Vụ nữ sinh bị bạn trai đâm ở Sài Gòn: "Nó mang xe máy, laptop của con gái tôi đi cầm cố để tiêu xài"

,
Chia sẻ

Chia sẻ thêm về chuyện tình cảm của con gái, gia đình nữ sinh bị bạn trai đâm cho biết, khi yêu nhau, Hòa chỉ lợi dụng tình cảm của bạn gái, thường tự ý “chôm” điện thoại, xe máy, laptop của nữ sinh T. đi cầm đồ, lấy tiền tiêu xài.

Sự việc nam thanh niên dùng dao đâm bạn gái rồi tự sát ở trung tâm Sài Gòn khiến dư luận không khỏi bàng hoàng. Cô gái bị đâm là V.H.T.T (21 tuổi), sinh viên năm cuối của một trường ĐH ở TP. HCM. T. đang đứng trước ngưỡng cửa tương lai nhưng giờ đây lại phải vật lộn với vết thương tinh thần lẫn thể xác.

Còn nghi can Nguyễn Thái Hòa (24 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau) đang được lực lượng chức năng quận 1 giám sát theo dõi chặt chẽ tại Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn.

Mang xe máy, điện thoại, laptop của bạn gái đi cầm cố lấy tiền tiêu xài

Sau khi biết tin con gái bị đâm nguy kịch, ông V.H.T (47 tuổi, cha của nữ sinh V.H.T.T) tay chân rụng rời, bỏ dở công việc rồi tức tốc đến bệnh viện xem tình hình. Lúc này ông T. chỉ cố nén đau thương để an ủi vợ là bà Huỳnh V.T.L (46 tuổi, mẹ nữ sinh T) khóc cạn nước mắt vì chứng kiến người con gái bê bết máu.

Trong khi người mẹ ngồi trong phòng bệnh an ủi và tâm sự cùng con gái thì người cha tất bật chạy đôn chạy đáo mua thức ăn, lo tiền viện phí.

Ngồi ngoài hành lang gần phòng bệnh của con gái đang điều trị, tâm trạng thất thần, ông T. chia sẻ: "Trưa ngày hôm qua tôi đang làm thợ hồ ở Củ Chi thì nghe tin con gái bị thằng Hòa đâm. Lúc đó chân tay tôi bủn rủn, muốn ngất luôn. May mà có mấy anh em gần đó đỡ tôi xuống đất, sau đó tôi mới đến bệnh viện thăm con được. Đến giờ tôi vẫn còn lo lắng khi nghĩ đến chuyện tình cảm của con gái mình".

Vụ nữ sinh bị bạn trai đâm ở Sài Gòn: Nó mang xe máy, laptop của con gái tôi đi cầm cố để tiêu xài - Ảnh 1.

Mẹ nữ sinh T. khóc cạn nước mắt vì con

Ông H.T. cho biết, con gái ông và Hòa quen nhau khoảng 7 tháng trước trong lúc đi làm chung tại một quán ăn. Lúc đầu Hòa cũng tử tế, tỏ ra quan tâm con gái ông. Khi người quen nhau, nam thanh niên này nhiều lần xuống nhà gia đình bạn gái ở huyện Củ Chi (TP. HCM) chơi. Tại đây Hòa được gia đình bạn gái tiếp đãi tử tế.

"Khi biết hai đứa nó yêu nhau, ban đầu thấy nó cũng đàng hoàng nên gia đình tôi chưa bao giờ cấm đoán chuyện tình cảm. Tôi sinh ra trong gia đình nghèo khó nên thấu hiểu được hoàn cảnh cũng khó khăn của thằng Hòa. Nhiều lần tôi còn giao xe máy của con gái tôi cho Hòa đi lại nữa", ông H.T. nói.

Tuy nhiên theo ông H.T, Hòa và con gái ông quen nhau được một thời gian thì gia đình phát hiện Hòa lợi dụng tình cảm của T. để lấy nhiều đồ dùng đi cầm, lấy tiền tiêu xài.

Bà L. (mẹ của nữ sinh) nói thêm: "Nghe con gái kể thằng Hòa nhiều lần lấy máy tính, điện thoại của con đi cầm đồ, lấy tiền tiêu. Lúc đầu con gái tôi giấu, chỉ nói cho bạn mượn. Sau đó gia đình tôi biết chuyện và cấm cho hai đứa quen nhau. Trước khi chia tay, Hòa còn tự lấy xe máy con gái tôi đi cầm cố với giá 4 triệu đồng. Sau khi biết chuyện gia đình tôi mới báo cho gia đình cậu ta biết. Tuy nhiên cuối cùng gia đình tôi phải tự đi chuộc về cho con đi học".

Vụ nữ sinh bị bạn trai đâm ở Sài Gòn: Nó mang xe máy, laptop của con gái tôi đi cầm cố để tiêu xài - Ảnh 2.

Cả T. và Hoà đều là sinh viên trường ĐH Sài Gòn.

Thương cha mẹ, nữ sinh quyết chia tay vì bạn trai lợi dụng tình cảm

Theo người mẹ, chiếc xe máy là do người cậu ruột mua cho nữ sinh T. Sau sự việc, con gái bà L. cũng đã suy nghĩ kĩ rồi mới quyết định chấm dứt mối quan hệ với Hòa. Qua lời tâm sự thều thào trên giường bệnh, nữ sinh T. cho biết lý do chia tay bởi vì Hòa đã thay đổi tính tình, không được đàng hoàng và không nghề nghiệp ổn định, chỉ biết lợi dụng người yêu để lấy tiền ăn chơi.

Bà L. còn tâm sự rằng, T. là con gái đầu trong nhà, ngoài nữ sinh này còn có cậu em trai đang học lớp 6. "Con T. nó hiền lành lắm, từ nhỏ đến lớn vợ chồng tôi không đánh con lần nào. Con gái biết gia đình không có điều kiện nên nó vừa học vừa đi làm thêm để phụ bớt nỗi lo của cha mẹ. Hàng xóm, bạn bè ai cũng quý con gái vì chịu khó học tập", người mẹ tâm sự.

Vụ nữ sinh bị bạn trai đâm ở Sài Gòn: Nó mang xe máy, laptop của con gái tôi đi cầm cố để tiêu xài - Ảnh 3.

Hình ảnh nữ sinh T. lúc chưa xảy ra vụ việc

Hiện tại bà L. đang làm tạp vụ cho một quán ăn, lương được 3 triệu đồng, còn ông H.T. làm thợ hồ bữa có bữa không nên chỉ đủ lo cho con đi học, chứ không có dư nhiều. Số tiền viện phí cũng được người cậu ruột của nữ sinh T. lo liệu đỡ một phần.

Được biết, trước khi xảy ra chuyện, T. mới trở lại đi làm thêm thời vụ tại tiệc cưới vào 2 ngày cuối tuần sau một thời gian nghỉ việc tại chỗ cũ.

"Hôm qua nay bạn bè nó cũng vào thăm, nhìn nó như vậy ai cũng thương lắm, động viên con cố gắng để trở lại học tập. Từ hôm qua đến nay tôi không chợp mắt nổi vì thương con. Hiện tại tôi chỉ mong cơ quan chức năng xử đúng người đúng tội với người gây ra chuyện này với con tôi", người mẹ chia sẻ trong tâm trạng đau buồn.

Hiện tại vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Qua theo dõi những vụ án mạng vì tình cảm, đặc biệt là sự việc nam thanh niên dùng dao đâm bạn gái này, các chuyên gia tâm lý rất lo ngại về vấn đề cuồng yêu trong giới trẻ, đặc biệt ở những nam thanh niên tuổi đời còn trẻ.

Chuyên gia tâm lý Ths. Đào Lê Hòa An - Giám Đốc chiến lược tại Trung tâm đào tạo Ý Tưởng Việt cho biết, cuồng yêu trong giới trẻ đang dấy lên như một hồi chuông báo động, cần phải có biện pháp để hạn chế tối đa những vụ án mạng kinh hoàng qua vụ việc trên. Nhận xét về tâm lý cố truy sát bạn gái rồi tự tử của nam thanh niên trên, Ths Hòa An cho rằng đây có thể là tâm lý muốn chiếm được người yêu, sẵn sàng lấy cái chết để không muốn xa nhau.

"Đó cũng là một biểu hiện lối loạn nhân cách. Biểu hiện này một loại bệnh tâm thần mà nhận thức, cảm xúc, hành vi và vấn đề kiểm soát các cơn xung đột của người bệnh khác với người bình thường, đi lệch so với phông văn hóa mà họ đang sinh sống", Ths cho biết.

Chia sẻ