Vụ giết người bỏ thi thể trong thùng bê tông: Cận cảnh căn nhà trở thành nỗi ám ảnh của người dân

Phùng Sơn,
Chia sẻ

Sau vụ án mạng giết người chôn xác trong thùng bê tông được phát hiện, cuộc sống của người dân gần hiện trường đã có nhiều thay đổi. Cả khu phố vẫn còn ám ảnh về căn nhà xảy ra tội ác.

Video: Ám ảnh hiện trường nơi hai nạn nhân được phát hiện.

Sự im lặng đáng sợ

Trở lại hiện trường căn nhà số 90, tổ 3, ấp 5, xã Hưng Hoà, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương, nơi nhóm nghi can nữ Phạm Thị Thiên Hà (SN 1988), Trịnh Thị Hồng Hoa (SN 1953), cùng ngụ quận Tân Phú, TP.HCM; Lê Ngọc Phương Thảo, SN 1990, ngụ quận Tân Thới Đông, tỉnh Tiền Giang và Nguyễn Ngọc Tâm Huyên, SN 1979, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM ra tay sát hại và phi tang xác 2 người đàn ông là anh Trần Đức L. (hộ khẩu thường trú ở Nghệ An) và Trần Trí Th. (đăng ký tạm trú ở quận Phú Nhuận, TP.HCM), chúng tôi không khỏi ái ngại.

Người dân sống trên tuyến đường gần hiện trường vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ việc. Căn nhà này sau khi cơ quan chức năng khám nghiệm thì chủ nhà khoá chặt, nhiều dấu vết, tang vật tại hiện trường vẫn còn lưu giữ, cuộc sống người dân phần nào đảo lộn.

Sau khi ghi nhận hiện trường căn nhà vẫn còn được giữ nguyên, PV báo Người Đưa Tin đã liên hệ với người dân xung quanh để tìm hiểu về cuộc sống những ngày qua của họ. Tuy nhiên, những người ở cạnh căn nhà  số 90, họ đóng chặt cửa và hầu như không muốn tiếp xúc với người lạ. Những người sống cách vài trăm mét vẫn chưa hết  ái ngại.

Vụ giết người bỏ thi thể trong thùng bê tông: Cận cảnh căn nhà trở thành nỗi ám ảnh của người dân - Ảnh 2.

Dấu vết tội ác và khối bê tông bị đập bể.

“Đến giờ tôi vẫn còn ám ảnh về sự tàn độc của nhóm phụ nữ gây ra vụ việc trên”, anh N.T.N người dân sống tại hiện trường cho biết.

Cũng theo anh N., lần đầu tiên tại khu vực trên xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng. Trước giờ, ở đây toàn người dân địa phương sống với nhau, an bình, chủ yếu là làm công nhân và dân cạo mủ cao su. Cả khu vực vốn dĩ đang yên ổn bỗng nhiên dậy sóng chỉ vì phát hiện 2 xác chết.

“Trước giờ người dân ai cũng vui vẻ, đi lại tuyến đường này nhộn nhịp lắm, nhưng từ khi xảy ra vụ việc, không ai dám đi về cuối con đường vì căn nhà số 90 nằm cuối đường. Vào ban đêm, tôi cùng với gia đình cũng ít ra đường hơn và chỉ có việc bất đắc dĩ mới đi. Về nhà là nấu ăn, dọn dẹp rồi đóng cửa”, anh N. cho hay.

Vụ giết người bỏ thi thể trong thùng bê tông: Cận cảnh căn nhà trở thành nỗi ám ảnh của người dân - Ảnh 3.

Con đường dẫn vào hiện trường không bóng người qua lại, vắng vẻ đến mức ai đi qua cũng cảm giác hoang vắng, lạnh lẽo.

Chị Nguyễn T.H.H. (sống cách hiện trường 300m) chia sẻ: “Sau mấy hôm đầu xảy ra vụ việc, người dân ở khắp mọi nơi tò mò kéo về căn nhà để xem, ngày nào cũng có người tấp nập qua lại, thế nhưng thời gian gần đây khi sự việc chìm xuống thì khu vực trên trở nên vắng lặng. Ít người qua lại lắm".

"Ban ngày họ đi làm hết, ban đêm cũng ít người ra đường. Căn nhà số 90 thì nằm cuối dãy, nhưng sát rừng cao su nên ai cũng ngại và hầu như là sợ… Từ hôm xảy ra vụ việc, tôi không dám đi về phía căn nhà đó nữa, chỉ lang thang từ nhà ra đường lớn. Nhiều người dân gan dạ thì còn đi qua lại xem”, chị H. cho hay.

“Từ hôm phát hiện đến nay hiện trường vẫn không được dọn dẹp, bê tông còn đổ trước nhà, đến ông chủ còn không dám vào nhà mình thì người ngoài sao dám vào”, chị H. nói.

Vụ giết người bỏ thi thể trong thùng bê tông: Cận cảnh căn nhà trở thành nỗi ám ảnh của người dân - Ảnh 4.

Người dân không dám đi về phía căn nhà, hoặc ra ngoài vào ban đêm nếu không có việc cần thiết.

Cũng theo chị H. ngôi nhà trên được ông Nguyễn Thanh H., thường trú tại xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng mua lại. Ông H. sinh sống cách hiện trường khoảng hơn 1km, do căn nhà ngoài đường lớn chật chội nên ông này mua thêm căn nhà số 90 để sinh sống, nhưng không ngờ trong ngày dọn dẹp thì phát hiện 2 xác chết.

Chị H. cho hay, ông Nguyễn Thanh H. sau khi khoá chặt cửa căn nhà thì không còn xuất hiện hay dọn dẹp.

“Dân ở đây chủ yếu đi cạo mủ cao su, trước đây khi chưa xảy ra vụ việc, đêm nào cũng tấp nập xe vào công trường làm việc, nhưng từ khi phát hiện 2 xác chết thì mọi người tự tìm đường khác hết, người dân trong xóm ban đêm cũng không còn qua lại nhà nhau chơi nhiều như trước. Tất cả ai cũng ngầm hiểu rằng đang sợ và ám ảnh nên không dám ra ngoài vào ban đêm. Chắc phải vài năm sau, giờ chủ nhà đập căn nhà đó đi, lấp bằng thì người dân mới bớt sợ”, chị H. tâm sự.

Vụ giết người bỏ thi thể trong thùng bê tông: Cận cảnh căn nhà trở thành nỗi ám ảnh của người dân - Ảnh 5.

Khối bê tông chứa xác nạn nhân bị bỏ lại bên vệ đường, trước căn nhà khiến ai đi qua cũng ái ngại.

Liên quan đến vụ phát hiện án mạng trên, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can liên quan về tội giết người.

Trước đó, khi cơ quan chức năng đến kiểm tra thì phát hiện 2 thi thể ở 2 thùng bê tông khác nhau. Nhanh chóng khoanh vùng điều tra và bắt giữ được nhóm nữ nghi phạm gồm Phạm Thị Thiên Hà; Trịnh Thị Hồng Hoa; Lê Ngọc Phương và Nguyễn Ngọc Tâm Huyên. Nhóm này khai giết người vì các nạn nhân không tuân thủ quy định trong lúc tu tập môn giáo phái lạ (chưa được phép hoạt động tại Việt Nam).

Chia sẻ