Wiser Ball - Trào lưu vui chơi cuối tuần mới cho gia đình có con nhỏ ở Hà Nội

Minh Anh,
Chia sẻ

Một thú chơi mới đang thu hút sự quan tâm của các gia đình có con nhỏ ở Hà Nội, vừa là thể thao trí tuệ, vừa là cơ hội để cả gia đình vui chơi, thư giãn cuối tuần...

Nằm ngay giữa con phố sang chảnh nơi có nhiều cơ quan chính phủ, sân thể thao 73 Vạn Bảo đã trở thành nơi tụ tập của nhiều người, già có, trẻ có và rất nhiều mẹ và em bé gương mặt tươi vui đang vui đùa trên sân cỏ tự nhiên.

Wiser Ball - Trào lưu vui chơi cuối tuần mới cho gia đình có con nhỏ ở Hà Nội - Ảnh 1.

Cho con hít thở không gian tự nhiên

Gặp chị Minh Thảo (Long Biên, HN) đang cầm một quả bóng mềm tầm vừa lòng bàn tay, vừa ném vừa cười nói vui vẻ với mọi người: "Đã hơn 2 năm rồi, chiều thứ 7 và chủ nhật nào tôi cũng ra đây chơi bóng cùng bạn bè, đồng thời cho 2 nhóc nhà tôi ra đây chơi luôn. Kia là 2 con tôi (chị chỉ vào 2 nhóc đang nô đùa cùng đám trẻ khác), cứ cuối tuần là chúng tôi chọn chơi môn bóng Wiser Ball – Bóng Trí Tuệ này để mẹ và con đều được thư giãn, giải trí và luyện tập".

Wiser Ball - Trào lưu vui chơi cuối tuần mới cho gia đình có con nhỏ ở Hà Nội - Ảnh 2.

Mẹ và con cùng chơi

Wiser Ball - Trào lưu vui chơi cuối tuần mới cho gia đình có con nhỏ ở Hà Nội - Ảnh 3.

Vừa hướng dẫn các con cùng chơi, chị vừa chia sẻ thêm: "Đây là 1 môn bóng thể thao đối kháng tập thể, cần ít sức lực nhưng thiên về chiến thuật và tính đồng đội cao. Vì thế rất thích hợp với chị em phụ nữ chúng tôi".

Wiser Ball - Trào lưu vui chơi cuối tuần mới cho gia đình có con nhỏ ở Hà Nội - Ảnh 4.

Wiser Ball - Trào lưu vui chơi cuối tuần mới cho gia đình có con nhỏ ở Hà Nội - Ảnh 5.

Wiser Ball - Trào lưu vui chơi cuối tuần mới cho gia đình có con nhỏ ở Hà Nội - Ảnh 6.

Các em bé thích thú vui chơi trên thảm cỏ tự nhiên

"Hai bé nhà tôi đang rất vui và khỏe khi được chơi ở đây. Quả thật Wiser Ball đã không chỉ mang đến cho tôi một niềm đam mê mới về thể thao, giúp tôi thay đổi về quan điểm nuôi dạy và trông con. Trước đây, tôi cũng như các bà mẹ khác giữ con rất chặt, mấy mẹ con chỉ ru rú trong nhà, nhiều lắm cũng chỉ là đi siêu thị, chơi các trò chơi tại trung tâm giải trí. Nhưng giờ đây khi mạnh dạn đưa con ra môi trường tự nhiên, để con lăn lê bò toài trong sân cỏ thì có vẻ như bé lại bớt ốm đau hơn, dường như được tiếp xúc với môi trường thiên nhiên bé tăng được sức đề kháng và tôi hình dung như mình thời còn bé cũng được nô đùa với đám bạn nơi đồng ruộng mà hiện ra ở thành phố thật khó có được môi trường như thế.

Chưa kể, để con tiếp xúc với các bạn nhỏ, với các cô, các chú cùng chơi bóng ở đây, con đã dạn dĩ hơn, tự lập hơn. Có khi đói chúng tự biết ra xin mẹ tiền, nhờ các cô chú đang rảnh đi mua đồ ăn khi mẹ đang miệt mài với niềm đam mê của mình".

Quả thật, với chị Minh Thảo thì đây là một môi trường lý tưởng cho mẹ và bé. Không chỉ vậy, nơi đây còn tụ tập rất nhiều các bà bầu.

Mặc dù đã gần đến ngày sinh nhưng chị Hà Anh vẫn nơi này chơi thể thao. Chị tâm sự: "Mình thích chơi môn bóng Wiser Ball, nó đòi hỏi ít sức lực, di chuyển nhẹ nhàng nên nó thích hợp với mọi lứa tuổi từ già đến trẻ, kể cả các bà mẹ bầu bí như mình.

Wiser Ball - Trào lưu vui chơi cuối tuần mới cho gia đình có con nhỏ ở Hà Nội - Ảnh 7.

Wiser Ball - Trào lưu vui chơi cuối tuần mới cho gia đình có con nhỏ ở Hà Nội - Ảnh 8.

Chị Hà Anh cười cho hay, đây là bầu lần thứ 2 chị ra sân chơi. Chị bảo: "Tôi đến với môn bóng này rất tình cờ, cách đây gần 4 năm, chồng tôi lúc đấy là bạn trai cứ mỗi buổi chiều thứ 7 lại bỏ đi chơi, mà chả cho tôi theo cùng. Hỏi đi đâu thì anh bảo đi chơi thể thao, mà tôi biết anh ấy có đi chơi thể thao bao giờ đâu chứ, hỏi anh chơi môn gì thì bảo đấy là môn bóng trí tuệ, môn này mới du nhập về VN. Tôi nghe lạ hoắc, hỏi thì anh chỉ bảo là môn bóng này mới, em chưa biết cũng phải thôi. Cứ mấy tuần trôi qua, thứ 7 máu chảy về tim, mà từ lúc anh ấy bảo đi chơi thể thao là những buổi chiều thứ 7 chúng tôi không còn đi chơi cùng nhau lượn phố nữa.

Tò mò cộng thêm nghi ngờ chồng có cuộc vui nào đấy bên ngoài. Bỗng một hôm tôi nằng nặc đòi đi theo. Khi đến đấy tôi thấy khá nhiều bạn chơi, có cả người già, có cả trẻ em. Tôi cũng vào chơi thử. Thực sự ban đầu tôi chưa quen, chưa hiểu cách chơi, luật chơi, và đặc biệt cái các bạn ấy thường nói là "Chiến thuật", là linh hồn của môn bóng tôi chưa cảm nhận được. Nhưng rồi dần dần môn bóng này đã thu hút tôi, trở thành món ăn tinh thần của cả gia đình tôi vào mỗi dịp cuối tuần.

Wiser Ball - Trào lưu vui chơi cuối tuần mới cho gia đình có con nhỏ ở Hà Nội - Ảnh 9.

Các chị em phụ nữ vui vẻ ra sân

Thời tôi bầu đứa thứ nhất, trời mùa đông lạnh giá nhưng tôi vẫn bế bụng bầu đi chơi bóng, đến tuần cuối sinh vẫn có mặt ở sân không vắng buổi nào. Kể cả có hôm mưa to cũng cứ đứng cửa để hóng xem trời có tạnh để ra sân không. Bây giờ đang bầu đứa thứ 2 rồi. Đã là tháng thứ 7 rồi mà vẫn tích cực luyện tập, 1 tuần 2 buổi để chuẩn bị tham gia giải Vô địch toàn quốc Mùa đông năm 2016 tại Sài Gòn này".

Với chị, Wiser Ball không chỉ đưa lại sức khỏe, trí tuệ mà còn mang lại cả niềm vui, là sân chơi bổ ích cho cả gia đình tôi mỗi tuần. Có hôm về nhà, vợ chồng chị vẫn còn tranh luận về những chiến thuật khó xơi của đối thủ trên sân bóng... Chính điều này đã đưa lại sự gắn kết, yêu thương, chia sẻ hơn trong gia đình chị.

Tạm chia tay chị Hà Anh, chúng tôi có dịp làm quen với một gương mặt mới, trông chị có vẻ khá nặng nề, chắc cũng sắp sinh em bé nhưng vẫn có mặt ở sân bóng này. Chia sẻ về lý do tới nơi đây, chị nói: "Tôi là trọng tài của môn bóng Wiser Ball này, chúng tôi sắp tổ chức giải đấu cấp quốc gia nên tôi đến đây chơi như thường lệ và cùng mọi người chuẩn bị tổ chức cho giải đấu".


Wiser Ball - Trào lưu vui chơi cuối tuần mới cho gia đình có con nhỏ ở Hà Nội - Ảnh 10.

Wiser Ball - Trào lưu vui chơi cuối tuần mới cho gia đình có con nhỏ ở Hà Nội - Ảnh 11.

Có lẽ ai cũng phải ngạc nhiên đến ngưỡng mộ vì một bà bầu như chị đã khó di chuyển lại chuyên tâm cho giải đấu thể thao đến vậy. Chị cho hay: "Tôi chơi bóng này từ những buổi đầu tiên môn bóng gia nhập vào Việt Nam. Nó thực sự mang lại cho tôi nhiều kỷ niệm. Qua đây, tôi cũng học được những thứ bổ ích, tôi có được niềm vui với bạn bè yêu thương. Đặc biệt tôi cũng là một trong những cầu thủ may mắn được tham gia chuyến tập huấn trọng tài cấp quốc tế ở Hồng Kông nên tôi là một trong những trọng tài có bằng quốc tế ở Việt Nam. Vì vậy, tôi đang làm nhiệm vụ của mình và quả thật một phần cũng là do có tình yêu với môn bóng này giúp tôi dù đang bầu bí như này vẫn ra sân đều đặn cùng anh em".

Không chỉ thế, từ môn bóng này mà chị quen ông xã và hiện giờ cả hai cùng nhau tham gia đều đặn vào mỗi buổi chiều thứ 7 và chủ nhật. Với chị, Wiser Ball thực sự là bữa ăn tinh thần của hai vợ chồng và đứa con trong bụng. 

Cũng là một trong số những chị em phụ nữ đam mê những pha bóng này, bà mẹ trẻ Minh Huế với dáng vẻ rất dịu dàng tâm sự, chị chơi bóng đã được gần 3 năm và càng chơi thì càng mê.

Chị nhận xét, đây là môn bóng di chuyển nhẹ nhàng, uyển chuyển, thư thái và tốn rất ít sức lực nên rất thích hợp với chị em phụ nữ. Hơn nữa, đây cũng là môn bóng có tính chiến thuật, tính đồng đội cần sự đoàn kết và tính tập thể vì thế chị em tham gia có thể học được rất nhiều điều từ các bạn trẻ khác.

Wiser Ball - Trào lưu vui chơi cuối tuần mới cho gia đình có con nhỏ ở Hà Nội - Ảnh 12.

Wiser Ball - Trào lưu vui chơi cuối tuần mới cho gia đình có con nhỏ ở Hà Nội - Ảnh 13.

Khi đang trò chuyện thì 1 bé gái rất xinh xắn chạy ra, ôm chân chị, chị tiếp chuyện: "Con chào các cô, các chú đi. Đây là con gái mình, cháu tên là Mani, còn mình là Minh Huế. Đấy, đây không chỉ là một niềm đam mê của mình mà còn là sân chơi rất hấp dẫn với con gái của mình nữa".

Wiser Ball - Trào lưu vui chơi cuối tuần mới cho gia đình có con nhỏ ở Hà Nội - Ảnh 14.

Wiser Ball - Trào lưu vui chơi cuối tuần mới cho gia đình có con nhỏ ở Hà Nội - Ảnh 15.

Wiser Ball - Trào lưu vui chơi cuối tuần mới cho gia đình có con nhỏ ở Hà Nội - Ảnh 16.

Các bé rất thích thú khi được thoải mái lăn lộn ở sân chơi này

Wiser Ball - Trào lưu vui chơi cuối tuần mới cho gia đình có con nhỏ ở Hà Nội - Ảnh 17.

"Trước đây, vì mong muốn bảo vệ con, mình chỉ cho con chơi ở nhà, với họ hàng và ông bà. Nhưng từ khi chơi bóng, mình cho con ra sân và thấy cháu trở nên linh hoạt, tự lập và hòa đồng với bạn bè, mạnh dạn tiếp xúc mới người mới mà mình rất vui. Nên mình đã cho con ra đây được từ khi cháu còn bé xíu đến bây giờ. Quả thật, đây là một môi trường tuyệt vời cho bà mẹ và các em nhỏ, một nơi không dễ kiếm giữa lòng Hà Nội thế này", chị Huế chia sẻ.

Chia sẻ