Vụ việc trên tàu hỏa khiến nhiều người ngán ngẩm: Sợ nhất kiểu "con nhà lính tính nhà quan"!

Thanh Hương,

Thay vì tìm cách giải quyết sự việc, cô gái lại chụp ảnh, quay video mọi người rồi đăng lên mạng than vãn.

Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc xôn xao trước đoạn clip của một nữ sinh viên đi tàu hỏa hạng giường nằm. Trong video, cô gái vừa ăn hộp cơm bình dân, vừa lớn tiếng chê bai ngành đường sắt: "Sao lại xếp tôi ở chung phòng với tận ba người đàn ông?" , hay "Đến giường nằm thường còn có bàn ăn, sao giường nằm cao cấp lại không có? Dịch vụ kiểu gì vậy?" .

Thay vì được cảm thông, cô gái lại nhận về hàng tá "gạch đá". Người xem nhanh chóng nhận ra từ cách ăn mặc đến món ăn của cô đều rất đỗi bình thường, chẳng phải hội con nhà giàu như cách cô đang thể hiện. Việc cô lén chụp ảnh người đi cùng để phàn nàn và đòi hỏi người khác phải nhường chỗ cho mình ngồi ăn bị coi là ích kỷ và thiếu lịch sự tối thiểu.

Cái tên "Công chúa giường nằm" trở thành từ khóa mỉa mai cho những người "gia cảnh bình thường nhưng lại mắc bệnh ngôi sao".

Cô gái chụp ảnh người trong khoang tàu rồi đăng lên mạng

Nuông chiều quá mức: Liều thuốc độc bọc đường

Câu chuyện này phản ánh một sai lầm của nhiều gia đình hiện nay: Dù kinh tế chẳng dư dả gì nhưng luôn sợ con "chịu khổ". Cha mẹ sẵn sàng thắt lưng buộc bụng để mua cho con quần áo đẹp, không bắt con làm việc nhà, con cứ khóc là đáp ứng ngay vì sợ con thiệt thòi.

Cha mẹ làm vậy vì yêu con, muốn con có "thần thái" sang chảnh để không bị khinh thường. Thế nhưng, điều kiện vật chất không theo kịp ảo tưởng, khiến đứa trẻ ngộ nhận mình là tiểu thư đài các nhưng lại thiếu hụt kỹ năng sống và khả năng đối mặt với thực tế. Khi gặp một chút va chạm đời thường, họ dễ dàng suy sụp, than vãn và cho rằng cả thế giới đang nợ mình.

Bản lĩnh nằm ở cách giải quyết vấn đề, không phải ở sự kêu ca

Vấn đề của cô gái trên không nằm ở chỗ cô thấy bất tiện khi ở chung phòng với người lạ, cảm giác đó ai cũng có thể gặp phải. Cái sai nằm ở chỗ: Cô chỉ biết trút giận chứ không biết tìm giải pháp.

Thay vì lên mạng bêu rếu người khác, cô hoàn toàn có thể nhờ nhân viên đổi chỗ, chủ động trao đổi với người cùng phòng hoặc đơn giản là lần sau tích góp tiền để mua hẳn khoang riêng. Một người thực sự có bản lĩnh là người biết cách xoay xở trong hoàn cảnh khó khăn, thay vì ngồi chờ thế giới phải nhường nhịn mình.

Thương con không có nghĩa là chắn hết mọi phong ba bão táp, mà là dạy con cách đứng vững trong gió mưa. Một đứa trẻ biết rõ giá trị của lao động, hiểu được thực tế cuộc sống và có khả năng tự lo cho bản thân mới là đứa trẻ thực sự "giàu có".

Đừng để con bạn bước vào đời với một lớp vỏ hào nhoáng nhưng dễ vỡ. Hãy để con va chạm, bởi sự nuông chiều mù quáng hôm nay chính là rào cản lớn nhất cho tương lai của con ngày mai.

Chia sẻ