mẹ xếp hàng dài để mua vé buýt sông từ sáng sớm nhưng đến lượt mình thì hết vé, nhiều trẻ đã òa khóc nức nở, lủi thủi theo bố mẹ ra về. Một số gia đình may mắn hơn, mua được vé nhưng phải đợi từ 7-8 tiếng sau mới được đi.

Dù đã hết 10 ngày đầu tiên miễn phí vé cho người đi buýt đường sông ở TP.HCM nhưng vẫn có rất đông người dân nô nức xếp hàng dài chờ đợi để mua vé đi trải nghiệm. Không chỉ trong thành phố, nhiều người ở các tỉnh lân cận cũng đổ dồn về các bến buýt sông dịp cuối tuần khiến tình trạng "cháy" sạch vé ngay từ sáng sớm.

Xếp hàng dài chờ đi buýt sông nhưng hết vé nhiều trẻ òa khóc nức nở, buồn bã theo bố mẹ ra về - Ảnh 1.

Hàng trăm người xếp hàng dài chờ đợi từ sáng sớm để được đi buýt sông.

Xếp hàng dài chờ đi buýt sông nhưng hết vé nhiều trẻ òa khóc nức nở, buồn bã theo bố mẹ ra về - Ảnh 2.

Thời gian xếp hàng nhiều giờ đồng hồ khiến nhiều người mệt mỏi.

Xếp hàng dài chờ đi buýt sông nhưng hết vé nhiều trẻ òa khóc nức nở, buồn bã theo bố mẹ ra về - Ảnh 3.

Nhiều trẻ em háo hức khi được gia đình cho đi trải nghiệm buýt sông,

Theo ghi nhận của chúng tôi lúc 7h sáng 10-12 tại bến Bạch Đằng, hàng trăm người dân kiên nhẫn xếp hàng dài chờ đợi đến lượt mình mua vé. Nhiều em nhỏ cũng theo chân bố mẹ chen vào dòng người, háo hức đợi được trải nghiệm tuyến buýt sông đầu tiên tại TP.HCM.

Chị Nguyễn Thanh Ngân (quận Phú Nhuận) cho biết, cả gia đình chị phải đi từ 6h30 sáng nhưng đến đây đã rất đông người xếp hàng. "Không biết hôm nay có mua được vé để đi không nữa, chị mới nghe thông báo đã hết tuyến lúc 9h30 rồi", chị Ngân nói.

Xếp hàng dài chờ đi buýt sông nhưng hết vé nhiều trẻ òa khóc nức nở, buồn bã theo bố mẹ ra về - Ảnh 4.

Một em bé mếu máo khi mẹ thông báo đã hết vé, phải trở về nhà.

Xếp hàng dài chờ đi buýt sông nhưng hết vé nhiều trẻ òa khóc nức nở, buồn bã theo bố mẹ ra về - Ảnh 5.

Nhiều phụ huynh vẫn kéo đến rất đông, xếp hàng mua vé sáng 10-12.

Xếp hàng dài chờ đi buýt sông nhưng hết vé nhiều trẻ òa khóc nức nở, buồn bã theo bố mẹ ra về - Ảnh 6.

Hai em bé chen chúc vào dòng người để chờ đến lượt mình mua vé.

Theo Công ty TNHH Thường Nhật (chủ đầu tư tuyến buýt đường sông số 1 Bạch Đằng - Linh Đồng) cho biết, mỗi ngày tại bến Bạch Đằng sẽ có 6 lượt tàu chạy vào các khung giờ là 8h30, 9h30, 11h30, 14h30, 15h30 và 17h30. Đối với bến Linh Đông (quận Thủ Đức) là xuất phát lúc 7h, 8h, 10h, 13h, 14h và 16h để phục vụ người dân đi buýt sông. Sau nhiều ngày mở bán vé với mức giá 15.000 đồng/lượt, tại nhiều bến luôn xảy ra tình trạng "cháy vé", nhiều hành khách dù đến rất sớm nhưng vẫn không mua được vé tàu, phải ra về.

Xếp hàng dài chờ đi buýt sông nhưng hết vé nhiều trẻ òa khóc nức nở, buồn bã theo bố mẹ ra về - Ảnh 7.

Nhiều người không chờ được nên bỏ về.

Xếp hàng dài chờ đi buýt sông nhưng hết vé nhiều trẻ òa khóc nức nở, buồn bã theo bố mẹ ra về - Ảnh 8.

Chuyến buýt đầu tiên xuất phát từ bến Linh Đông đã cập bến Bạch Đằng.

Xếp hàng dài chờ đi buýt sông nhưng hết vé nhiều trẻ òa khóc nức nở, buồn bã theo bố mẹ ra về - Ảnh 9.

Di chuyển ra tàu để được đi buýt sông.

"Họ không cho mua vé trước, vé ngày nào bán ngày đó, hôm qua tôi đến cũng hết vé, hôm nay xếp hàng dài chờ đợi mà vẫn chưa mua được, rất khó khăn", cô Lan chia sẻ.

Đến 8h30, khi chuyến tàu đầu tiên xuất phát tại bến Bạch Đằng di chuyển thì cũng là lúc tất cả 5 chuyến trong ngày 10-12 đã hết sạch vé. Nhiều gia đình dẫn con nhỏ đi tham quan đành lủi thủi ra về, các bé khóc thét vì nghe bố mẹ nói không được đi buýt sông.

"Chị hứa với nó nay chắc chắn sẽ được đi buýt sông sau lần trước lỡ hẹn, nó háo hức dậy sớm, giục mẹ đi, có ai biết giờ đến lượt mình mua thì hết sạch vé, mới có 8h30 thôi mà", chị Tuyền nói.

Xếp hàng dài chờ đi buýt sông nhưng hết vé nhiều trẻ òa khóc nức nở, buồn bã theo bố mẹ ra về - Ảnh 10.

Bé trai khóc nức nở khi không được đi buýt.

Xếp hàng dài chờ đi buýt sông nhưng hết vé nhiều trẻ òa khóc nức nở, buồn bã theo bố mẹ ra về - Ảnh 11.

Vì đi sớm nên hai mẹ con không kịp ăn sáng, tranh thủ lúc đợi tàu chạy để ăn.

Xếp hàng dài chờ đi buýt sông nhưng hết vé nhiều trẻ òa khóc nức nở, buồn bã theo bố mẹ ra về - Ảnh 12.

Dù phải chờ đợi lâu nhưng một người dân rất hứng thú khi được đi buýt sông.

May mắn hơn nhiều người, gia đình chị Thanh đã mua được vé nhưng phải đợi đến 15h30 mới có thể di chuyển. "Mua được vé là mừng lắm rồi, giờ về ngủ nghỉ rồi chiều chị dẫn mấy đứa nhỏ đi tham quan", chị Thanh hào hứng nói.

Xếp hàng dài chờ đi buýt sông nhưng hết vé nhiều trẻ òa khóc nức nở, buồn bã theo bố mẹ ra về - Ảnh 13.

Gia đình chị Thanh đành quay về nhà, đợi đến 15h30 mới được lên tàu.

Xếp hàng dài chờ đi buýt sông nhưng hết vé nhiều trẻ òa khóc nức nở, buồn bã theo bố mẹ ra về - Ảnh 14.

Cảnh di chuyển ra buýt để đi tuyến 8h30 tại bến Bạch Đằng.

Xếp hàng dài chờ đi buýt sông nhưng hết vé nhiều trẻ òa khóc nức nở, buồn bã theo bố mẹ ra về - Ảnh 15.

Hai chị em tranh thủ ngồi chờ lướt điện thoại.

Không chỉ gặp khó trong quá trình mua vé buýt, nhiều gia đình rơi vào cảnh đi buýt sông về buýt đường bộ vì không mua được vé khứ hồi. Chú Nguyễn Sơn chia sẻ: "Gia đình chú đi từ bến Hiệp Bình Chánh lên đây nhưng giờ hết sạch vé cho chiều ngược lại, đành phải lội bộ để bắt xe buýt đi về. Hơi bất tiện nhưng được đi tham quan buýt sông cũng rất thú vị".

Một số hình ảnh của người dân đi buýt sông sáng 10-12.

Xếp hàng dài chờ đi buýt sông nhưng hết vé nhiều trẻ òa khóc nức nở, buồn bã theo bố mẹ ra về - Ảnh 16.

Ga tàu thủy Bạch Đằng chính thức đi vào hoạt động phục vụ người dân từ ngày 25-11.

Xếp hàng dài chờ đi buýt sông nhưng hết vé nhiều trẻ òa khóc nức nở, buồn bã theo bố mẹ ra về - Ảnh 17.

Bảng hướng dẫn lịch tàu chạy, các bến của tuyến buýt sông số 1.

Xếp hàng dài chờ đi buýt sông nhưng hết vé nhiều trẻ òa khóc nức nở, buồn bã theo bố mẹ ra về - Ảnh 18.

Phòng vé lúc nào cũng đông nghẹt người.

Xếp hàng dài chờ đi buýt sông nhưng hết vé nhiều trẻ òa khóc nức nở, buồn bã theo bố mẹ ra về - Ảnh 19.

Phải chờ đợi nhiều tiếng đồng hồ mới có thể mua được vé.

Xếp hàng dài chờ đi buýt sông nhưng hết vé nhiều trẻ òa khóc nức nở, buồn bã theo bố mẹ ra về - Ảnh 20.

Trời nắng nóng, nhiều em nhỏ tỏ ra mệt mỏi.

Xếp hàng dài chờ đi buýt sông nhưng hết vé nhiều trẻ òa khóc nức nở, buồn bã theo bố mẹ ra về - Ảnh 21.

Một bé trai hứng khởi, vui vẻ xếp hàng để ra tàu.

Xếp hàng dài chờ đi buýt sông nhưng hết vé nhiều trẻ òa khóc nức nở, buồn bã theo bố mẹ ra về - Ảnh 22.

Chuyến tàu đầu tiên xuất phát tại bến Bạch Đằng đã di chuyển.

Chia sẻ