Cao Tài Năng bị tuyên án tử hình về tội "Giết người, Cướp tài sản và Xâm phạm thi thể, hài cốt". Còn Vũ Thị Mừng bị xử phạt hơn 6 năm tù giam tội "Che giấu tội phạm và Xâm phạm thi thể, hài cốt".
Người vợ khai tại tòa, khi biết chồng giết người thì có hỏi chồng giết ai, vì sao giết thì nhận được câu trả lời "Anh giết kẻ thù của gia đình mình..., anh uất ức quá nên làm như vậy".
Mặc dù hoảng loạn, sợ hãi và không tin chồng giết người thậm chí còn khuyên chồng đi đầu thú, nhưng khi được chồng nhờ giúp đỡ che đậy tội ác, Mừng cuối cùng vẫn đồng ý.
Sáng 18/11, TAND tỉnh Hải Dương tổ chức xét xử Cao Tài Năng (40 tuổi) và vợ Vũ Thị Mừng (38 tuổi, ở phường Bình Hàn, TP. Hải Dương) trong vụ án giết chủ nợ, phi tang xác gây chấn động dư luận.
Dù tham gia đốt xác, phi tang chủ nợ cùng chồng là Cao Tài Năng, nhưng để che giấu hành vi phạm tội của chồng, vợ nghi phạm vẫn bình thản đến trường dạy học, không có biểu hiện bất thường.
Gây án xong, Năng điều khiển xe ô tô của nạn nhân đến Đội đăng ký, quản lý phương tiện thuộc một phòng Cảnh sát giao thông rồi lấy trộm 2 biển số khác để thay nhằm xóa dấu vết.
Nghi ngờ người liên lạc không phải là bố, con gái ông C. nhắn trả lời: "Ai nhắn chứ không phải bố đâu. Bố đi không về bố toàn gọi, chả bao giờ bố nhắn tin cả".
TAND tỉnh Hải Dương sẽ đưa Cao Tài Năng (40 tuổi) và vợ Vũ Thị Mừng (38 tuổi, ở phường Bình Hàn, TP. Hải Dương) ra xét xử vào ngày 18/11 tới đây.
Truyền thông Mỹ đưa tin, một người Mỹ gốc Việt 55 tuổi đã bị giết và phân xác sau khi cho người lạ đi nhờ xe.
Vay tiền nhưng không đóng lãi, điện thoại không nghe máy, chủ nợ cho người đập mộ, lấy thi hài mẹ vợ của con nợ.