Vì việc đó, mới đây bà Lario đã quyết định ly dị chồng và người Ý đang có cơ hội chứng kiến vụ ly dị được xem là đắt đỏ nhất hành tinh này.
Cuộc hôn nhân của ông Berlusconi lâu nay đã không còn mặn nồng.
Đòn tấn công của người vợ
Những rạn nứt sâu sắc trong quan hệ của vợ chồng ông Berlusconi bắt đầu từ việc lựa chọn ứng viên tham gia cuộc đua vào hội đồng lập pháp châu Âu của Italia. Ông Silvio Berlusconi “lọc” ra toàn những người đẹp trong đảng của ông, gồm: Chiara Sgarbossa, cựu nữ hoàng sắc đẹp trở thành diễn viên truyền hình; Barbara Matera, cựu ứng viên của cuộc thi Hoa hậu Italia, người dẫn chương trình truyền hình kiêm diễn viên; Camilla Ferranti, một người mẫu đồ lót 30 tuổi kiêm vai trò người dẫn chương trình cho một chương trình trò chuyện trên truyền hình.
Bực dọc bởi điều đó, hồi cuối tháng 4, bà Veronica Lario, 52 tuổi, đã công khai lên án họ là “những kẻ rác rưởi không biết xấu hổ đang cố làm vui lòng đấng quân vương”. Trong một lá thư được báo chí trong nước “vui vẻ” đón nhận, bà cáo buộc ông Berlusconi là người “thiếu sự chín chắn trong việc sử dụng quyền hành, qua đó làm tổn thương tới lòng tin của mọi phụ nữ”. Bà cho biết mình và ba đứa con chung với ông Berlusconi là “nạn nhân và không phải đồng phạm trong chuyện này”.
Đây là một đòn tấn công đặc biệt của bà Lario, người từng có vài lần bước ra khỏi sự im lặng để khiến ông Berlusconi bẽ mặt trong hai năm trở lại đây. Đòn đau nhất được Lario tung ra vào năm 2007, khi bà yêu cầu Berlusconi công khai xin lỗi sau khi ông nói với người mẫu ngực trần Mara Carfagna, nhân vật sau đó là bộ trưởng bình đẳng cơ hội, rằng nếu ông chưa có gia đình, ông sẽ cưới bà ngay lập tức. Trong khi ấy ông Berlusconi quả quyết bà Lario đã bị “mắc bẫy” của những tờ báo cánh tả và quả quyết cả 3 nữ ứng viên nói trên đều là những người thực sự có năng lực.
Những người đàn bà đẹp vào nội các của ông Berlusconi.
Cô người mẫu bí ẩn
Nhưng điều khiến bà Lario thực sự phẫn nộ là việc ông Berlusconi tham dự lễ mừng sinh nhật thứ 18 của Noemi Letizia, một người mẫu đồ lót đang lên. Berlusconi, tự nhận mình là bạn của cha mẹ cô người mẫu, chữa thẹn rằng ông chỉ ghé qua vì đang có công chuyện ở Naples, nơi bữa tiệc sinh nhật được tổ chức.
Nhưng những kẻ châm chích Berlusconi cho biết dù chỉ thăm “chớp nhoáng”, ông vẫn có đủ thời gian để mua một chiếc dây chuyền nạm kim cương đắt tiền cho cô. Lario cay đắng nói rằng Berlusconi chưa từng tham dự sinh nhật thứ 18 của bất kỳ đứa con đẻ nào.
Đã có những tin đồn xung quanh việc Noemi là con riêng của Berlusconi. Nhưng trong cuộc tiếp xúc với báo giới mới đây, Noemi và cha mẹ cô đã khẳng định họ không có bất kỳ mối quan hệ không phù hợp nào với ông Berlusconi. Noemi cho biết cô không phải là con riêng của đương kim Thủ tướng Italia, dù bản thân coi Berlusconi như cha đẻ thứ hai. Còn ông thì rất quý cô vì cô có những đặc điểm giống con gái Barbara của ông.
Noemi Letizia bên cạnh một bức hình chụp Berlusconi và chữ ký của ông.
“Ông đã động viên tôi. Ông luôn tỏ ra dễ thương với tôi. Có năm ông tặng tôi một viên kim cương nhỏ, lần khác là một dây chuyền nhỏ” - Noemi kể về mối quan hệ của cô với Berlusconi với tờ Times (Anh) - “Tôi rất ngưỡng mộ ông. Đôi khi ông gọi cho tôi và nói rằng ông có chút thời gian rảnh và rằng tôi có thể tới Milan hay Rome để gặp ông. Tôi tới đó chỉ để nghe ông nói chuyện”.
Cho dù mối quan hệ giữa Berlusconi và gia đình Noemi ra sao, có một điều chắc chắn là nó đã khiến bà Lario không hài lòng. Trong tuyên bố với báo giới sau khi biết chuyện ông Berlusconi dự sinh nhật của cô người mẫu, bà tuyên bố: “Tôi không thể tiếp tục sống với một kẻ luôn thích gặp trẻ vị thành niên”.
Không còn hạnh phúc
Tờ Times cho biết, không giống như nhiều người đàn bà khác từng đi qua đời Berlusconi, chính là tình yêu, không phải chính trị, đã khiến ông đeo đuổi bà Lario. Ông đã bị sét đánh khi xem một buổi trình diễn ngực trần của bà Lario trong vở “The Magnificent Cuckold” ở Milan vào năm 1980 và theo đuổi bà không biết mệt mỏi.
Vì Lario mà năm 1985 ông ly dị người vợ đầu, mặc dầu đã có 2 con với người vợ này. Ông thường xuyên gửi lời khen liên quan tới các vở diễn của bà, gửi cho bà những cơn mưa hoa. Các đòn tấn công đó khiến Lario gục ngã. Bà sinh cho ông hai con gái Barbara và Eleonora cùng một con trai, Luigi, trước khi cưới ông vào năm 1990.
Tuy nhiên, kể từ khi ông lên nắm quyền vào năm 1994, họ gần như sống ly thân. Bà Lario sống tại một biệt thự ở ngoại ô Milan và chỉ vài lần xuất hiện bên chồng, trong các chuyến tiếp đón ngoại giao. Dù vậy bà không phải là tuýp phụ nữ giấu mình trong nhà. Bà vẫn đi du lịch trong nhiều tháng trời tới vùng Viễn Đông hay khu vực Mỹ Latin mà chẳng có ông Berlusconi.
Không có vợ bên cạnh, Berlusconi thoải mái “quậy”. Lối sống thiếu chung thủy của ông được coi là một “bí mật mở” ở Rome. Có tin ông đang cặp kè với nữ diễn viên mang vóc dáng đẫy đà Francesca Dellera. Còn Carlo Caracciolo, một chủ báo từng quen Berlusconi khi ông còn là một tay buôn bất động sản ở Milan, kể lại rằng cả hai hay đi ăn sáng cùng nhau và mỗi lần Berlusconi lại mang theo một người đẹp mới. “Đó là một dạng nỗi ám ảnh với ông ấy” – Caracciolo nhận xét.
Berlusconi thường "có vấn đề" với các kiều nữ.
Cuộc ly hôn đắt đỏ nhất?
Bất chấp việc mối quan hệ có nhiều sóng gió, trong suốt 10 năm qua, Lario vẫn cố gắng để không ly dị chồng. Bà từng tuyên bố: “Tôi có thể nói rằng mình đã nghĩ về việc ly dị trong 10 năm qua và trở nên chậm chạp trong việc ra quyết định... Giờ tôi thành thật rằng bản thân không nghĩ về chuyện đó nữa”. Hè năm ngoái, bà còn tham gia một chiến dịch đánh bóng hình ảnh gia đình Berlusconi. Bà chụp ảnh với bàn tay đang nắm chặt tay chồng khi hai người dự tiệc sinh nhật của bà ở biệt thự Sardinia, trong đó ông Berlusconi mời con của mình với cả hai bà vợ của mình, tới dự.
Tuy nhiên, dường như các hành động mới đây của ông Berlusconi đã khiến bà không còn chịu đựng nổi. Hôm 4/5, tờ La Stampa của Italia cho biết bà Lario đang tìm kiếm khả năng ly hôn sau thời gian dài chịu đựng. Tờ báo dẫn nguồn một người bạn thân của bà Lario nói rằng bà đã thuê một luật sư để tiến hành các thủ tục ly dị.
Phát biểu trên tờ La Repubblica, bà Lario nói rõ hơn: “Tôi chuẩn bị khép lại cuộc sống hôn nhân của mình”. Trợ lý Paola Giponi sau đó đã xác nhận mọi thông tin về vụ ly dị trên báo chí. Theo tạp chí Forbes, tài sản của ông Berlusconi khoảng 6,5 tỉ USD và ông đang đứng thứ 70 trong bảng tổng sắp các tỉ phú thế giới. Vì thế cuộc ly hôn của ông được dự báo sẽ là đắt đỏ nhất hành tinh.
Hiện người ta chưa rõ nếu bà Lario ly dị, sự nghiệp của ông Berlusconi có bị ảnh hưởng hay không. Bất chấp việc có nhiều phát ngôn gây tai tiếng, vốn có thể nhấn chìm một chính trị gia ở nơi nào đó, ông Berlusconi vẫn nhận được sự ủng hộ cao của dư luận.
Có điều, theo các chuyên gia, một phần sự thành công của Berlusconi lại nằm ở khả năng thể hiện mình vừa là một người đàn ông của gia đình, vừa là tay tán gái thành thần, một sự tương phản trái ngược chỉ có được qua cuộc hôn nhân của ông với bà Lario.
Theo Gia đình