"Vũ Nữ" - Không chỉ là một bộ phim hay...
Mà đó còn là bản tình ca, là khát khao ước mơ của một lớp trẻ Mỹ với nghệ thuật, và đó là con đường dài giống như hai thế hệ Tess và Alice vậy.
Giống như nhiều bộ phim âm nhạc khác của Mỹ, Burlesque (Vũ Nữ) được đầu tư rất lớn về mặt hình ảnh, các màn biểu diễn trên sân khấu và phần âm nhạc với giọng ca tuyệt vời của Christina Aguilera và Cher. Tuy nhiên, bộ phim cũng vấp phải những lỗi về nội dung và không được như mong đợi của nhiều người.

Cái tên Burlesque là tên một quán rượu nằm giữa Hollywood hoa lệ. Ở đây người ta hay tới để thưởng thức các màn biểu diễn của vũ nữ thoát y. Christina vào vai Alice, một cô gái làm việc trong quán rượu ở vùng quê Iowa lên thành phố tìm việc làm.
Cô ấy mong muốn một cuộc sống khác với những gì tẻ nhạt đang diễn ra xung quanh mình, bởi Alice biết mình có một giọng hát trời phú, khả năng vũ đạo tuyệt vời và cả khả năng phục vụ bàn cũng tuyệt vời không kém.

Đó cũng là cách cô tiếp cận với Tess (do Cher thủ vai), quản lý quán rượu để được lên sân khấu. Chứng tỏ khả năng với chân phục vụ bàn trước khi bước lên sân khấu thử sức với vai trò của vũ công, đó là con đường của Alice tại Burlesque.

Tại Burlesque, cô gặp Jack, anh chàng làm bartender tại quầy bar. Lúc đầu, Alice tưởng Jack bị đồng tính nên vô tư, hồn nhiên bước vào nhà anh ở nhờ sau khi bị cướp đột nhập vào phòng khách sạn lấy đi hết số tiền mang theo bên người.
Jack cũng là một nhạc công, anh viết các bản nhạc nhưng không bao giờ hoàn thành và không cho bất kì ai biết. Họ đã yêu nhau, một tình yêu tươi trẻ, nồng nhiệt, là món cocktail hòa lẫn chút “Ngôi nhà hạnh phúc” phiên bản Hàn Quốc với chất Mỹ trong cuộc sống tình dục, yêu đương.

Xét một cách toàn diện, Burlesque là một bữa tiệc âm nhạc thịnh soạn mà đạo diễn Steven Antin dành tặng cho khán giả. Trên màn hình lớn, họ chìm trong những màn biểu diễn khoe đường cong quyến rũ của các vũ công cùng giọng ca khỏe khoắn, đầy biểu của của công chúa nhạc pop một thời Christina Aguilera và giọng ca gạo cội Cher.

Tuy nhiên, chỉ xét riêng tới các màn biểu diễn, bạn có thể thấy nó không hề mới mẻ như được quảng cáo bởi người ta rất dễ bắt gặp chúng trong các video clip trước đây của Chris như Lady Mamamade, Hurt hay trong cả clip Circus của Britney Spear.
Steven Antin đã tận dụng triệt để vẻ đẹp hình thể của các cô gái khiến khán giả luôn dính chặt mắt vào màn hình còn các tình tiết bên ngoài về tình yêu, cuộc sống của Alice ngoài sàn diễn chỉ là chút nghỉ ngơi giữa show diễn mà thôi.
Anh không khó khăn trong việc thuyết phục Christina Aguilera vào vai Alice bởi đây là cơ hội tuyệt vời cho cô tiến thân vào Hollywood với vai trò diễn viên. Chris đã hoàn thành rất tốt vai diễn của mình mà không phải cố gắng nhiều bởi đó cũng chính là bản sao của cô ngoài đời.
Nhưng với Cher, Steven vất vả hơn rất nhiều. Dù người quản lý của Cher nói rằng đây là kịch bản rất hay, tuy nhiên lại không dễ dàng gì thuyết phục được ngôi sao gạo cội này. Cô chỉ nói đồng ý cho tới lần thứ 3 được mời tới họp kế hoạch sản xuất bộ phim, xem storyboard và nhận định Steven là đạo diễn cẩn thận nhất từ trước tới nay.

Có lẽ cảnh quay khiến nhiều người xúc động nhất là khi Tess ngồi một mình trên sân khấu cất lên giọng ca mộc mạc của mình, không nhạc, không đèn sân khấu với bài hát “You Haven't Seen the Last of Me”.
Sự mệt mỏi, niềm đam mê toát ra trên khuôn mặt bà chủ Tess, mệt mỏi vì lo lắng cho tương lai Quán Bar nhưng vẫn không hết đam mê với nghệ thuật, với gia đình nhỏ mà Burlesque đã tạo lập được.
Đạo diễn Steven nói rằng Cher đã mất 16 tiếng đồng hồ để hoàn thành cảnh trên và anh rất tự hào khi được chỉ đạo diễn xuất với thần tượng của mình. Điều đó vừa phấn kích, vừa pha chút căng thẳng.

Burlesque đang được chiếu rộng rãi trên tất cả các rạp ở cả nước từ ngày 18/02/2011. Bộ phim vừa là bản tình ca vừa là khát khao ước mơ của một lớp trẻ Mỹ với nghệ thuật. Và đó là con đường dài giống như hai thế hệ Tess và Alice vậy.