Vương Phi - “thiên hậu” không may mắn trong tình yêu khi làm “người thứ 3” chen vào hai mối tình hạnh phúc

Jia You,
Chia sẻ

Cho đến ngày nay, nhiều người vẫn không thể phủ nhận rằng, sự tồn tại của Vương Phi là niềm tự hào của làng giải trí Hoa ngữ mọi thời đại. Tuy nhiên, cuộc sống riêng tư của cô lại phức tạp đến mức người ta chỉ muốn tập trung nghe cô hát và không muốn suy nghĩ quá nhiều.

Khán giả và công chúng làng giải trí Hoa ngữ nói riêng và thế giới nói chung chưa bao giờ phủ nhận rằng, Vương Phi chính là người phụ nữ sinh ra để trở thành “huyền thoại”. Sinh năm 1969 trong một gia đình gia giáo ở Bắc Kinh, từ bé Vương Phi đã được các bậc tiền bối dự đoán về sự tài năng và thành công vượt trội. Năm 25 tuổi, Vương Phi là nghệ sĩ đầu tiên vươn lên hàng Diva trẻ nhất Châu Á. Giọng hát của cô vô cùng đặc sắc và mang đầy phong vị cá nhân. Một tài năng mà suốt thập kỉ qua chưa hề xuất hiện trong làng giải trí và vẫn giữ vững vị trí đến ngày nay. "Vũ khí" mà cô chinh phục mọi người ở bất cứ thời đại nào chính là giọng hát trời phú, có một không hai.

Vương Phi - “thiên hậu” không may mắn trong tình yêu khi làm “người thứ 3” chen vào hai mối tình hạnh phúc - Ảnh 1.

Vương Phi được xem là "huyền thoại sống" của làng nhạc Hoa ngữ. (Ảnh: Internet)

Cũng chính vì được thượng đế ban tặng quá nhiều mà đường tình yêu của Vương Phi lại khiến người khác chạnh lòng. Tài năng và nổi tiếng là thế, nhưng Vương Phi không phải là người phụ nữ may mắn trong tình yêu. Năm 1997, khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, Vương Phi bất ngờ kết hôn với nhạc sĩ Đậu Duy và hạ sinh bé gái đầu lòng Đậu Tĩnh Đồng. Ngỡ đâu đây là trạm cuối cho cuộc sống viên mãn khi cô vừa có sự nghiệp và tình yêu hạnh phúc, nhưng hóa ra giai đoạn này bắt đầu cho đường tình duyên lận đận của Vương Phi. Cô chính thức chia tay với Đậu Duy năm 1999 vì tận mắt chứng kiến chồng ngoại tình tại nhà mình. Vương Phi mang theo con gái Đậu Tĩnh Đồng quay về Hong Kong và muốn quên đi tất cả.

Vương Phi - “thiên hậu” không may mắn trong tình yêu khi làm “người thứ 3” chen vào hai mối tình hạnh phúc - Ảnh 2.

Năm 2000, Phong - Phi trúng "tiếng sét ái tình" khi tài tử họ Tạ chỉ mới 19 tuổi. (Ảnh: Internet)

Thời gian này, cô bất ngờ gặp Tạ Đình Phong - một tiểu thiên vương điển trai vừa tròn 19 tuổi, là con trai của nam diễn viên nổi tiếng Tạ Hiền. Tạ Đình Phong khi đó là mẫu hình lý tưởng của hàng triệu cô gái trên khắp Châu Á. Vậy mà, sau lần gặp nhau nhau tại buổi sinh nhật của bạn bè năm 2000, Phong - Phi đột nhiên nhận ra đối phương chính là định mệnh của đời mình và họ gắn bó với nhau không rời. Trong những năm tháng rực rỡ nhất thời tuổi trẻ, Tạ Đình Phong từng úp mở rằng anh sẽ cưới Vương Phi, chấp nhận làm cha của bé Đồng Đồng. Bất chấp những lời đàm tiếu của dư luận về sự cách biệt tuổi tác gần một con giáp, Tạ Đình Phong luôn cho rằng anh sẽ là người đàn ông tốt để che chở cho mẹ con Vương Phi.

Sau một năm hẹn hò, nhân dịp sinh nhật lần thứ 32 của Vương Phi, Tạ Đình Phong không ngần ngại mua nhẫn đôi tặng bạn gái, thậm chí cùng cô xăm hình trên lưng như một lời hẹn ước. Nhưng đến 2002, chuyện tình bắt đầu rạn nứt khi Trương Bá Chi xuất hiện, tuy nhiên sau đó truyền thông vẫn thấy họ tay trong tay trên phố như chưa hề có sự gián đoạn. Tuy nhiên đến năm 2005, mối tình Phong - Phi bắt đầu chấm dứt khi Vương Phi tuyên bố lên xe hoa cùng Lý Á Bằng.

Vương Phi - “thiên hậu” không may mắn trong tình yêu khi làm “người thứ 3” chen vào hai mối tình hạnh phúc - Ảnh 3.

Mối tình Phong - Phi chính thức kết thức khi Vương Phi tuyên bố kết hôn với Lý Á Bằng năm 2005. (Ảnh: Internet)

Được biết trong khoảng đầu năm 2002, khi Tạ Đình Phong đóng phim cùng Trương Bá Chi chẳng may bị tai nạn, không phải Vương Phi mà chính người bạn diễn này đã bên cạnh chăm sóc cho anh. Cũng như trước đó, khi Trương Bá Chi bị thương khi quay phim cũng chính Tạ Đình Phong là người lo lắng cho cô. Nhiều người cho rằng, sau giai đoạn này cả hai đã phải lòng nhau. Khi đó, người ngoài cuộc không ai hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết Phong - Phi đã chia tay và Phong - Chi đến với nhau.

Vương Phi - “thiên hậu” không may mắn trong tình yêu khi làm “người thứ 3” chen vào hai mối tình hạnh phúc - Ảnh 4.

Năm 2002, Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi đã phải lòng nhau. (Ảnh: Internet)

Vương Phi - “thiên hậu” không may mắn trong tình yêu khi làm “người thứ 3” chen vào hai mối tình hạnh phúc - Ảnh 5.

Phong - Chi chính thức chia tay năm 2011 vì nhiều lý do (Ảnh: Internet)

Vào năm 2011, sau bao thăng trầm sóng gió cuộc hôn nhân của đôi “trai tài gái sắc” Phong - Chi cuối cùng cũng đến hồi kết. Thời điểm đó, khi nhắc về Vương Phi, tài tử họ Tạ vẫn rất bối rối, anh nói: “Tôi và Vương Phi, chúng tôi đã trải qua nhiều chuyện... Nhưng quá khứ là quá khứ, giờ cô ấy đã có gia đình riêng, tôi nghĩ chỉ nên nói về bản thân mình”.

Khi Vương Phi kết hôn với Lý Á Bằng năm 2005, truyền thông đã tốn không ít giấy mực khi cho rằng chính cô là người thứ 3 xen vào chuyện tình “đẹp như mơ” của Lý Á Bằng và Châu Tấn. Không chỉ khán giả mà những người ngoài cuộc đã dành rất nhiều sự ủng hộ cho cặp đôi này. Sau khi bén duyên trên phim trường Anh Hùng Xạ Điêu năm 2001, tưởng chừng mọi thứ đã được sắp đặt, Châu Tấn đang hạnh phúc chờ ngày về làm dâu nhà họ Lý thì bất ngờ Lý Á Bằng thay đổi tình cảm và theo đuổi Vương Phi. Sau tất cả, cuộc tình này có vẻ là cú sốc lớn nhất trong cuộc sống tình cảm của Châu Tấn.

Vương Phi - “thiên hậu” không may mắn trong tình yêu khi làm “người thứ 3” chen vào hai mối tình hạnh phúc - Ảnh 6.

Lý Á Bằng và Châu Tấn đóng phim Anh Hùng Xạ Điêu. (Ảnh: Internet)

Vương Phi - “thiên hậu” không may mắn trong tình yêu khi làm “người thứ 3” chen vào hai mối tình hạnh phúc - Ảnh 7.

Cặp đôi Châu Tấn - Lý Á Bằng khiến nhiều người ngưỡng mộ một thời. (Ảnh: Internet)

Tháng 7/2005, đám cưới của Vương Phi và Lý Á Bằng diễn ra một cách giản dị với sự chứng kiến của gia đình tài tử họ Lý cùng những người bạn thân. Lý Á Bằng từng thổ lộ rằng, bất chấp sự khác biệt hoàn cảnh, anh không cần quan tâm quá khứ của Vương Phi, và anh đã đắm say “thiên hậu” từ cái nhìn đầu tiên.

8 năm hôn nhân trôi qua một cách bình yên và nhẹ nhàng nhất. Cả hai có chung một “kết tinh” đáng yêu chính là bé Lý Yên. Tuy lúc sinh ra bé không may mắn mắc phải hội chứng hở hàm ếch nhưng lại được bố mẹ hết mực yêu thương. Vương Phi đã cùng Á Bằng chăm sóc con cái, bên cạnh đó cô vẫn hoạt động giải trí, còn Á Bằng gần như rút khỏi showbiz để chuyên tâm chăm sóc cho con. Nhiều người chỉ trích Vương Phi là người mẹ vô tâm khi không dành nhiều thời gian bên cạnh Lý Yên, nhưng cô cho rằng mình có cách quan tâm khác, chứ không nhất thiết ở bên con suốt ngày.

Vương Phi - “thiên hậu” không may mắn trong tình yêu khi làm “người thứ 3” chen vào hai mối tình hạnh phúc - Ảnh 8.

Dù nhiều lần thể hiện tình cảm trước đám đông nhưng nhiều người hiểu rằng cuộc hôn nhân này rồi cũng đến hồi kết (Ảnh: Internet)

Đến khoảng giữa năm 2011, khi Lý Á Bằng vẫn rất hạnh phúc thể hiện tình cảm với vợ trước đám đông thì một số nguồn tin thân cận cho hay, hôn nhân của họ thật sự gặp vấn đề. Cặp đôi bắt đầu không tìm được tiếng nói chung: “Á Bằng thì nóng nảy, thẳng thắn, trong khi đó Vương Phi thì không bao giờ thích tranh cãi. Đó là lý do khiến họ dần xa nhau”. Cuối năm 2013, cuộc hôn nhân 8 năm đã chính thức đi đến hồi kết. Bất kể là nguyên nhân gì, nhưng những người thân cận với cặp đôi đều khẳng định rằng họ không thể cứu vãn được. Dù vậy, Vương Phi và Lý Á Bằng vẫn làm tròn bổn phận với con gái nhỏ Lý Yên.

Vương Phi - “thiên hậu” không may mắn trong tình yêu khi làm “người thứ 3” chen vào hai mối tình hạnh phúc - Ảnh 9.

Dù chia tay, nhưng Phi - Bằng vẫn dành tình cảm đầy đủ cho con gái Lý Yên (Ảnh: Internet)

Năm 2014, cả làng giải trí Hoa ngữ một lần nữa chấn động khi biết Phong - Phi tái hợp sau một thập kỷ chia tay. Thời điểm này, khi Phong - Chi đã chia tay, Phi - Bằng cũng không thể cứu vãn hôn nhân thì mọi người hoàn toàn tin này là có thật. Mặt khác, Vương Phi đã phải hứng chịu không ít búa rìu dư luận khi bị chỉ trích là người phụ nữ ích kỷ, bỏ người chồng tốt như Lý Á Bằng để quay lại với tình cũ. Không ngừng ở đó, một số lý do đề cập đến việc ly hôn của Phong - Chi rằng, bên cạnh scandal tình ái của Bá Chi, Tạ Đình Phong từ đầu đến cuối chưa bao giờ thôi nghĩ về Vương Phi.

Vương Phi - “thiên hậu” không may mắn trong tình yêu khi làm “người thứ 3” chen vào hai mối tình hạnh phúc - Ảnh 10.

Năm 2014, Phong - Phi tái hợp đã thu hút nhiều ý kiến trái chiều (Ảnh: Internet)

Tháng 9/2014, Phong - Phi bất ngờ bị bắt gặp đang hôn nhau say đắm trong căn hộ của nữ diva ở Bắc Kinh và cuối cùng chuyện tái hợp của họ cũng được xác nhận rõ ràng. Nhiều người trách móc cặp đôi quá ích kỷ, số khác lại xót thương cho hai “kẻ bên lề”. Tuy nhiên, một bộ phận khác cũng khẳng định rằng tình yêu có lý lẽ riêng, không thể phân định đúng sai rõ ràng. Có thể thấy, ở thời điểm tái hợp, Vương Phi và Tạ Đình Phong đều hội tụ đủ điều kiện để có thể tự quyết định cuộc đời theo ý mình. Ai cũng đủ năng lực để đi tìm hạnh phúc đích thực và có dũng khí để chấp nhận sai lầm của mình.

Hiện tại, dù hai người đã tái hợp nhưng gia đình tài tử họ Tạ vẫn không chấp nhận con dâu như Vương Phi. Mặt khác, chồng cũ của “thiên hậu” là Lý Á Bằng vẫn sống một mình và dành hết mọi tâm trí và thời gian lo cho đứa con gái bé bỏng cùng đứa con riêng của vợ cũ là bé Đậu Tĩnh Đồng.

(Tổng hợp)

Chia sẻ