Vụ ngoại tình ở Hà Nam: Cô vợ "lật ngược thế cờ" dù thua kiện, càng xin lỗi công khai chồng lại càng tổn thất lớn

VV,

Tòa đã cho chị cơ hội này thì chị phải dùng triệt để thôi!

Vụ việc của chị Ngưu Na (Hà Nam, Trung Quốc) những ngày qua khiến nhiều người vừa xem vừa… nín lặng. Một người vợ bị chồng ngoại tình, bị kiện ngược, bị tòa phán phải xin lỗi công khai suốt 15 ngày vì "xâm phạm danh dự" người chồng phản bội. Nghe qua, ai cũng tưởng đây là bi kịch quen thuộc: kẻ có quyền thắng thế, người nói thật bị ép cúi đầu. Nhưng đời không đơn giản thế.

Bởi càng xin lỗi, chị Ngưu Na lại càng… thắng.

Vụ ngoại tình ở Hà Nam: Bố chồng đòi bồi thường, con dâu bị đẩy khỏi nhóm chat gia đình nên mới tung hê tất cả- Ảnh 1.

Một kiểu xin lỗi mà người nhận không thể ngẩng đầu

Ngày xin lỗi thứ 5, chị dùng hẳn văn Hán cổ, từng câu từng chữ mềm mại, lễ độ, thậm chí tự nhận "lỗi ở tôi". Nhưng ai đọc cũng hiểu: đó không phải lời nhận tội, mà là một bản cáo trạng không cần gào thét. Tòa đã cho chị cơ hội này thì chị phải dùng triệt để thôi!

"Nếu tôi mù lòa, đã chẳng thấy anh cùng họ Hàn lén lút thông đồng…

Nếu tôi câm nín, đã có thể nén nhịn việc anh lấy cớ về muộn mà trên người vương mùi hương lạ…".

Không hề chửi, không một từ xúc phạm, chỉ là đặt sự thật ngay ngắn dưới ánh sáng, rồi cúi đầu nói: "Đây chính là lỗi của tôi".

Vụ ngoại tình ở Hà Nam: Bố chồng đòi bồi thường, con dâu bị đẩy khỏi nhóm chat gia đình nên mới tung hê tất cả- Ảnh 2.

Sai ở đâu?

Sai vì đã tin hôn nhân là lời hứa.

Sai vì không chọn im lặng khi phát hiện gian dâm.

Sai vì khiến "người chồng tốt", "người lãnh đạo tốt" mất mặt giữa thiên hạ.

Chính sự "đúng luật nhưng sai đạo" ấy đã khiến dư luận bùng nổ. Video xin lỗi bị khiếu nại, gỡ xuống. Nhưng sự thật thì không gỡ được. 

Ở đây có một nghịch lý rất đáng suy ngẫm: người bị buộc xin lỗi lại là người duy nhất giữ được phẩm giá. Không gào khóc, không van xin thương hại, không cần đóng vai nạn nhân, chị Ngưu Na hiểu rất rõ: trong một cuộc chơi mà luật lệ được viết để bảo vệ kẻ mạnh, phản kháng trực diện chỉ khiến mình thêm tổn thương. Thế nên chị chọn cách đi vòng, cúi đầu, nhưng không quỳ xuống van xin.

Có những lời xin lỗi không phải để xin tha thứ mà để phơi bày ai mới là kẻ đáng xấu hổ

Cư dân mạng gọi đó là "thua trong thế thắng". Tôi thì nghĩ khác: Đó là cách thắng duy nhất khi bạn không còn quyền thắng. Chị biến chính phán quyết của tòa thành sân khấu phơi bày sự thật. Không cần luật sư hùng biện, không cần nước mắt, chỉ cần ngôn từ đủ sâu, đủ lạnh, đủ tỉnh.

Đáng nói hơn, câu chuyện này cũng phơi ra một thực tế gai góc: xã hội vẫn quen yêu cầu phụ nữ "nhẫn nhịn để gia đình êm ấm", "giả điếc giả ngơ để chồng thăng tiến". Khi người vợ không chịu nhẫn, cái sai bỗng nhiên quay lại thành lỗi của cô ấy.

Nhưng thời này đã khác. Sự im lặng không còn là đức hạnh mặc định. Và sự cúi đầu, nếu biết cách, có thể trở thành con dao sắc nhất.

Ngưu Na bị tác động vật lý khi cố ý công khai toàn bộ chuyện xấu của chồng

Sau làn sóng dư luận bùng nổ từ chuỗi video "xin lỗi", phía mỏ than Cảnh Thôn đã ra thông báo chính thức: Cao Phi – người chồng ngoại tình đã bị kỷ luật Đảng từ trước đó và hiện bị đình chỉ công tác để phục vụ điều tra. Đơn vị này cho biết đã thành lập tổ công tác chuyên trách, toàn bộ sai phạm liên quan sẽ được xử lý theo quy định và kỷ luật hiện hành.

Điều đáng nói là: không một câu chữ nào trong thông báo nhắc đến "lời xin lỗi của người vợ", cũng không quy kết việc "bóc phốt" là nguyên nhân dẫn đến hậu quả này. Mọi thứ xảy ra rất rành rọt: sai phạm cá nhân ở đâu, trách nhiệm ở đó.

Nói cách khác, sự nghiệp của Cao Phi không sụp đổ vì người vợ nói ra sự thật, mà vì chính những gì anh ta đã làm trong bóng tối từ trước đó. Lời xin lỗi 15 ngày chỉ là chiếc gương soi, không phải con dao gây thương tích.

Chị Ngưu Na cúi đầu nhưng không ai thấy chị thấp hơn.

Ngược lại, càng đọc, người ta càng hiểu: có những nỗi đau, khi đi qua trí tuệ, sẽ biến thành sức mạnh. Và có những kẻ tưởng mình thắng kiện, cuối cùng lại thua sạch trong mắt thiên hạ.

Đó không phải là trả thù.

Đó là cách một người phụ nữ giữ lại phẩm giá của mình bằng sự điềm tĩnh mà không một bản án nào tước được.

Chia sẻ