Vương hậu Đan Mạch bị ong đốt giữa đám đông
Một khoảnh khắc không mong muốn đã làm gián đoạn sự xuất hiện của Vua Frederik và Vương hậu Mary tại Gråsten nhưng chính phản ứng điềm tĩnh của các con mới là điều khiến người dân cảm động.
Ngày 28/7, Vua Frederik và Vương hậu Mary của Đan Mạch cùng hai người con là Công chúa Isabella (18 tuổi) và Hoàng tử Vincent (14 tuổi) đã có chuyến xuất hiện tại thị trấn Gråsten - điểm đến quen thuộc đánh dấu kỳ nghỉ hè truyền thống của hoàng gia tại Cung điện Gråsten.
Theo đoạn video được chia sẻ trên Instagram, khi đang đứng cùng chồng và hai con tại quảng trường trung tâm để chuẩn bị buổi đi bộ giao lưu cùng người dân, Vương hậu Mary - 53 tuổi bỗng phản ứng rõ rệt trước một điều gì đó bất ngờ chạm vào chân mình. Bà cúi xuống và lắc nhẹ váy với vẻ bối rối.

Ngay sau đó, báo JydskeVestkysten của Đan Mạch xác nhận nguyên nhân là do Vương hậu bị ong đốt vào đùi. Dù đau đớn và bất ngờ, người đẹp gốc Úc vẫn cố gắng mỉm cười với công chúng trong khi dùng tay chạm vào chân bị thương. Chỉ vài giây sau, bà nhanh chóng bước vào một tòa nhà gần đó để xử lý vết đốt.
Trước sự cố bất ngờ này, Vua Frederik - 57 tuổi lập tức tiến lại gần vợ để hỗ trợ. Tuy nhiên, điều khiến người dân có mặt cảm động và ấn tượng chính là cách hai con của cặp đôi hoàng gia xử lý tình huống. Công chúa Isabella và Hoàng tử Vincent gần như không lúng túng, họ tiếp tục tiến về phía trước để trò chuyện với người dân đang chờ đón, thể hiện sự chững chạc và bản lĩnh của thế hệ hoàng gia kế cận. Vua Frederik sau đó cũng tiếp tục buổi đi bộ một cách điềm tĩnh và thân thiện. Vương hậu Mary nhanh chóng quay trở lại đoàn sau một thời gian ngắn nghỉ ngơi.

Cặp đôi Vua và Vương hậu hiện có bốn người con: Thái tử Christian (19 tuổi), Công chúa Isabella, và cặp song sinh Hoàng tử Vincent - Công chúa Josephine. Theo đài Sky News Australia , Vua Frederik chia sẻ rằng Thái tử Christian và Công chúa Josephine sẽ đến Gråsten sau để cùng gia đình tận hưởng kỳ nghỉ mùa hè.


Tương tự như Lâu đài Balmoral ở Scotland - nơi nghỉ dưỡng yêu thích của hoàng gia Anh vào mùa hè, Cung điện Gråsten là nơi gia đình hoàng gia Đan Mạch quây quần, nghỉ ngơi và tái tạo năng lượng. Dinh thự cổ này được hoàng gia Đan Mạch tiếp quản từ năm 1939, và đến nay vẫn giữ vai trò là "thánh địa mùa hè".
Trong thời gian hoàng gia lưu lại cung điện, thị trấn Gråsten sẽ được chứng kiến nghi thức diễu hành đầy trang trọng của đội Cận vệ Hoàng gia mỗi ngày, một truyền thống mang đậm bản sắc và niềm tự hào của người Đan Mạch.
Theo People